Vụ thứ 1
SVCZ YouTube Player
Một đoạn video nói lên lương trị, luân lý của xã hội Cọng Sản tại Trung Quốc. Xem xong rồi nghĩ loài vô lương này sẽ đối xử với đồng loại, nhưng khác giòng máu, ngôn ngử sau khi chiếm xong Dân Nghèo Việt Nam
Bất cứ ai xem xong clip cũng phải rùng mình vì sự tàn nhẫn đến khó tin của những người qua đường.
Đoạn camrera giám sát ghi lại hình ảnh một bé gái 2 tuổi đang đi trên đường thì bị ô tô đâm phải. Không một ai giúp đỡ, em bé nằm thoi thóp và tiếp tục bị một chiếc ô tô khác nghiến qua . Điều kinh hoàng hơn là gần 20 người đi qua thân thể cô bé, không một ai mảy may giúp đỡ cô bé đang ngập ngụa trong vũng máu.
Sự việc xảy ra vào một buổi chiều ngày 13/10, tại thành phố Phật Sơn (Nam Hải, Trung Quốc), chiếc xe ô tô trắng chạy trong một khu chợ đã đụng phải bé gái 2 tuổi, bé ngã ra bị bánh trước ô tô cán lên, người lái xe dừng lại một lúc rồi cho xe chạy để bánh sau ô tô cán tiếp qua người em. Người lái xe bỏ đi mặc cho đứa bé thoi thóp. 7 phút sau đó, một xe tải chạy đến cán lên em bé lần thứ 3. Camera giám sát cũng ghi lại từ 17h30 chiều hôm đó, khi tai nạn xảy ra, có 17 người trong khu chợ, chứng kiến bé nằm trên vũng máu mà không ai ra tay giúp đỡ.
Chỉ đến khi, một người phụ nữ đang nhặt rác gần đó phát hiện ra, cô bé mới được đưa đến bệnh viện đa khoa Quảng Châu cấp cứu. Không một ai quan tâm đến lời kêu cứu của người phụ nữ nhặt rác cũng như hoàn cảnh quá thương tâm của cô bé, chỉ đến khi mẹ bé chạy đến thì em mới được đưa vào bệnh viện.
Theo Nfdaily, bé Yue Yue 2 tuổi đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Quân Khu, Quảng Châu. Yue Yue phải phẫu thuật để cắt bỏ xương che sọ não, ca phẫu thuật này rất có thể nguy hiểm đến tính mạng của bé. Bác sỹ cho biết, Yue Yue bị thương rất nghiêm trọng, hiện nay vẫn chưa thể tự thở, bé vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm.
Tờ Ziol cho biết, tối 16/10, cảnh sát đã bắt được người lái chiếc ô tô thứ hai. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, người lái xe thứ nhất đã đến cảnh sát đầu thú. Cả hai người láu xe đều đang bị giam giữ.
Clip ghi lại vụ tai nạn ngay khi up lên các diễn đàn Trung Quốc khiến cho rất nhiều người bất bình. Câu chuyện về bé 2 tuổi bị bỏ rơi thu hút tới hơn 6.200 ý kiến của độc giả chỉ sau 17h chia sẻ trên mạng Youku. Thật là kinh khủng, tại sao những người dân Trung Quốc này lại không bình thường đến vậy... Cha mẹ của bé cho biết, đến thời điểm này, họ chỉ mong sao bé được bình an, dù có phải phải hy sinh bất cứ điều gì.
Vụ thứ 2
SVCZ YouTube Player
Đoạn video có tên "Ngang nhiên giết người trên phố" đã được phát tán với tốc độ chóng mặt trên các mạng xã hội Trung Quốc. Video này cho thấy, vào lúc 9h sáng ngày 30/11, một người đàn ông chừng 25 tuổi đã xông vào tấn công một cô gái qua đường, lôi và giằng lấy ba lô của cô gái. Cô gái đã gắng sức giật lại nhưng hắn vẫn không buông tay. Sau gần 10 giây giằng co, người đàn ông hung hãn đã rút dao găm trên người đâm tới tấp cô gái 4 nhát liền, khiến cô ngã lăn ra đất.
Khi đó, có hai người qua đường đứng yên quan sát sự việc. Người đàn ông say máu cuồng lên, hắn tiếp tục dùng dao đâm cô gái thêm mấy nhát nữa; nạn nhân dồn chút sức tàn gượng dậy kêu cầu cứu giúp, nhưng hai người qua đường không hề can thiệp hay báo cảnh sát mà lẳng lặng rời khỏi hiện trường.
Kẻ côn đồ tiếp tục đâm cô gái mười mấy nhát nữa cho đến khi cô gục hẳn trên vũng máu...
Án mạng được xác định xảy ra ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Vụ giết người dã man đã khiến cư dân mạng đã vô cùng kinh ngạc về hành động du côn đến bất thường của gã đàn ông và thương xót cho cô gái xấu số. Họ cũng đặt nhiều câu hỏi về quan hệ giữa cô gái với người đàn ông kì lạ kia; cũng như bày tỏ phẫn nộ với việc những người qua đường không ai chịu ra tay can ngăn, để cô gái chết thảm trên đường.
Một số cư dân mạng đồn đoán, khả năng đây là một vụ đánh ghen, và kẻ sát nhân là chồng hoặc bạn trai của nạn nhân. Những người khác lại không nghĩ như vậy, họ phân tích, những hình ảnh trong video cho thấy, đây là một vụ án giết người cướp của hoặc người đàn ông này có vấn đề về thần kinh.
Được biết, địa điểm xảy ra vụ án mạng cách đồn cảnh sát không xa, nhưng hơn 10 phút sau khi có án mạng vẫn không thấy cảnh sát đâu cả.
Chiều 5/12, khi các phóng viên gọi điện tới văn phòng cảnh sát địa phương, phía cảnh sát cho hay, ngay hôm xảy ra vụ việc họ đã bắt hung thủ về quy án, chờ xét xử; còn người bị hại đã chết sau khi đưa đến bệnh viện vì mất máu quá nhiều. Hung thủ tên là Lý Thụy Cường, 24 tuổi, nhà ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Sơn Tây, đang trong tình trạng thất nghiệp; nạn nhân họ Từ, 28 tuổi, hiện tạm trú tại Hoài Nhơn. Điều tra sơ bộ cho thấy thủ phạm và nạn nhân chắc chắn không phải là vợ chồng như nhiều người đồn đoán, họ hoàn toàn không quen biết nhau. Tuy nhiên, cảnh sát cũng cho biết tâm lý người đàn ông này có dấu hiệu bất thường. Hiện cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra vụ việc.
Nhiều người cho rằng hành động của người đàn ông khiến người ta ghê tởm, nhưng sự thờ ơ, lạnh lùng của những người qua đường thấy chết mà không cứu còn tàn nhẫn hơn. Trong khi đó, nhiều cư dâng mạng nhận định, thay vì ra tay can ngăn án mạng, để tốt nhất cho cả mình và nạn nhân, chúng ta nên báo cảnh sát thì hay hơn, vì đó là nhiệm vụ của cảnh sát.
Bình luận về biểu hiện "thấy chết không cứu" của những người qua đường, một giảng viên đại học Hải dương Trung Quốc nhận định: "Đừng quá nhạy cảm đến mức dễ dàng nói ra những chữ như 'thờ ơ, máu lạnh', dễ dẫn tới một cuộc chiến tranh trên mạng. Khi các bạn chỉ trích những người qua đường thờ ơ, máu lạnh thì hãy thử nghĩ xem việc trực tiếp ra tay can ngăn hung thủ tốt hơn hay lập tức đi báo cảnh sát tốt hơn?"
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks