THÂN TRUNG ẤM
Thân tâm một con người bao gồm rất nhiều thể lồng vào nhau. Thể nặng trượt nhất là than tứ đại. Kế đó là Thân trung ấm, kế đó là thể khác nữa thanh nhẹ dần cho đến thể cuối cùng không còn điện từ nữa… là thể không tánh.
Để nhận biết thể Trung ấm tôi có cách sau để người tu tự nhận biết Thể trung ấm của mình.
Khi bạn ngồi thiền, hoặc dĩ bạn ngủ gục vừa tỉnh dậy… lúc này bạn cảm giác thân thể mình tê tê toàn thân, như có 1 lớp từ trường bao phủ… Lúc này đôi khi ta cảm nhận tay không phải tay mình, chân không phải chân mình, thân không phải thân mình… đó chính là lúc bạn đang trụ cái Ta ở thân trung ấm, lớp điện từ kế bên thể xác tứ đại… vừa tỉnh dậy hoặc xừa xuất định… nghĩa là ta đang định cái TA trên thân trung ấm.
Cái ta định trên thể nào thì thể ấy chính là TA, càng định sâu thì trí tuệ càng minh mẫn và sáng suốt… khi nhập định hãy để ý… mỗi lần ta lim dim buồn ngủ sau đó giật mình dậy như vừa qua 1 cánh cổng từ trường…. đó chính là chuyển cõi tâm thức sau cõi sâu hơn, định sâu hơn…. Định càng sâu thì càng ít tạp niệm…. càng sâu thì trí tuệ càng cao… thần lực, phật lực càng cao. Định đến cõi vô nhiễm không còn điện từ nữa thì im bặt… tịch định.
Vài dòng chia sẻ người tu thiền!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks