NHÀ NGOẠI CẢM HOÀNG THỊ THÊM GIÚP HỌ NGUYỄN HỮU DIỄN TRUNG - DIỄN CHÂU
TÌM ĐƯỢC MỘ CỤ TỔ MẤT CÁCH ĐÂY 396 NĂM
(viết ngày 1/4/2009)
Đại tá Nguyễn Huyên
(Báo cáo tại kỳ sinh hoạt CLB Tiềm năng con người 19/7/2009)
Theo gia phả, Họ Nguyễn Hữu ở Diễn Trung - Diễn Châu ngày nay nguồn gốc từ họ Nguyễn Hữu mà Thái Thủy Tổ là Tướng Nguyễn Hữu Liệu, một vị tướng có công lao thời Lê Trung Hưng (nay được nhà nước công nhạn là một di tích lịch sử văn hóa) quê ở tỉnh Sơn Tây, huyện Từ Liêm, xã Tây Đam, nay là xã Tây Lựu, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Do đời sống khó khăn có 4 ông họ Nguyễn Hữu da từ Tây Đam, Từ Liêm, Sơn Tây đi vào phía Nam làm ăn: vào Thanh Hóa, rồi vào Quỳnh Lưu, cuối cùng vào cư trú tại làng Tập Phúc, Diễn Châu, Nghệ An. Trong 4 ông họ Nguyễn Hữu có ông Nguyễn Hữu Duệ Trí trở thành Thủy Tổ họ Nguyễn Hữu ở Diễn Châu. Ông mất năm 1613 ở làng Tập Phúc, nên mộ chí để ở một đám ruộng của xóm Bùi, làng Tập Phúc, nay là xã Diễn An, Diễn Châu.
Từ sau cải cách ruộng đất, chia lại ruộng, mộ Cụ tổ họ Nguyễn Hữu - một ngôi mộ rất lớn đã bị chiếm dần, san bằng làm ruộng, làm nhà. 30 năm nay cả họ đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm, nhưng không tìm được.
Vừa qua, tôi có đề nghị Bộ môn Cân tâm lý Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người giới thiệu cho tôi nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm quê ở Lương Sơn - Hòa Bình.
Tôi đã bàn với bộ môn và nhà ngoại cảm, thống nhất kế hoạch đi trong một ngày về Diễn Châu - Nghệ An để thực hiện và điện thoại bàn với họ Nguyễn chuẩn bị tập hợp con cháu, lễ vật để cúng và bố trí thời gian cụ thể để nếu tìm được hài cốt Cụ thì đưa luôn về nghĩa trang của dòng họ trong cùng một ngày .Sáng ngày thứ năm 19/3/09,tức ngày 23/2 Kỷ Sửu ,tôi cùng anh Hồ Thu –chuyên viên nghiên cứu Bộ môn Cận tâm lý và nhà ngoại cảm Hoàng thị Thiêm và em tôi cùng đi ô tô ,xuất phát từ HN lúc 5 giờ sáng .10h30 đến thị trấn Diễn Châu , ăn cơm xong đi ngay ;11h00 về đến nhà thờ họ Nguyễn Hữu ở xã Diễn Trung .
Bà con trong họ khoảng gần 50 người dã tụ tạp đông đủ trước sân nhà thờ .Tôi nói mấy lời về khả năng tìm mộ của các nhà ngoại cảm mà tôi đã tiếp xúc và mong lần này sẽ tìm được mộ Cụ Tổ .Cô Thiêm ,nhà ngoại cảm vào nhà thờ làm lễ mời Cụ Tổ về ,sau đó ra sân phổ biến những yêu cầu để mọi người thực hiện:ngồi nhắm mắt ,hai tay để ngửa trên đầu gối ,hít vào bằng mũi ,thở ra bằng miệng ,thở đều ,im lặng ,người bên cạnh có hiện tượng gì cũng mặc .Nhà ngoại cảm H.T.Thiêm dơ bàn tay ra phía trước , đi lại giữa các hàng người đang ngồi .Bỗng cô dừng lại ở một cháu gái ,cô để một bàn tay lên đầu ,một lúc sau cháu gái tên là
Thùy ngồi bên cạnh òa khóc . Thế là cô bảo Cụ Tổ về đây rồi .Cô hỏi :Hôm nay Cụ về ,thấy con cháu đông đủ ,Cụ có vui không ạ ?Cụ trả lời : Vui ! Cụ nói Cụ là Nguyễn Hữu Duệ Trí .Nhà ngoại cảm nói :Bấy lâu nay con cháu tìm nơi ở của Cụ ,mộ của Cụ nhưng chưa tìm được ,hôm nay con cháu mời Cụ về ,muốn Cụ chỉ mộ cho có được không ạ / Cụ trả lời : được !Nhà ngoại cảm nói :con cháu tìm được muốn đưa Cụ về nghĩa trang của Họ đã xây dựng khang trang có được không ạ ?Cụ trả lời : được ! được !
Nhà ngoại cảm hỏi ;con cháu trong họ thì Cụ thương ai nhất ? Cụ trả lời ;thương thằng Nguyên nhất (Tên tôi ở quê thường gọi là Nguyên) ;trước thì nó đi lo việc nước ,nay thì gia đình gặp khó khăn (đúng như hoàn cảnh của tôi hiện nay).
Nhà ngoại cảm hỏi :Lâu nay Cụ ở nơi ấy có buồn không ạ ? Cụ trả lời :buồn ! Vậy bây giờ Cụ dẫn con cháu đi tìm mộ đi Cụ.
Thế là “Cụ” đứng dậy ,hai mắt vẫn nhắm ,,lao đi rất nhanh ,con cháu và nhà ngoại cảm chạy theo.Con cháu mời Cụ lên ô tô hay xe máy ,.Cụ trả lời :tao đi chân đất ,, đi bộ quên rồi . Thế là Cụ đi nhanh như chạy.Con cháu nói :mời Cụ lên xe kẻo đường xa .Mãi Cụ mới đồng ý lên xe ,nhưng đi xe máy ,không đi ô tô.
Xe máy do một cháu trong họ lái .”Cụ Tổ “ ngồi giữa ,nhà ngoại cảm ngồi sau .Vừa đi ,Cụ vừa chuyện trò với nhà ngoại cảm .Cụ nói :bây giờ cây cối tốt tươi qua s, đồng ruộn xanh tươi quá ,ngaỳ xưa thì cằn cỗi lắm , xấu lắm , không tốt như bây giờ .
Đướng xá bây giờ cũng đẹp ,thẳng tắp ,ngày xưa chỉ đường đất nhỏ thôi ;tao đi chân đất , đi bộ quen rồi ,không có xe như bây giờ …Lại nói chuyện nhớ con cháu và nhắc lại trong họ Cụ thương nhất là thằng Nguyên.
Lên đến xóm ở xã Diễn An,nơi mà lâu nay họ xác định ở đó là vùng có mộ Tổ . Cụ liền xuống xe nói :tao đi về nhà tao ;thế là đi một mạch vào vườn ngô của một gia đình .Vườn ngô bằng phẳng ,tốt tươi ,dây là vùng đất cát khô .Cụ đứng lại một chỗ và bảo :nhà tao đây.
Con cháu nhổ một vùng cây ngô khoảng 4m2 và nói xin Cụ chỉ cho biết chỗ nào .Cụ liền cúi xuống lấy ngón tay vẽ khoanh một vòng tròn và bảo : ở đây. Con cháu đánh dấu và đào . Đang đào thì nhà ngoại cảm và con cháu hỏi Cụ có còn sâu không ?Trước đây tiểu bằng gì /Cụ nói sâu khoảng 2 thước (con cháu hiểu là hai thước ta =80-90cm)và nói tiểu bằng gỗ .lâu ngày rồi ,không còn gì nữa mô.
Con cháu đào khoảng 80-90cm,cách lớp đất đen ½ lớp ven thì Cụ bảo sắp đến rồi .Cụ nhảy xuống dùng hai tay cào đất tìm thấy l[s đất đen . Lúc đầu tìm thấy hai mảnh to bằng mảnh ngao to;con cháu đoán là xương sọ .,rồi hỏi cụ :cái này ta để nơi nào ?Cụ chỉ để lên trên cùng (đúng là xương sọ) . Đào tiếp sang phải tìm được một khúc xương ống ngắn (đoán là xương ống tay ) hỏi Cụ cái này để ở đâu ? Cụ bảo để ở giữa .Sau đó tìm được một khúc xương ống to dài hơn, đoán là xương ống chân ,rồi hỏi Cụ ,Cụ bảo để ở dưới .
Như vậy là Cụ nói đúng vị trí xương đầu ,xương tay và xương chân ;còn toàn là đất đen. Đào xuống dưới nữa thấy than . Đúng như các cụ trước đây kể lại ,ngày xưa để mộ thường có lớp than dưới đáy quan tài để chống ẩm Con cháu đào sâu thêm thì Cụ nói không còn chi nữa mô. BBóc đất đen và đặt các các xương nói trên vào tiểu ,con cháu gói gọn xương đất đen bằng vải đỏ rồi đưa vào tiểu ;mời Cụ đến nhận cốt .Cụ bước đến ôm lấy tiểu rồi con cháu đỡ Cụ đứng dậy .Con cháu đậy nắp tiểu lại .Thế là từ lúc ấy ,Cụ không nhập vào cháu Thùy nữa .Tôi đứng cạnh ,quaylại nhìn cháu Thùy ,thấy sắc mặt cháu tươi tỉnh hẳn ,cười nói hồn nhiên ,không còn nhắm mắt ,không còn vẻ mặt đờ đẫn ,mệt nhọc như trước nữa .
Cúng tạ lễ Thổ công, đốt “vàng” ,bỏ “tiền” xuống hố đã đào ,lấp đất lại như cũ và đưa tiểu lên xe máy ,rước Cụ về nghĩa trang ở xã Diễn Trung .
Con cháu đập gạch mở lòng ngôi mộ tổ đã xây đẹp đẽ ,nhưng bên trong chỉ đểcái tiểu đựng một ít đất lấy ở vùng đó ,khi đi tìm mộ không được trước đây .Lấy tiểu đó ra , đặt vào tiểu có hài cốt Cụ mới tìm được .Thắp hương cúng Cụ Tổ xong ,trát kín mộ .Con cháu làm việc suốt từ trưa tới chiều ,nhưng ai cũng mừng rỡ ,hănghái ,tự giác làm quên cả đói mệt . Đêm hôm ấy ,cả họ góp tiền mua gà ,nếp đồ xôi cúng Cụ Tổ ,uống rượu ,chơi bài ,liên hoan suốt cả đêm , đến 08h sáng hôm sau mới về .Có cháu mừng quá phát khóc lên-ai cũng nói với nhau ; từ nay anh em đoàn kết với nhau ,giúp đỡ nhau .Từ nay có Cụ Tổ ,có gốc tích tổ tiên là chỗ dựa tinh thần ,con cháu nhất định sẽ yên ổn làm ăn ,chắc sẽ ngày càng tiến tới .
(còn nữa)
*Đại tá Nguyễn Huyên-Trợ lý đại tướng Võ Nguyên Giáp ,hiện ở số nhà 36 ngõ 34A Trần Phú ,Hà Nội.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks