Vào lúc 3g00 sáng ngày 23 tháng 11 năm 1998 khi vợ chồng Bill Wiese -tác giả tập sách Best Seller cùng tên, đang nghỉ đêm như thường lệ, bỗng Bill Wise bật dậy, hoàn toàn mất kiểm soát, và sau đó thấy mình đang ở trong một cái nhà tù và cảm giác rất mệt và gần như không thể gượng dậy sau khi bị ném vào đây. Nhìn quanh một lát ông chợt hoảng hồn khi thấy hình như đây không phải là một nơi nào trên trái đất cho bằng địa ngục. Ông thấy những hình thù giống như quái vật rất gớm ghiếc, kinh tởm với nhiều kích cỡ to nhỏ khác nhau, nghe thấy những tiếng gào thét, gầm rú đến đinh tai nhức óc, ngửi thấy mùi lưu huỳnh dày đặc, không khí hoàn toàn thiếu ôxy nên rất khó thở, khát nước đến mức không thể chịu nổi mà không thể tìm đâu ra một giọt nước hay đơn giản chỉ là dấu hiệu có mặt của nước, ông cảm thấy người bị nóng như lửa đốt nhưng không phải nóng như bình thường mà là gấp ngàn ngàn lần hơn lửa ông có kinh nghiệm ở trần gian, mùi hôi thối hỗn tạp ở nơi cơ thể của các sinh vật (linh hồn tội lỗi) toát ra đến kinh tởm, bị chúng quăng vật bản thân mà như thể ông chỉ là một hạt cát so với sức mạnh siêu nhiên của chúng…
Khi nhận biết mình đang ở địa ngục – nơi theo truyền thống Kitô Giáo thì đó là chỗ dành cho những con người mà khi sống ở thế gian này làm toàn điều ác nhân thất đức, gây tổn hại đến tha nhân mà không chịu hoán cải và là một nơi được Kinh Thánh mô tả là “nơi lửa không bao giờ tắt và ở đó họ sẽ phải khóc lóc nghiến răng đến muôn thuở muôn đời”, ông bật khóc và chẳng hiểu vì sao mà Thượng Đế lại quăng ông vào chốn này khi mà ông biết mình chưa bao giờ làm điều gì tai ác hoặc thất đức ở cuộc sống dương gian. Ở nơi ấy, Bill Wiese không cảm nhận được tình yêu, bình an, tình bằng hữu, sự nghỉ ngơi, làm việc, hay bất cứ một sự tốt đẹp nào mà ở cuộc sống trần gian có được. Ngược lại, ở nơi này chỉ toàn là hình phạt, đau khổ, nguyền rủa, xa cách, hủy diệt….mà độc đáo là không ai thắng ai, không ai giết được ai, không ai loại trừ được ai mà cũng không hợp tác gì được với nhau. Hơn thế nữa, tất cả các linh hồn khi bị rơi vào chốn này đều bị biến dạng đến đáng sợ và kinh tởm dù bất kể trước đó họ là ai và như thế nào về ngoại hình.
Sau 23 phút ở nơi ấy, ông được một ánh sáng tình yêu bao phủ cuốn lấy và đưa ông ra khỏi chốn kinh hãi ấy, ánh sáng ấy theo ông chính là Đức Giêsu Kitô – Đấng muốn ông đến nơi này để làm chứng về sự hiện hữu thật sự của địa ngục, điều mà đại đa số nhân loại này không tin hay không dám tin. Và ông có sứ mạng nói cho thế giới biết rằng địa ngục là hoàn toàn có thật. Điều này cũng hoàn toàn hợp với chân lý đức tin mà Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ xác nhận là có địa ngục thật là nơi kẻ dữ phải chịu luận phạt đến muôn đời và hoàn toàn trái ngược với Thiên Đàng là nơi người lành được vui hưởng hạnh phúc viên mãn. Về nơi luận phạt này, nếu nhìn theo khía cạnh bình thường của cuộc sống ta cũng dễ hiểu thôi, nếu ta tin rằng có nhà tù trong cuộc sống là nơi chuyên nhốt những kẻ làm điều xấu và quấy phá, thì chắc chắn cũng phải có một nơi để giam cầm những kẻ xấu cố tình không hoán cải sau khi họ chết. Bởi rất đơn giản, luật công bằng và công minh đòi buộc điều đó ở trong mọi khía cạnh thể lý cũng như tinh thần của cuộc sống. Ta làm điều tốt lành thì được vinh quang, khen thưởng, và sống an bình, còn ta sẽ chịu sự sỉ nhục, chịu khổ, mất tự do khi ta làm những điều ác nhân thất đức.
Ngay các nhà ngoại cảm của Việt Nam ta cũng đã nhìn thấy sự hiện hữu của các linh hồn sau khi đã qua đi về mặt thân xác này. Rồi rất nhiều chuyện quấy nhiễu siêu nhiên khác mà ta cũng đã thấy khi đọc tin tức đó đây trên thế giới mà nhiều khi bằng sức người ta không thể hiểu được. Thế nên, ta không thể nào nói là chết là hết. Hoặc không thể nói làm gì có hình phạt cho kẻ ác sau khi chết, nếu thế thì việc sống tốt và học sống sao cho tốt chỉ là chuyện huyễn hoặc và phi lý hết sức. Chính vì lẽ đó, một cách nào đó lương tâm chúng ta mách bảo mình hãy luôn biết làm điều thiện, điều tốt và tránh làm điều xấu, và ngay cả khi ta lỡ làm điều gì đó không phải ta cũng cảm thấy không yên ổn trong tâm hồn, và đó gọi là tiếng nói lương tâm. Và phần thưởng cho người luôn sống thiện và hướng thiện là vinh quang và hạnh phúc viên mãn trên quê Trời Vĩnh Phúc hay trong Cõi Niết Bàn. Còn phần thưởng cho kẻ làm điều ác và không hoán cải là sự cay đắng khổ cực muôn đời trong Địa Ngục lửa nóng ngàn thu. Đó là một chân lý và là sự thật mà chẳng ai ép ta phải tin, vì sự thật vĩnh viễn là sự thật, và sự thật ấy chỉ hiện thị cách rõ nét sau khi ta nhắm mắt lìa đời. Điều đặc biệt là sau khi nhắm mắt thì ta không còn cơ hội nào khác để có thể sửa sai cho một niềm tin lệch lạc nữa
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
( nguồn: tổng hợp từ nhiều nguồn)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks