(CAO) Cảnh sát trưởng quận Iredell, tiểu bang North Carolina, Mỹ, ông Phil Redmond, nói rằng Christopher Kaiser, 29 tuổi, ở Charlotte thiệt mạng vào lúc khoảng 2 giờ 45 sáng hôm thứ sáu vừa qua trong lúc cùng các bạn đứng đợi ở đường ray xe lửa. Ông Redmond nói các nhân chứng cho hay khoảng 12 người đứng để chờ xem xe lửa "ma" khi chiếc xe lửa thật chạy tới. Mọi người khác nhảy tránh kịp nhưng Kaiser bị xe lửa đụng phải, hất tung xuống sườn đồi.
Ảnh các toa xe lửa bể nát sau khi rơi xuống cầu Bostian Bridge ở Statesville năm 1891
Câu chuyện về xe lửa ma xuất xứ từ tai nạn xe lửa xảy ra ngày 27- 8-1891 làm khoảng hai chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các trang Web chuyên về các chuyện hoang đường nói rằng các âm thanh của tai nạn này có thể được nghe thấy ở cùng vị trí, mỗi năm một lần vào đúng ngày có tai nạn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks