-
Xin các bác giúp em ạ!
Đến cuối năm nay bố chồng em mất được 3 năm, gia đình em muốn bốc mộ cho cụ. Nhưng do khi mất cụ phải uống nhiều thuốc nên gia đình sợ chưa sạch. Tháng trước gia đình em có mời Thanh đồng về nhà để gọi hồn cụ. Khi hỏi thì vong có nói được và có nhu cầu muốn về quê cha đất tổ.
Sau nửa tháng nhà em lại gọi hồn 1 lần nữa tại số 1 Đông Tác, hôm đó thì vo có lên nhưng không thể nói gì chỉ có gật và lắc thôi.
Gia đình em có dự định đưa cụ về quê ngoại cho gần ( Hà đông ) nhưng khi gọi hồn cụ thì nguyện vọng cụ lại muốn về quê mình ( Hà Tĩnh ).
Xin các bác chỉ giáo xem trường hợp gia đình em bây giờ phải giải quyết như thế nào ạ?
Em cảm ơn các bác nhiều!
-
Việc đầu tiên mà bạn và gia đình cần suy nghĩ lại là :
Đừng quá tin vào việc gọi hồn nhập xác, ai nhập vào, có nhập hay không hay do đồng nói theo cảm hứng?
Hãy thận trọng.
Còn nữa, ai dám chắc là chơn hồn ông cụ còn ở thế gian này? Hay đã đầu thai kiếp khác?
Việc di dời mộ, nếu như gia đình cảm thấy thật sự cần thiết thì có thể làm 1 buổi trai đàn nho nhỏ, cúng cầu nguyện, tưởng nhớ ông, nói rõ lý do tại sao muốn dời mộ. Cúng xong thì muốn bốc mộ đi đâu cũng được.
Thân ái mến chào.
-
Vâng em xin cảm ơn Bác Huyền Quang nhiều.Em sẽ làm theo những lời bác chỉ dạy ạ!