MỘT GIÁ TRỊ VIỆT
Lời tòa soạn:"Với tất cả những trải nghiệm qua cuộc chiến tại Việt Nam mà ông đã tham gia với tư cách một người lính, James Rhodes đã nhận ra nhiều điều về văn hoá phương Đông, về những giá trị thuộc về đất nước và con người Việt Nam . Đặc biệt là khi được tiếp xúc và chứng kiến những suy nghĩ và việc làm của nhà phong thủy học Nguyễn Cung Hà, ông càng khẳng định giá trị Việt mà mình nhận ra là hoàn toàn chính xác. Trí Tuệ Việt xin được giới thiệu bài viết của ông".
Rất nhiều điều ở Việt Nam thu hút tôi. Ở vị trí là một binh lính quân sự Mỹ, một trong những điều nổi bật trước nhất đối với tôi đó là sự khoan dung và lòng hiếu khách lớn lao của người Việt Nam. Những điều mà tôi được học ở Christian Sunday (trường Đạo) và Vacation Bible Camps rõ ràng là hiển nhiên ở đây. Chúa Jesus dạy chúng ta cách đánh giá một con người phải dựa vào hành động và thành quả của anh ta, không phải những gì mà anh ta nói. Ở phương Tây, tôi nghe thấy nhiều lối nói tu từ và giáo điều nhưng lại nhìn thấy ít những hành động tích cực. Ở phương Đông và nhất là ở Việt Nam, tôi không nghe thấy những luận điệu và giáo điều, nhưng nhìn thấy vô vàn những chương trình phát triển tốt cho rất nhiều người. Mặc dù rất nhiều những điều sai trái và đau khổ đã bị gây ra cho họ bởi những người khác nhưng tình thương và sự bao dung của họ đã tạo ra một nguồn cảm hứng trong tôi. Một vài người bạn lầm lạc của tôi có thể nói với tôi rằng tôi đang bị lừa phỉnh; tuy nhiên tất cả những điều mà những người ấy cần làm là lặp đi lặp lại những từ ngữ của Chúa khi Người khẳng định rõ ràng rằng một ngôi nhà “không thể bị chia rẽ giữa chính bản thân nó”. Người tiếp tục giảng giải rằng một người không thể phục vụ hai ông chủ hay quỉ dữ không có khả năng làm việc thiện. Do đó, theo như Chúa Jesus, những điều tốt mà tôi được nhìn thấy ở đây không bắt nguồn từ bất kì một sự dối trá lừa lọc nào cả. Tuy nhiên, cái rõ ràng là họ nhất loạt quay lưng lại những nạn nhân vô tội (như các nạn nhân chất độc màu da cam chẳng hạn) mà chính họ đã trực tiếp tạo ra thì theo như tôi cảm nhận, đó là sự lừa lọc ở mức độ cao nhất, xứng đáng bị phơi bày và lên án.
Hệ thống giá trị của phương Đông và phương Tây về cơ bản là khác nhau. Đã từng học về các tôn giáo trên thế giới ở Mỹ và Israel, tôi bị cuốn hút bởi văn hóa vùng Nam Á. Những điều bị gọi là “lập dị” hay “đồ California” ở Mỹ không bị nhạo báng hay khinh rẻ ở Việt Nam. Có một Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, ở đó có Trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người, trong đó có Bộ môn Phong thuỷ và dự báo rất đặc biệt. Ai đó đều có khả năng hiểu được một vài điều gì đó về nền văn hóa xa xưa khi tiếp cận về bộ môn này của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người và đồng thời nhận ra rằng Việt Nam có hơn một triệu người mất tích từ những cuộc xung đột mà họ không hề mong muốn với những kẻ xâm lược. Rất nhiều người bị tan tành thân xác bởi bom đạn hay những thiết bị quân sự khác trong chiến tranh. Cho đến tận bây giờ, các gia đình của họ vẫn tiếp tục tìm kiếm, dù chỉ là bất kì một chút gì còn sót lại của thi thể họ, để đưa về nơi an nghỉ nơi nghĩa trang gia đình.
Một “cơ duyên” (nói theo cách của người Việt Nam) đã cho tôi gặp được Nguyễn Cung Hà, một người nghiêncứu và thực hành phong thuỷ thuộc Bộ môn Phong thuỷ và dự báo của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người là nơi mà những người như Nguyễn Cung Hà sử dụng khả năng của mình để giúp cho rất nhiều người. Hà, mặc dù đã từng có một thời gian rèn luyện nghiêm túc nhưng phải nói rằng Hà có khả năng bẩm sinh về các lĩnh vực như siêu nhiên, huyền bí, bói toán, thần giao cách cảm, vật lí và ngoại cảm. Anh ấy có một khả năng mà tôi đã được chứng kiến tận mắt, đó là giao tiếp với những người đã khuất. Đặc biệt đáng trân trọng là Anh không đòi một chút tiền công nào cho điều này mà chỉ yêu cầu những người nhờ anh giúp đỡ hãy thật tâm và tích cực cầu nguyện theo tôn giáo của người đó. Anh nói rằng những tôn giáo khác nhau thì đều không hề làm hại nhau; vì thế anh ấy không hề ép buộc những người khác tôn giáo phải tin vào tôn giáo của mình (đạo Phật-ND), hay bắt họ đi theo tôn giáo của mình - mặc dù có rất nhiều bằng chứng rằng đạo Phật đã trở thành một nhân tố vĩ đại trong cuộc đời anh ấy.
Lần gần đây nhất khi tôi đến thăm Hà, người bạn Kathy của chúng tôi cũng đi cùng. Hà chưa bao giờ gặp Kathy trước đó hay nghe bất kì điều gì mà chúng tôi đề cập về cô. Kathy đã luôn rất đau khổ bởi việc tự tử của em trai mình. Hà đã có khả năng nói với Kathy những điều mà thậm chí chúng tôi chưa từng biết về cô ấy. Anh ấy sau đó còn, (theo một cách tích cực), giao tiếp với linh hồn người em trai của Kathy qua một số nghi thức mà tôi sẽ không cố gắng giải thích hay tranh luận. Tôi sẽ chỉ chỉ ra và nhấn mạnh rằng sự liên hệ này là bằng chứng mà tất cả chúng tôi đều được tận mắt chứng kiến. Hà giảng giải giá trị của việc cầu nguyện và thành tâm cần được thực hiện khi tưởng nhớ đến những người đã khuất này. Đó quả là một kỉ niệm đẹp và tất cả mọi người gặp anh hôm đó đều cảm thấy hạnh phúc. Tất cả đều diễn ra theo hướng tích cực và vô cùng cảm động.
Những người như Hà đã giúp đỡ rất nhiều người Việt Nam tìm ra phần mộ người thân của họ bị thất lạc trong thời gian chiến tranh. Điều đó thực sự trở nên vô cùng giá trị cho người Việt Nam khi hài cốt còn sót lại của người thân được đưa về an nghỉ cùng với tổ tiên. Anh nhấn mạnh rằng trong tâm hồn mỗi con người không được tồn tại kẻ thù, dù là linh hồn người Mỹ, hay người Việt Nam thì đều cùng nói chung một “ngôn ngữ”. Quả là vô cùng đáng tiếc rằng một thế giới như vậy không tồn tại ở Mỹ, nơi mà tôi đã chứng kiến biết bao kẻ lãnh đạo tôn giáo reo rắc nọc độc và sự thù ghét chống lại những người “dị thường” và “không thể nào tin được” này. Thật là đơn giản biết bao – chỉ cần sống tốt và cư xử với mọi người theo cách mà bạn muốn họ đối xử với mình. Chúa Jesus gọi đó là “Nguyên tắc vàng” – nguyên tắc mà nhiều người trong chúng ta đã quên rất nhanh.
James Rhodes (Hoài Anh dịch)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks