Trong những ngày vừa qua cả thế giới những ai yêu công nghệ và những chiếc iPhone hay iPad hay iPod…đều cảm thấy tiếc nuối khi một lá thư từ nhiệm của người sáng lập và là CEO của tập đoàn Apple nổi tiếng toàn cầu được gửi cho toàn thể nhân viên của hãng. Và để đánh dấu điều mà chúng ta hay gọi là “Hiện Tượng Steve Jobs” thì các báo đồng loạt viết về ông với tất cả những thành công và cả thất bại trong sự nghiệp cầm quân Apple. Trong tất cả những bài đăng trên, Vnexpress có trích giới thiệu những câu nói nổi tiếng của Steve Jobs trong suốt thời gian làm việc của ông. Một trong những câu nói nổi tiếng ấy là “Đôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng mất lòng tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của tôi dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra được cái các bạn yêu quý. Điều đó luôn đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phấn lớn cuộc đời bạn và cách duy nhất để thành công một cách thực sự là hãy làm những việc mà bạn tin rằng đó là những việc tuyệt vời. Và cách để tạo ra những công việc tuyệt vời là bạn hãy yêu việc mình làm. Nếu như các bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng bỏ cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó. Và cũng sẽ giống như bất kỳ một mối quan hệ nào, nó sẽ trở nên tốt dần lên khi năm tháng qua đi. Vì vậy hãy cố gắng tìm kiếm cho đến khi nào bạn tìm ra được tình yêu của mình, đừng từ bỏ”. (Trích bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của trường đại học Stanford năm 2005).

1. Đừng Mất Lòng Tin
: Trong bài chia sẻ về “Niềm Tin và Hy Vọng” người viết đã phân tích khá kĩ về vai trò quan trọng của niềm tin trong cuộc sống của mỗi người, nên ở phần này ta cùng nhau đào sâu hơn nữa sức mạnh của niềm tin làm nên tất cả. Có lẽ không ai nói lời này mà có sức mạnh bằng những người đã thành đạt cách nào đó trên thế giới, và cụ thể ở đây là Steve Jobs. Lời chia sẻ của ông là lời động viên tất cả chúng ta – những người đang trong hành trình tìm kiếm sự thành đạt. Bởi lẽ nếu không có lòng tin vào điều mình làm thì Steve Jobs đã không thể làm được việc gì to lớn cho đến tận hôm nay. Cõ lẽ chẳng riêng gì một mình Steve Jobs mới khám phá ra được sức mạnh của lòng tin, nếu chiêm ngắm cuộc sống và tấm gương của những người làm nên thế giới thì ta đều gặp họ ở một điểm mà trong toán học gọi là “Điểm Đồng Qui” – Lòng Tin Mạnh Mẽ. Chính lòng tin sẽ thúc đẩy tiến trình thành công của mỗi người chúng ta đạt tới tốc độ nhanh nhất có thể. Và nếu không có lòng tin vào việc mình làm ta sẽ chỉ còn là cỗ máy biết nói tiếng người đang thực hiện công việc mà chẳng cần biết nó sẽ ra sao và đi về đâu. Đây là một hiện tượng rất phổ biến trong cuộc sống, bởi có quá quá nhiều người đi vào cuộc đời này như thể không có lòng tin. Họ sống theo đúng qui trình đã được sắp đặt như một băng chuyền sản xuất các con Robot biết cảm và biết cười vậy. Sinh ra – lớn lên – đi học – đi làm – lập gia đình – sinh và dưỡng dục con cái – bệnh – chết. Cả một cuộc đời của họ dính chặt vào một cái gọi là “lòng tin” đó là “Phải thế mới là người”. Thế nên họ không dám làm gì cho riêng mình, không dám sống ước mơ dù nhỏ nhoi nhất của mình, tất cả sống vì muốn người khác hài lòng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Hoặc giả như có lòng tin và dám làm, song lại không kiên vững và không mạnh đủ để rồi chỉ vừa mới rơi vào ngưỡng cửa của khó khăn thì lập tức đầu hàng thể theo lời yêu cầu của người thân và bằng hữu. Và thật là chúng ta có rất nhiều lý do để bào chữa và biện hộ cho sự mất lòng tin hay thiếu vắng lòng tin của mình: tôi còn có vợ con, tôi còn phải lo cho cả gia đình, tôi còn phải lo cho sức khoẻ… và chừng nào còn dấu hiệu này thì bạn còn chưa dám sống và chết cho một niềm tin.

2. Tình Yêu Cho Công Việc
: Điều mà Steve Jobs đề cập trong hai chữ tình yêu (Love) này có thể hiểu là niềm đam mê (Passion). Thật là một cuộc đời nhàm chán và buồn tẻ biết bao khi ta là con người có tâm hồn, có tư duy, có tự do, có cả khối óc sáng tạo mà sống như một cỗ máy biết cảm và biết cười. Có những người mà bản thân người viết thấy quá ngạc nhiên khi họ không thể trả lời cách chính xác và đầy niềm tin câu hỏi này “Đam mê của bạn là gì? Niềm đam mê lớn nhất trong cuộc sống của bạn là gì?”. Quá chăng họ chỉ trả lời chung chung “Đam mê của mình là kiếm thật nhiều tiền, bố mẹ mình khoẻ mạnh, mình có một gia đình hạnh phúc, mình có một căn biệt thự, mình có thể đi du lịch đó đây trên thế giới…” Tựu chung là cái niềm tin theo kiểu “Phải thế mới là người và mới được công nhận”. Còn hễ ai dám liều sống cho đam mê của mình thì kiểu gì cũng sẽ bị người thân và bằng hữu giơ tay cứu giúp khỏi nguy hiểm bằng cách khuyên ngừng ngay ý tưởng điên rồ ấy đi, dẹp ngay cái kiểu suy nghĩ ấy đi, bị điên à, bất bình thường à…? làm chúng ta bị nhụt chí ngay tức khắc. Sức mạnh của niềm tin cộng với sức mạnh của tình yêu sẽ là một lực đẩy mạnh gấp trăm lần công thức E = MC2 mà chúng ta được học ngày nào. Thế nhưng, trước khi nó phát huy sức mạnh vô biên của nó, chúng ta phải trải qua biết bao khổ đau, mệt mỏi, và ngã quị. Và nếu hiểu cách nào đó thì tất cả những điều xúi quẩy ấy phải xảy ra để làm cho ta thêm mạnh và mạnh cách vô cùng và đi đến thành công rực rỡ. Hãy chiêm ngắm cuộc sống của Steve Jobs hay của một người thành đạt nào khác bạn sẽ thấy con đường chẳng mấy ai đi này là giống nhau.

3. Tìm & Gặp : Kinh Thánh đã xác định “Hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ sẽ mở cho, hãy xin sẽ được”. Đây cũng là một đề tài mà đại đa số các chuyên gia trong lãnh vực tinh thần sử dụng và khai thác nhằm giúp mỗi người chúng ta tìm kiếm được điều mà trái tim ta hằng khát khao và khắc khoải (Heart’s Desires). Có nhiều người cứ thắc mắc muốn kinh doanh mà không biết giờ kinh doanh cái gì thì có ăn? Tự bản chất câu hỏi này đã là câu trả lời cho kết quả của họ muốn tìm kiếm. Bởi sẽ chẳng có một cái đích nào hiện ra ngay trên đầu đường ta đi. Nếu muốn thấy đích trước khi đi thì chỉ có cách nhờ Doremon cho mượn cái máy gấp đôi con đường lại để cải đầu và cuối gặp nhau. Điều Steve Jobs khuyến khích mỗi người chúng ta cũng không nằm ngoài qui luật này, đó là chúng ta phải thật sự mong muốn tìm kiếm điều trái tim mình muốn thực hiện và tìm đến khi nào thấy mới thôi, chứ không phải tìm kiếm mối lợi nếu ta làm việc này hay việc kia. Chừng nào ta còn đi kiếm mối lợi cho việc mình muốn làm thì ta chỉ mất thời gian, vì lợi thì có lợi đó nhưng răng thì chẳng còn như ông bà ta hay nói. Kiếm mối lợi chẳng qua là một cách nói cho sự sợ hãi thất bại của mình, điều này khác hẳn với điều trái tim ta mong mỏi. Điều trái tim khát khao là cống hiến và trao ban bất chấp hiểm nguy và thất bại trước khi các mối lợi lớn lao đi vào đời ta. Thế nên, hãy đặt tay lên trái tim và hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để tự hỏi xem điều trái tim ta hằng khắc khoải mong đợi và muốn làm là gì để có thể cống hiến cho thế giới điều tốt đẹp nhất? Ta sẽ lập tức tìm được câu trả lời, và khi tìm được rồi thì mọi điều hỗ trợ và cản trở sẽ xuất hiện đê giúp ta đi nhanh đến đích hơn.

Đừng từ bỏ và đừng dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn của cuộc sống mang lại là điều ai cũng có thể nghĩ tới hoặc dám nói và dám khuyên. Song để sống điều đó thì lại đòi hỏi các yếu tố vô cùng quan trọng đó là NIỀM TIN – TÌNH YÊU – ĐAM MÊ – KIẾM TÌM. Đó là chưa nói đến yếu tố can đảm và liều lĩnh có suy nghĩ nữa. Khi ta đã có hội đủ các yếu tố trên thì bạn hãy chắc rằng bạn sẽ còn làm được nhiều điều kì diệu thậm chí hơn cả Steve Jobs đã làm như Thầy Jesus đã khẳng định với các môn đệ của Ngài “Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa” – (Ga 14, 12a). Vậy để làm được những điều lớn lao thì bạn hãy mạnh tin, hãy sống bằng tình yêu và đam mê trong cuộc sống, và hãy dám bước đi và đừng nghĩ suy gì nhưng là tìm kiếm điều trái tim mong muốn.

Joseph C. Pham


( nguồn: http://muoianhsang.com/tinh-yeu-cong-viec/ )