Xin chào gia đình TGVH!
Mình tên Thông, hiện nay 17t đang học lớp 12 tại Nghệ An. Lâu nay trường mình có một số chuyện về ma quỉ nên muốn kể cho m.n nghe và xin mọi người giúp đỡ. Chuyện là thế này:
Năm mình 16t, (tức là năm vừa rồi) mình có một người bạn trong lớp cũng ko thân thiết lắm, bạn ấy tên T (m xin giấu tên) là con gái, dáng người bạn ấy rất nhỏ và gầy gò, 2 năm trở lại đây thì bạn ấy bị 2 vong nhập vào.
- Chuyện 1: Trống trường vang lên kết thúc 1 tiết học căng thẳng, mình vội vàng gấp sách vở vào ngăn bàn rồi vội vàng chạy ra hành lang để trò chuyện với lũ bạn học cùng lớp, không khí giờ ra chơi thật náo nhiệt và ồn ào với những tiếng kêu vui đùa của những bạn học sinh giữa sân trường. Mình đang trò chuyện với đám bạn thì bỗng có một tiếng hét rất lớn trong lớp học vọng ra:
"aa...aa....a.....a.......aaaa".
Mình và đám bạn lập tức chạy ngay vào phòng thì thì thấy Y và O đang giữ 2 tay của T, còn T thì đang dãy giụa, miệng thì cứ la hét còn đáng sợ hơn là đôi mắt cứ hằm hằm như rất tức giận nhìn từng người trong lớp học. Lập tức có 1 bạn trong lớp mình chạy xuống văn phòng nhà trường gọi thầ giáo lên để hỗ trợ. Khi thầy giáo chạy lên thì "nó" có vẻ sợ thầy M, lúc này thì "nó" càng la hét to hơn và vùng vẫy càng mạnh, ko biết từ lúc nào mà cô giáo chủ nhiệm xuất hiện trên lớp đến lại gần T để làm gì hay ko biết thì "nó" "Grừ" cho một cái, cô chủ nhiệm bỗng giật mình và lùi lại suýt nữa té @.@ . Chỉ đến khi thầy M trực tiếp lại bắt ấn và cầm tay "nó" lôi đi xuống dưới văn phòng nhà trường thì "nó" mới chịu xuất ra. Lúc này T đã tỉnh lại và những người ở xung quanh lớp mình đông như kiến và thế là thầy M đưa T xuống văn phòng nghỉ ngơi. Đến tiết học tiếp theo thì m.n trong lớp lòng thấp thỏm ko yên, ko biết T đang ra sao nữa, nhưng vừa đc 20p học thì thấy thầy M đem T lên lớp (lúc này T đã bị nhập trở lại rùi). Thầy M và "nó" đứng trước cửa lớp, bỗng thầy M lên tiếng:
- Mày thích ngồi ở chỗ nào??
Không nói năng gì, "nó" tđi vào lớp với ánh mắt lờ đờ, ko nhìn ai cả và chọn 1 bàn để ngồi. Nhưng ngồi chưa đc 5p thì bỗng dưng T lên tiếng nói, nhưng ko phải giọng của T mà là giọng của 1 đứa con nít:
- Không thích ngồi chỗ này nữa, ngồi chỗ khác.
Lúc đó mình nghe thấy cũng hơi buồn cười và da gà cũng nổi hết cả người. Hic hic. Thế là cô giáo cũng phải chấp nhận y/c của nó. Tứ đó đến lúc ra về thì cũng ko có việc gì nữa.
* Sau này mình đc nghe mấy bạn chơi thân với T kể lại là nhà của T đi xem bói là lên chùa, đc biết đó là một vong linh của một đứa con nít (ko bít trai hay gái) mất lúc 4 tuổi, "nó" yêu cầu phải tìm cha mẹ cho "nó" và phải đốt tiền vàng, thờ cúng cho nó thì "nó" mới chịu tha cho T. Sau đó, bố mẹ nhà T đã đáp ứng hết yêu cầu và "nó" đã tha cho T và chắc có lẽ vong của đứa bé cũng đã đc siêu thoát rồi vì m cũng ko nghe ai nói đến chuyện này.
Mọi việc tưởng chừng như đã qua nhưng năm nay T lại bị một vong linh đeo bám nữa...
- Chuyện 2: Lúc sáng cả lớp mình đang ngồi học thì T và một bạn ngồi bên cạnh (bạn này tên O) xin ra ngoài một chút. Được một lúc sau T và bạn O xin cô vào lớp, thấy T có vẻ khác thường thì mình cũng nghi là bị vong nhập tiếp rồi :(. Mình đang suy nghĩ như thế thì bỗng O nói với T:
- Thích ngồi chỗ nào??
Thì vẫn như lần trước, T chọn một chỗ ngồi khác và "nó" nói rằng:
- Không nói bậy, ko làm ồn
Thằng ngồi cùng bàn với mình thấy hay quá liền cười, thì "nó" tức giận nói:
- Cười gì??
Thế là cả lớp im bặt, ko đứa nào dám nói 1 câu nào nữa. Sau đó, mình hỏi đứa bạn ngồi một bên thì bạn ý bảo là "nó" ko thích ngồi chỗ cũ vì nhà bạn L (ngồi cạnh T) có em bé. Bây giờ thì mình cũng chưa biết là vong linh đang nhập T là trai hay gái, con nít hay người lớn. Để ngày mai xem có chuyện gì nữa ko, nếu có thì m sẽ kể cho mọi người nghe tiếp nếu m.n ủng hộ và ko chê truyện của mình.
Có một điều mà mình thắc mắc và muốn cao nhân giải giùm là: "Tại sao vong linh đó lại sợ L vì nhà L có em bé??" và cao nhân cho mình hỏi là trong trường hợp T bị nhập đó thì có cách nào trực tiếp để em giúp T ko??
- Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của mình, mình còn có 1 truyện nữa đó là H (con gái học lớp bên cạnh) cũng bị một vong linh nhập nhưng bây giờ hết rồi, lúc khác rảnh sẽ kể cho m.n người. Viết bằng mobile mỏi tay quá :(
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks