kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Không biết là thử thách của TGVH hay là nghiệp

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Không biết là thử thách của TGVH hay là nghiệp

    Mình thường hay nằm mơ, đa số giấc mơ thường hay lung tung do ý nghĩ của mình hằng ngày hoặc do street, nhưng đôi khi củng có những giấc mơ gây tác động sâu sắc với mình. Gần đây, mình có những giấc mơ báo điềm kì lạ khó hiểu vì dụ như trước khi có vụ chìm tàu , bão tố... vv mình thường hay nằm mơ trước đó khoảng 3 ngày đến 1 tuần sau đó nó xảy ra và báo chí đăng rùm beng.

    Cách mấy tháng, Nicholas nằm mơ thấy người yêu cũ đang đi chơi tự nhiên nhảy xuống xe, tự bỏ đi đến chỗ mờ mờ ảo ảo đầy sương mù rùi khuất dạng. Sau đó mấy hôm, mình có wa nhà cô ấy tặng quà thì thấy người mới đang đứng trước cửa đón cô ấy đi chơi. Mới đầu củng khởi tâm si lên, nhưng sau mình củng cười trừ và tặng quà cô ấy rùi đi về vì nghĩ tất cả là vô thường.

    Chuyện thứ 2 , là cách đây 1 tuần mình nằm mơ thấy 1 người đàn ông chửi bới mình, rùi mình nổi sân lên kéo người đánh cho anh nằm gần chết, tưởng như là mộng mị thui, ai ngờ thứ 3 tuần rùi có người tự nhiên gọi điện thoại chửi bới mình thật, vì trước đó 1 năm mình có đứng tên giúp người bạn mua đồ trả góp, xong người bạn này trốn mất, chuyển nhà luôn mà ko báo mình thế là người chủ nợ đến chửi bới đòi tiền mình. Mọi sự diễn tiến đúng y như giấc mơ, mình củng nỗi tâm sân lên và trước đến giờ mình chưa từng thấy cái giận trong lòng lớn đến vậy, mình đang cố gắng kiềm nén tấm sân đó lại. . nên chưa có hành động lỗ mãng nào.

    Mình đang lo sợ cái ác sẽ thắng mình thì hôm wa mình nằm mơ thấy đang ở 1 cánh đồng hoang có nhiều thú vật rất yên bình, trên trời tự nhiên phát hào quang, mình thấy phật hiện ra nói nhiều lần câu" Con đã quên mất con là ai nên củng đã quên mất ta là ai" rùi mình lạy phật và cuối cùng Phật nói" Đừng chờ đợi nữa mà hãy tự mình nương tựa nơi chính mình" sau đó hình Phật biến mất theo làn mây trên trời và mình chạy thay vừa la vừa nói" Đừng bỏ con" rùi mình chợt thức giấc lúc nữa đêm. Không biết có phải đây là nghiệp kiếp trước mình đã làm nên bạn bè, người iu, người mình tin tưởng đồng loạt phản bội vì đã đến lúc tả nghiệp, và chư phật hiện ra để nhắc nhở mình đừng làm bậy không???

    Các thầy nào có kinh nghiệm xin lý giải dùm mình . Thanks.
    Last edited by Nicholas268; 22-12-2011 at 11:29 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Học thuyết của trang tử
    By The_Sun in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-08-2012, 08:40 PM
  2. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  3. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  4. Đạo gì?
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 10:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •