Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 112

Ðề tài: KHỔ TẬP DIỆT ĐẠO

  1. #1

    Mặc định KHỔ TẬP DIỆT ĐẠO

    KHỔ TẬP DIỆT ĐẠO

    Đó là 4 chân lý mà Đức phật Thích ca truyền đạt trong 49 năm giáo hóa chúng sanh tìm đường thoát khổ.

    Về nội dung thì trong kinh đã có đủ đầy không thiếu. Tuy nhiên về cách hiểu thì chưa hẵn là ai cũng thông suốt.

    KHỔ ĐẾ - TẬP ĐẾ - DIỆT ĐẾ - ĐẠO ĐẾ

    Các vị có thấy chữ Đế ở đây không? Chỗ này là liên quan đến thượng đế, mà tất cả những gì liên quan đến Đế là còn nằm trong luân hồi. Vì thế KHỔ ĐẾ - TẬP ĐẾ - DIỆT ĐẾ - ĐẠO ĐẾ là còn trong luân hồi.

    Tại sao gọi là Tứ Thánh đế. Cái khổ là hiện hữu nhưng ở hàng bậc Thánh thì mới hiểu được trong cái Khổ có cái sướng, Và toàn bộ tứ thánh đế ngày nay là cái hiểu, cái ngộ của Bậc thánh… Thánh vẫn công nhận sự tồn tại của khổ… và con đường diệt khổ của Thánh là: Ly dục bất thiện pháp…. Tu đến đấy thì là bậc Thánh nhân.

    Còn Phật thì hiểu Khổ là Vô thường, không có thật… do Bản ngã mà ra hết thảy… cho nên Phật không công nhận sự hiện hữu của Khổ. Và cho đó là giả tạm, không chân thật….

    Cái Ngã cũng chỉ là giả tạm, cái giả tạm cảm thọ cái khổ… vậy thì cái Khổ đó cũng chỉ là giả tạm. Cần phải loại trừ để mà đi tìm cái Chân thực.

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Về nội dung thì trong kinh đã có đủ đầy không thiếu. Tuy nhiên về cách hiểu thì chưa hẵn là ai cũng thông suốt.
    - OK, đồng ý !

    Vậy, dựa vào đoạn kinh nào mà khi đọc nó có thể hiểu, diễn tả ra những điều này không ạ?

    Các vị có thấy chữ Đế ở đây không? Chỗ này là liên quan đến thượng đế, mà tất cả những gì liên quan đến Đế là còn nằm trong luân hồi. Vì thế KHỔ ĐẾ - TẬP ĐẾ - DIỆT ĐẾ - ĐẠO ĐẾ là còn trong luân hồi.

    Tại sao gọi là Tứ Thánh đế. Cái khổ là hiện hữu nhưng ở hàng bậc Thánh thì mới hiểu được trong cái Khổ có cái sướng, Và toàn bộ tứ thánh đế ngày nay là cái hiểu, cái ngộ của Bậc thánh… Thánh vẫn công nhận sự tồn tại của khổ… và con đường diệt khổ của Thánh là: Ly dục bất thiện pháp…. Tu đến đấy thì là bậc Thánh nhân.

    Còn Phật thì hiểu Khổ là Vô thường, không có thật… do Bản ngã mà ra hết thảy… cho nên Phật không công nhận sự hiện hữu của Khổ. Và cho đó là giả tạm, không chân thật….

    Cái Ngã cũng chỉ là giả tạm, cái giả tạm cảm thọ cái khổ… vậy thì cái Khổ đó cũng chỉ là giả tạm. Cần phải loại trừ để mà đi tìm cái Chân thực.

  3. #3

    Mặc định

    Trong kinh đã có đủ đầy rồi! Vậy thì để hiểu được những điều này không thể dựa vào kinh này cho được mà phải dựa vào tư duy.

    Tư duy thì dựa vào đâu? dựa vào sự hiểu biết mà tư duy: Đây là Tứ Thánh đế? Ta phải tư duy Thánh là như thế nào? đó là Bậc thánh, Bậc thánh có phải Phật không? Không. Bậc thánh chưa phải Phật... Vậy Phật hiểu như thế nào? Phật hiểu khổ là vô thường.

    Thực tế thì Khổ có vô thường không? có... Nay khổ mai hết khổ, đấy là vô thường....

    CỨ như thế là ta tư duy ra được như vậy.

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Trong kinh đã có đủ đầy rồi! Vậy thì để hiểu được những điều này không thể dựa vào kinh này cho được mà phải dựa vào tư duy.

    Tư duy thì dựa vào đâu? dựa vào sự hiểu biết mà tư duy: Đây là Tứ Thánh đế? Ta phải tư duy Thánh là như thế nào? đó là Bậc thánh, Bậc thánh có phải Phật không? Không. Bậc thánh chưa phải Phật... Vậy Phật hiểu như thế nào? Phật hiểu khổ là vô thường.

    Thực tế thì Khổ có vô thường không? có... Nay khổ mai hết khổ, đấy là vô thường....

    CỨ như thế là ta tư duy ra được như vậy.
    - Tôi đang hỏi ông là: ông đọc đoạn kinh nào để mà tư duy ra được mớ tri kiến đó. Tôi muốn hỏi để biết, để tôi chưa đọc thì đọc lại coi có suy nghĩ khác không. Mà ông không nói là "đoạn kinh ABC, XYZ", mà chỉ nói chung chung là... "trong kinh"!

    Hay ông chỉ xạo xạo mà không biết Tứ Diệu Đế nằm trong kinh nào??? (nên giờ tôi hỏi ông không dám nói "không biết", mà chỉ nói chung chung là "trong kinh").

    => Tóm lại là Tứ Thánh Đế được đức Phật thuyết trong kinh nào? Phẩm nào? Chương mấy... mà khi ông đọc vào đó, ông có thể hiểu những điều ông nói, là:

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Về nội dung thì trong kinh đã có đủ đầy không thiếu. Tuy nhiên về cách hiểu thì chưa hẵn là ai cũng thông suốt.
    ....
    Các vị có thấy chữ Đế ở đây không? Chỗ này là liên quan đến thượng đế, mà tất cả những gì liên quan đến Đế là còn nằm trong luân hồi. Vì thế KHỔ ĐẾ - TẬP ĐẾ - DIỆT ĐẾ - ĐẠO ĐẾ là còn trong luân hồi.

    Tại sao gọi là Tứ Thánh đế. Cái khổ là hiện hữu nhưng ở hàng bậc Thánh thì mới hiểu được trong cái Khổ có cái sướng, Và toàn bộ tứ thánh đế ngày nay là cái hiểu, cái ngộ của Bậc thánh… Thánh vẫn công nhận sự tồn tại của khổ… và con đường diệt khổ của Thánh là: Ly dục bất thiện pháp…. Tu đến đấy thì là bậc Thánh nhân.

    Còn Phật thì hiểu Khổ là Vô thường, không có thật… do Bản ngã mà ra hết thảy… cho nên Phật không công nhận sự hiện hữu của Khổ. Và cho đó là giả tạm, không chân thật…..

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Tôi đang hỏi ông là: ông đọc đoạn kinh nào để mà tư duy ra được mớ tri kiến đó. Tôi muốn hỏi để biết, để tôi chưa đọc thì đọc lại coi có suy nghĩ khác không. Mà ông không nói là "đoạn kinh ABC, XYZ", mà chỉ nói chung chung là... "trong kinh"!

    Hay ông chỉ xạo xạo mà không biết Tứ Diệu Đế nằm trong kinh nào??? (nên giờ tôi hỏi ông không dám nói "không biết", mà chỉ nói chung chung là "trong kinh").

    => Tóm lại là Tứ Thánh Đế được đức Phật thuyết trong kinh nào? Phẩm nào? Chương mấy... mà khi ông đọc vào đó, ông có thể hiểu những điều ông nói, là:
    Tu là để hiểu hay tu là để thành con vẹt?

    SMC cần biết rõ nó nằm ở chương nào mục nào? hay SMC cần hiểu nó là cái gì?

    Ta cần biết Khổ đế là gì? hay ta cần biết Khổ đế nằm ở chương mấy? số mấy? mục mấy?

    Học là người hay học để làm con robot? hay học để làm con vẹt hả SMC?

    Thay vì hiểu Khổ đế là gì? thì nay SMC đi tìm khổ đế nó nằm ở cái mục nào? chương nào? số mấy?

    Tôi chẵng đọc 1 cuốn kinh nào cả. Kinh tôi đọc nó nằm trong vũ trụ... chứ nó chẵng phải nằm trong sách vở thế gian.

    Muốn đọc dc kinh vũ trụ.... lọc sạch cái tâm mình đi rồi đọc. Kinh nào cũng có cả.

  6. #6

    Mặc định

    Ngày bắt đầu xuất gia thì: THỌ GIỚI, THỌ PHÁP, THỌ TĂNG

    Đến ngày đắc quả: GIỚI KHÔNG, PHÁP KHÔNG, TÁNH KHÔNG

    Nghĩa là sao hả phật tử?

    Hỏi ko có nghĩa là ko biết.

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Tu là để hiểu hay tu là để thành con vẹt?

    SMC cần biết rõ nó nằm ở chương nào mục nào? hay SMC cần hiểu nó là cái gì?

    Ta cần biết Khổ đế là gì? hay ta cần biết Khổ đế nằm ở chương mấy? số mấy? mục mấy?

    Học là người hay học để làm con robot? hay học để làm con vẹt hả SMC?

    Thay vì hiểu Khổ đế là gì? thì nay SMC đi tìm khổ đế nó nằm ở cái mục nào? chương nào? số mấy?

    Tôi chẵng đọc 1 cuốn kinh nào cả. Kinh tôi đọc nó nằm trong vũ trụ... chứ nó chẵng phải nằm trong sách vở thế gian.

    Muốn đọc dc kinh vũ trụ.... lọc sạch cái tâm mình đi rồi đọc. Kinh nào cũng có cả.
    - Lại dùng LƯƠN PHÁP nữa rồi!

    Chính ông mở mồm ra nói: Về nội dung thì trong kinh đã có đủ đầy không thiếu. Tuy nhiên về cách hiểu thì chưa hẵn là ai cũng thông suốt.
    Rồi ông diễn giải Tứ Thánh Đế theo cách hiểu của ông.
    Tôi mới hỏi lại: Ông đọc đoạn nào mà có thể hiểu được như vậy?
    Và rồi... không có câu trả lời!

    => Tôi hỏi lại một lần nữa: ông đọc kinh gì, đoạn nào mà có cái hiểu về Tứ Thánh Đế như ông đã giải thích. Ủa, câu này nó dễ quá mà, đâu có gì phải lằng nhằn, quanh co, trườn uốn như con lươn vậy!?!

    Còn chưa từng đọc thì hãy nói "tôi chưa có đọc kinh Phật nào mà nội dung nói về Tứ Thánh Đế".

    Thành thật với bản thân, thành thật với người khác còn không có, thì học đạo cho cao siêu để làm gì? Luận đạo cho sâu xa để làm chi. Thậm chí có lừa được người đi nữa đi, cả đời cũng chỉ là dối mình gạt người mà thôi.

    Hôm nay lễ Phật Bảo, lễ Vasak nè... Hãy thử sống 1 ngày mà giữ trọn 5 giới thử đi, để cảm nhận đời sống an lạc đúng nghĩa đi, đừng có dối mình gạt người, để rồi trườn uốn như con lươn vậy!

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Lại dùng LƯƠN PHÁP nữa rồi!

    Chính ông mở mồm ra nói: Về nội dung thì trong kinh đã có đủ đầy không thiếu. Tuy nhiên về cách hiểu thì chưa hẵn là ai cũng thông suốt.
    Rồi ông diễn giải Tứ Thánh Đế theo cách hiểu của ông.
    Tôi mới hỏi lại: Ông đọc đoạn nào mà có thể hiểu được như vậy?
    Và rồi... không có câu trả lời!

    => Tôi hỏi lại một lần nữa: ông đọc kinh gì, đoạn nào mà có cái hiểu về Tứ Thánh Đế như ông đã giải thích. Ủa, câu này nó dễ quá mà, đâu có gì phải lằng nhằn, quanh co, trườn uốn như con lươn vậy!?!

    Còn chưa từng đọc thì hãy nói "tôi chưa có đọc kinh Phật nào mà nội dung nói về Tứ Thánh Đế".

    Thành thật với bản thân, thành thật với người khác còn không có, thì học đạo cho cao siêu để làm gì? Luận đạo cho sâu xa để làm chi. Thậm chí có lừa được người đi nữa đi, cả đời cũng chỉ là dối mình gạt người mà thôi.

    Hôm nay lễ Phật Bảo, lễ Vasak nè... Hãy thử sống 1 ngày mà giữ trọn 5 giới thử đi, để cảm nhận đời sống an lạc đúng nghĩa đi, đừng có dối mình gạt người, để rồi trườn uốn như con lươn vậy!
    Tôi đã nói rõ từng lời là tôi không có đọc kinh sách thế gian.

    Tứ thánh đế thế gian là pháp của các vị thánh ghi chép lại cho thế gian đọc. trong đó có smc.

    Tôi đọc bộ kinh mà Đức phật Thích ca đã đọc ngày ông ấy đắc đạo. Kinh gốc có trong vũ trụ.

    Kinh SMC là kinh của hàng Thánh, chẵng những thế còn dịch qua ko biết bao nhiêu lần rồi nữa.

    Vậy dc chưa hả SMC?

  9. #9

    Mặc định

    KHỔ ĐẾ: Kinh thế gian ghi là khổ

    Còn KINH gốc ghi như thế này:

    KHỔ: nghĩa là
    + hàng súc sanh trở xuống đọc là cùng khổ, cực khổ, địa ngục.
    + Hàng phàm, thần phu đọc là khổ.
    + Hàng Thánh nói trong khổ có sướng.
    + Hàng Alahan nói ừ thì Khổ
    + hàng Bồ tát nói rằng cần phải cứu khổ
    + hàng Phật nói rằng thương xót chúng sanh khổ.
    + Hàng trời nói rằng chẵng phải khổ, là bài học thôi.
    + ADiDa nói rằng: niệm phật sẽ hết
    + Như Lai nói rằng: đó chẵng phải khổ, đó là do Đế thích tạo ra, là bài học của đế thích tạo ra...
    + Dilac nói rằng: đó chẵng phải khổ, đó là phúc...

    Đấy.... kinh vũ trụ nói như thế.

  10. #10

    Mặc định

    Vì không đọc nên không thể hiểu hai chữ ĐẾ trong THƯỢNG ĐẾ và TỨ ĐẾ là khác nhau.

    Hai chữ Đế đó là đồng ÂM và khác NGHĨA đó.

    Do chưa Học mà đã lo làm Thầy là nó Khùng vậy đó.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  11. #11
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Tôi đã nói rõ từng lời là tôi không có đọc kinh sách thế gian
    - OK! Vậy là ông đã xác nhận là: ông chưa đọc bản kinh nào nói về Tứ Thánh Đế được ghi chép lại trong Kinh Tạng Phật Giáo.

    Vậy nên ông phải nói rõ ràng từ ban đầu như vậy, chứ không phải cố tình đánh tráo khái niệm hoặc đánh tráo ngôn ngữ bằng câu:"Về nội dung thì trong kinh đã có đủ đầy không thiếu. Tuy nhiên về cách hiểu thì chưa hẵn là ai cũng thông suốt."

    => Tôi chỉ trao đổi tới đây với ông, để nhận câu trả lời từ ông, rằng: Tôi đã nói rõ từng lời là tôi không có đọc kinh sách thế gian.Tôi đọc bộ kinh mà Đức phật Thích ca đã đọc ngày ông ấy đắc đạo. Kinh gốc có trong vũ trụ.

    Và tôi không có đọc kinh gốc vũ trụ, nên xin phép dừng lại tại đây.

    Chào thân ái và quyết thắng!

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Vì không đọc nên không thể hiểu hai chữ ĐẾ trong THƯỢNG ĐẾ và TỨ ĐẾ là khác nhau.

    Hai chữ Đế đó là đồng ÂM và khác NGHĨA đó.

    Do chưa Học mà đã lo làm Thầy là nó Khùng vậy đó.
    Học có nhiều chỗ để học.... học trường, học bạn, học lóm học thầy.... học Vũ trụ. Chọn chỗ nào để học là do mình. Hiểu chưa hả aptruong?

  13. #13

    Mặc định

    Hiểu cái đó làm gì khi mà chưa hiểu 2 chữ Đế đó là khác nhau???

    Học sinh cỡ lớp 6,7 là biết điều cơ bản đó rồi, hay là về học chúng nó trước đi rồi hãy lên đây nhỉ Cglmt??!
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Hiểu cái đó làm gì khi mà chưa hiểu 2 chữ Đế đó là khác nhau???

    Học sinh cỡ lớp 6,7 là biết điều cơ bản đó rồi, hay là về học chúng nó trước đi rồi hãy lên đây nhỉ Cglmt??!
    Aptruong vẫn chưa biết Như Lai thần lực là như thế nào hả? có cần tôi nhắc lại hay không?

    Hổ không gầm thì chó tưởng rừng hoang không chủ hả?
    Last edited by congiolamientay; 26-05-2021 at 06:18 PM.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Aptruong vẫn chưa biết Như Lai thần lực là như thế nào hả? có cần tôi nhắc lại hay không?

    Hổ không gầm thì chó tưởng rừng hoang không chủ hả?
    Hahaha,

    Thôi gầm làm gì. Nói thiệt đi, đằng ấy ko biết hai chữ ĐẾ đó khác nhau, đúng không???

    Vậy đủ tự show rồi, khỏi cần gầm lên như con mèo hen nữa. Hehehe.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Hahaha,

    Thôi gầm làm gì. Nói thiệt đi, đằng ấy ko biết hai chữ ĐẾ đó khác nhau, đúng không???

    Vậy đủ tự show rồi, khỏi cần gầm lên như con mèo hen nữa. Hehehe.
    Rồi tôi không biết 2 chữ Đế đó. Aptruong nói đi.

    KHỔ ĐẾ là gì?
    Last edited by congiolamientay; 27-05-2021 at 06:13 AM.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Rồi tôi không biết 2 chữ Đế đó. Aptruong nói đi.

    KHỔ ĐẾ là gì?
    Khổ Đế là một tiền đề cơ bản của Đạo Phật. Bạn phải tự đọc và tự liên hệ với cuộc sống của chính bạn và mọi người xung quanh thì mới có hiểu biết sâu sắc nhất về Khổ. Không ai có thể dạy bạn được. Từ đos bạn mới có Động Lực thoát Khổ tức là theo Giáo Pháp của Đức Phật.

    Còn Bạn là một người Mong Cầu nhanh nhanh mở Luân Xa bằng học Nhân Điện dẫn tới tinh thần như ngày nay. Luôn sống với sự Hoang tưởng gặp Như Lai, mơ ước tìm hiểu Vũ trụ, mơ mở đạo mới ... thì đang ngập sâu trong KHỔ mà đâu có tự nhận ra???

    Mấy năm qua trải qua biết bao bài học về KHỔ mà đâu có học được gì. Uổng phí cuộc đời quá Mèo Hen ơi.

    Do vậy bạn luôn luôn quẩn quanh mượn "danh" Đạo Phật thông qua mớ từ ngữ mà bản thân bạn không hiểu gì cả.

    Vậy nên, nếu thật sự muốn tìm hiểu về Đạo Phật thì hãy đọc, hiểu và im lặng mà suy ngẫm.

    Còn nếu muốn tuyên truyền đạo mới thì hãy tự trọng mở Box khác tha hồ mà nói.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Khổ Đế là một tiền đề cơ bản của Đạo Phật. Bạn phải tự đọc và tự liên hệ với cuộc sống của chính bạn và mọi người xung quanh thì mới có hiểu biết sâu sắc nhất về Khổ. Không ai có thể dạy bạn được. Từ đos bạn mới có Động Lực thoát Khổ tức là theo Giáo Pháp của Đức Phật.

    Còn Bạn là một người Mong Cầu nhanh nhanh mở Luân Xa bằng học Nhân Điện dẫn tới tinh thần như ngày nay. Luôn sống với sự Hoang tưởng gặp Như Lai, mơ ước tìm hiểu Vũ trụ, mơ mở đạo mới ... thì đang ngập sâu trong KHỔ mà đâu có tự nhận ra???

    Mấy năm qua trải qua biết bao bài học về KHỔ mà đâu có học được gì. Uổng phí cuộc đời quá Mèo Hen ơi.

    Do vậy bạn luôn luôn quẩn quanh mượn "danh" Đạo Phật thông qua mớ từ ngữ mà bản thân bạn không hiểu gì cả.

    Vậy nên, nếu thật sự muốn tìm hiểu về Đạo Phật thì hãy đọc, hiểu và im lặng mà suy ngẫm.

    Còn nếu muốn tuyên truyền đạo mới thì hãy tự trọng mở Box khác tha hồ mà nói.
    Tôi vẫn chưa thấy chữ ĐẾ ở đây? Khổ đế là gì?

    Aptruong có định lực hay không? tai sao đang nói chuyện khác nhau giữa Đế trong Khổ Đế và Thượng đế.... mà nói tùm lum tùm la chi zậy?

    Aptruong là người tỉnh táo chứ có phải điên khùng đâu mà nói không đầu không đuôi vậy hả?

    ĐẾ
    ĐẾ
    ĐẾ....

    Giải thích chữ đế mau?

  19. #19

    Mặc định

    Tự Đọc Kinh Phật và tự suy ngâm đi.

    Hoặc về hỏi lại cố giáo Phổ thông đi nhé.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Tự Đọc Kinh Phật và tự suy ngâm đi.

    Hoặc về hỏi lại cố giáo Phổ thông đi nhé.
    COn người mà ăn nói không chịu trách nhiệm lời nói của mình là kẻ hồ đồ.

    Dám nói ng khác sai thì phải dám giải thích.... kêu giải thích mà chạy làng gọi là Đánh trống bỏ dùi.

    Loại người này vứt xọt rác vẫn còn hôi tanh huống hồ chi là mang danh đạo phật.

    CHÁNH NGỮ đâu? chánh kiến đâu? Chánh tư duy đâu? chạy trốn đâu hết rồi hả aptruong?

    Kẻ điên loạn ngữ.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •