Chuyện này xảy ra cũng đã lâu. Đến tận bây giờ tui mới được nghe kể lại.
Chuyện là dưới cây thị nhà cậu tui, lúc trước có mấy đứa cầu cơ dưới đó. Chị tui có chứng kiến, kể lại tui nghe là cầu được 3 con ma và mấy con quỷ. Có một con quỷ nó kể lại là nó gặp được thánh buổi sáng hôm đó.
.....
Mới đây, tui về đó chơi. Nghe mấy đứa con nít trong xóm kể lại : Một hôm, bé B và bé T (2 chị em sinh đôi) đi mua rượu cho ba nó, đi ngang qua cây thị. Cây thị nằm sát nhà cậu tui. Nó đi qua thì thấy trên ván (kế cây thị ) có 3 con ma và 3 con quỷ đang ngồi cầm tràng hạt. Bên trên là Phật Tổ và Quan Âm đang đọc kinh. Phật Tổ cầm bát vàng, còn Quan Âm thì tay cầm bình nước lá tre. Còn bọn ma quỷ thì ngồi tụng kinh gì ở bên dưới..
Tụi nó thấy vậy lật đật kêu thêm 2 đứa nữa ra coi là thằng R và thầng T.
Cách đó mây cái nhà, 2 chị em bé H và M đứng trên lầu cũng chứng kiến sự việc này. Nó cũng thấy Phật và Quan Âm đứng và mây con ma. Từ trên lầu nhà nó có thể thấy được cây thị nhà cầu tui. Lúc đó khoảng 8 ~9 h tối. Hào quang tỏa ra khắp nơi. Nhưng ko ai thấy hết, chỉ có tụi nó thôi. Lúc đó thì mấy nhà đã đóng cửa rồi.
Tuị nó thấy xong sợ quá lật đật bỏ chạy về nhà đóng cửa lại vì sợ con ma thấy.
Chuyện này ngoài tụi nó ra thì ko ai bik cả.
Nó chỉ có có mình tui nghe và tui tin là có thật. Ko bik mọi người nghĩ sao. Chúng nó đều thấy giống nhau và ko ai dám nói cho ng` lớn bik vì sợ bị chửi là nói láo. Tụi nó cũng mới học lớp 3,4.
Nhưng theo tui thì chuyện này có thật. Vì vậy chắc sẽ có thế giới tâm linh, có Phật và cũng có ma quỷ tồn tại trên đời.
Trước đây tôi ko tin lắm những bây h thì tin hoàn toàn. Chẳng lẽ tụi con nít lại bịa chuyện lừa gạt tôi. Mà tôi cũng hỏi từng đứa một, chúng đều kể giống nhau...Tui có bảo chúng nó thề là có thật đi, nó thề liền.
Mọi người nghĩ sao về chuyện này??