Trái tim cô độc của "quái kiệt" dùng răng lột dừa nhanh nhất Việt Nam


Võ sư Kim Tuấn đang biểu diễn những tuyệt chiêu lột dừa của mình.

Tận mắt chứng kiến những màn biểu diễn kinh điển như trong phim võ thuật Trung Hoa, tôi đi từ ngạc nhiên đến thán phục sự tài ba của vị võ sư vốn xuất thân từ vùng quê Đồng Tháp Mười. Người lột dừa bằng răng nhanh nhất Việt Nam ấy tên là Nguyễn Kim Tuấn, đang sống cô lẻ một mình. Người ta biết đến anh trong các chương trình biểu diễn võ thuật hay những màn kinh công siêu đẳng như dùng đầu đóng đinh 1 phân vào tường, nằm cho ô tô cán qua, nằm trên bàn chông... nhưng ít ai ngờ rằng, cuộc đời và mối lương duyên của vị võ sư này thấm đẫm lệ buồn.



"Quái kiệt" dùng đầu đóng đinh



Dù là người nổi tiếng nhưng anh đang ở trong một căn nhà khá nhỏ, nằm ép mình bên những tòa nhà cao đến "rơi mũ" ở Q4, TP. HCM. Căn phòng anh thuê chỉ đủ để một chiếc xe máy và một lối đi rất nhỏ dành cho một người. Không mấy khó khăn để tôi tìm tới địa chỉ nhà được ghi trên danh thiếp nhưng đứng trước cửa căn nhà ghi địa chỉ liên lạc trên thì tôi được trả lời là không phải nhà của anh. Tuy nhiên, chỉ sau tiếng hỏi thăm của tôi, Nguyễn Kim Tuấn chạy ra từ căn nhà bên cạnh. Khi tôi còn chưa hết ngỡ ngàng thì anh cười khì: "Cứ vào đây đi, do nhà tôi ở mướn nên không có số, tôi lấy địa chỉ của nhà hàng xóm đấy".

Mới bước vào nhà, đập vào mắt tôi là một bao dừa khô cứng đơ nằm trong hộc bàn. Anh chỉ vào rồi nói: "Đồ nghề đi diễn, tài sản của tôi đấy", anh cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp nhưng hàm dưới đã bị gãy mất hai cái. Trong đầu tôi thoáng hiện lên suy nghĩ: "Chắc đó là hệ quả của những lần lột dừa bằng răng đây mà". Nhưng hóa ra tôi nhầm, anh bảo, đó là một tai nạn đáng tiếc. Lần ấy, anh làm trọng tài đá banh, trong lúc giơ tay báo việt vị thì một cầu thủ đá trái banh văng trúng miệng nên anh bị gãy hai cái.

Trong câu chuyện bên chén trà, cuộc đời của một võ sư tài năng tước dừa nhanh nhất Việt Nam dần được hiện ra như một thước phim quay chậm. Anh sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp Mười. Khao khát được học võ rồi giúp ích cho đời, 6 tuổi anh đã theo thầy học võ rồi từ đó cái nghiệp đeo vào tự bao giờ không biết. Anh trở thành võ sư khi tuổi đời còn rất trẻ. Là đệ tử ruột được thầy hết mực yêu thương, Kim Tuấn sớm lĩnh hội được nhiều bí quyết kinh công cũng như phương pháp bí truyền từ người thầy của mình.

Luyện võ công là vậy, còn việc đam mê với việc lột dừa bằng răng anh cũng thích từ nhỏ. Ngay từ ngày còn bé tí, anh thường theo bà ra hái dừa non và dùng răng gặm vào trái dừa, sau đó dùng tay bửa dừa. kiểu làm này của con trẻ tuy có phần khó nhọc, hao sức nhưng lại làm anh thích thú. 17 tuổi, Kim Tuấn đã thể hiện những trận đấu võ đài, những pha nằm trên bàn sắt, nằm cho ô tô cán qua người.

Anh nổi tiếng là một võ sư có thân hình vạm vỡ, ăn cả kg gạo mà vẫn không thấy no. Với sức khỏe phi thường cộng với việc luyện tập chăm chỉ, Kim Tuấn dần thể hiện đẳng cấp bằng những lần vận khí công mà trọng lượng hàng tấn đổ xuống người anh vẫn không hề hấn gì. Anh làm cho người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cái đầu cứng như thép của anh có thể đóng đinh xuyên thấu khúc gỗ dày đến 10cm. Tuy nhiên, cũng có những lần anh gặp tai nạn. Vừa rồi, anh bị một cái sẹo hình đinh trên trán vì trong lúc dùng đầu đóng đinh chẳng may tấm ván bị vỡ, anh hụt đà.

Đôi tay cứng chắc của anh dùng đập gạch, đập đá vỡ tung tóe. Điều đặc biệt, hàm răng của anh được ví như đá cẩm thạch vì trong 1phút anh dùng răng lột sạch 3 trái dừa khô cứng chắc. Anh có thể kẹp một quả cau già vào hai ngón tay rồi dùng nó để xẻ dừa. Mới đây, võ sư Kim Tuấn còn tự chế tạo ra thảm đinh dày đặc rồi lấy thân mình nằm trên đó rồi để đá cứng lên bụng cho một lực sĩ dùng búa đinh nện vỡ toác cục đá. Làm xong, anh đứng dậy, bình thản phủi tay. Mọi người chạy ào tới quan sát xem, không ai có thể tin rằng cơ thể anh không hề chảy máu thậm chí một vế trầy xước cũng không có. Hiện nay, võ sư Kim Tuấn đang tập luyện màn đi trên tờ báo đặt dưới một chiếc thùng rỗng mà tờ báo không bị rách.

Cuộc đời biểu diễn của vị võ sư này còn nhiều màn gay cấn, hồi hộp hơn thế nữa. Khán giả không chỉ căng thẳng được tận mắt chứng kiến công phu tuyệt đỉnh của người phàm mà họ còn nóng lòng chờ đợi kết thúc sau một pha biểu diễn. Võ sư Kim Tuấn cho biết, không phải người học võ nào cũng làm được điều này và không phải ai thích, ai đam mê cũng có thể làm được. Để có được công phu tuyệt đỉnh như ngày hôm nay, võ sư Kim Tuấn đã phải đánh đổi rất nhiều thậm chí là cả cuộc đời mình để tập luỵện. Lần đầu tiên tập lột dừa, hai tay phồng ráp, răng tê cứng, nhức nhối. Những lần vận khí công làm bụng chướng lên, chân tay bủn rủn, anh tưởng như mình sắp chết. Những lúc ấy anh phải nghỉ ngơi, uống thuốc và vận động thoát khí một thời gian dài.



Niềm riêng ai tỏ



Đôi mắt anh sáng lên niềm tự hào khi nó về quá trình tập luyện gian khổ và những ngày đi biểu diễn nhưng nói về cuộc đời tư, đôi mắt ấy bỗng thoáng nét u buồn. Năm nay anh đã 47 tuổi và trải qua hai đời vợ. Năm 1996, anh kết duyên với một cô gái cùng quê miệt vườn và có với nhau một bé gái xinh xắn. Nhưng đời vợ chồng chẳng được bao lâu thì đứt gánh giữa đường. Năm 2001, anh xa quê lên TP. HCM lập thân. Vốn sẵn dòng dõi con nhà võ, anh nhanh chóng có một chỗ đứng trong làng nghệ thuật biểu diễn chuyện lạ. Những ngày nay đây mai đó biểu diễn anh đơn độc lang bạt qua nhiều nơi. Cho đến khi anh gặp được người vợ thứ hai thì bắt đầu "dừng bước giang hồ”. Cô gái ấy khá trẻ đẹp và được nhiều người tán tỉnh. Vì mến mộ tài năng trái tim cô đã xiêu lòng vị võ sư tài giỏi hơn cô đến hàng chục tuổi. Lấy nhau xong, hai vợ chồng thuê một căn phòng nhỏ làm nơi tá túc qua ngày.

Ngày ngày, anh đi diễn, người vợ trẻ đẹp theo sau làm hậu cảnh. Nhưng cũng có rất nhiều lần anh đi diễn và để vợ ở nhà một mình. Quá tin ở vợ mình, anh không thể ngờ cô đã có tình ý với một người đàn ông khác. Đến khi anh biết được sự việc thì gương vỡ không thể lành được.

Ngày ra tòa, cả bầu trời như sụp đổ trước mặt anh. Anh vẫn còn yêu vợ lắm, mới hai năm chung sống với nhau thôi, đâu đủ dài để kịp trao gửi cho nhau tất cả ân tình. Vậy mà, người đàn ông được cho là khỏe nhất đành bất lực trước sự thật phũ phàng của số phận. Những ngày sau đó, Kim Tuấn như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh tự hỏi bản thân "mình không làm gì có lỗi với cô ấy, cũng không đánh đập, trái lại lúc nào cũng dành trọn tình cảm với cô ấy, vậy mà tại sao cô ấy lại bỏ đi?!".

4 năm sau ngày chia tay ở cổng tòa án, anh vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Bạn bè nói anh là đồ khùng, đồ hâm đi nhớ thương kẻ phản bội. Nhưng anh bảo: "Tôi cũng là người bằng xương bằng thịt, có trái tim, có cảm xúc và có tình yêu. Đâu phải ai khỏe mạnh, lực sĩ thì không có trái tim. Tôi còn yêu cô áy nhiều nên còn đau đớn, còn nhớ nhung".

Dừng câu chuyện, võ sư Kim Tuấn cười buồn: "Giờ thì tất cả đã qua, tôi đang lấy lại những gì mình đánh mất và lãng quên trong thời gian vừa qua. Sống một mình cũng thấy cô đơn thật nhưng để tìm được một người phụ nữ mình yêu thì không dễ chút nào".

Hoa Nguyên