Cách đây cũng khá lâu khoảng 7-8 năm về trước ở trên đường tân hòa đông q6 có quán nước nhỏ. Người chủ quán là bà Hội có 3 cô con gái và 1 cậu con trai. người con trai là con út mắc bệnh HIV vì nghiện heroin và đã chết trong thời gian ở trong tù. Sau khi làm đám tang được 1 tuần thì đã xuất hiện sự về thăm của cậu út.
Đêm đó bà Hội ngủ rất say vì khá mệt mỏi. Trong giấc mơ, bà thấy bà đang đứng trước bàn thờ thắp nhang thì bỗng thấy bức ảnh của cậu út đang rơi nước mắt. Miệng thì liên tục nói :'' má không thương con để giờ con chết má còn thắp nhang chi nữa''. Rồi bà giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng, bà Hội dọn hàng ra bán nước. Đêm hôm sau bà rất sợ nên nhờ mấy người anh em bà con qua ngủ trong buồng ngủ cho bớt sợ. Đèn mở sáng trưng. Sáng ngày hôm sau khi ngủ dậy anh em bà con của bà Hội ( chú của cậu Long ) thấy đèn không mở mà quần của chú bị tháo ra và xếp bên cạnh lúc nào không biết. Chú mặc quần vào chạy ra trước la toáng lên :'' Thằnng Long nó về'' . Khi còn sống cậu Long thường tắt đèn khi mọi người ngủ để không bị chói mắt còn trò ''tuột quần'' là trò mà cậu tâm đắt nhất để trêu các chú. Lúc này bà mới hoảng sợ kể lại sự việc hôm qua. Bà mời sư về khấn và tối đó cũng đã yên giấc. Nhưng sau này thỉnh thoảng cậu vẫn hay về thăm người thân. Tôi là cháu của bà Hội, con cô 3. 1 lần ngủ trên bà. Tôi nằm sát mép cửa sổ. Đang mê man bỗng như có ai giật mạnh chân tôi làm tôi giật cả mình. Tôi quay sang cửa sổthì thấy 1 bóng người mặc áo sơ mi, tôi tưởng ăn cướp nên tính đưa tay khều bà dậy nhưng khi đó 1 chiếc xe chạy ngang qua. Ánh đèn của chiếc xe chiếu vào người đó tôi không khỏi bàng hoàng. Cậu Long. Lấy lại bình tĩnh vì biết cậu sẽ chẳng làm hại mình đâu. Tôi hỏi :
-Sao cậu không vào nhà đứng ngoài đó lạnh lắm
-Cậu đi chơi về trễ sợ ngoại la nên hổng dám kiu cửa hay con mở cho cậu dô ngủ nghen.
Trong tâm trí vẫn còn hỗn loạn vì sợ hãi nhưng cố gắng bước xuống bếp mở cửa cho cậu vô vì thương cậu lạnh. Cậu bước vào buồng ngủ trải chiếu ngủ dưới đất. Tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ tôi nghe thấy tiếng nói:
-MÁ cho con chút tiền để mấy ông cán bộ ở dưới ân xá cho con về nhà ở. Hổng ở là nhà má cúng cho con bị cháy đó!
Ngày hôm sau thức dậy thấy bà đi mua giấy tiền vàng bạc đốt cho cậu. Từ đó tôi không gặp cậu nữa. Nhưng chắc bà và các cô chú còn lại thì có. Sau này căn nhà đó đã cho thuê.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks