Hôm kia, nhỏ em mình lại bày đạt tập tành chơi cầu cơ. Lúc đầu mình không dám chơi nhưng do ghiền quá nên củng chơi tiếp. Sau một hồi dạo đầu hỏi những câu hỏi đơn giản như "nam nữ, tên tuổi, năm sinh, ma quỷ , người "với các linh hồn thì mình rút ra được các kết quả có đúng , có sai tùy theo những cái mình suy nghĩ.
Nhưng khi hỏi về nguồn gốc các linh hồn thì họ trả lời họ trả lời họ tới từ nước Sparic và tên người đang chơi là Stu. Lúc sau mình tra từ điển thế giới , google map thì ko thấy địa danh này ở đâu cả, và đặc biệt thì họ trả lời toàn bằng tiếng Anh, có pha lẫn vài câu tiếng Việt, và các ngôn ngữ khó hiểu. Ví dụ như khi mình hỏi bạn thích ăn gì thì họ nói " Any". Còn mình hỏi bạn bao nhiêu tuổi rùi thì họ nói hơn 2 thousand years . Nhỏ em mình và mình thì mù đặc tiếng anh, ngày đi thi toàn dưới 4-5 điểm nên ko có chuyện trả lời tiếng Anh lưu loát đc.
Liệu có sự khác nhau về thời gian và không gian ở giữa các cõi, và cõi âm củng phân chia thành nhiều nước khác nhau tùy các tầng trời, tầng địa ngục đúng như kinh phật đã dạy??? Ai đã từng chơi và gặp trường hợp này rùi thì trả lời cho đệ hiểu biết với, và cho đệ hỏi luôn tại sao mỗi lần mình chơi toàn cầu lên quỷ thui mà ko phải là thần thánh hay ma.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks