Chào anh em bằng hữu ^^!!!

Riki bon chen vô đây 1 lát

Hồi nhỏ lúc 3 4 tuổi gì đó, Riki đã đi chùa với nhà... Đi chung với 1 đoàn mà gia đình vẫn đi tới giờ... Hồi đó Riki cũng lạy Phật, cầu nguyện... nhưng đó là vì thấy Ba Mẹ quỳ lạy cầu nguyện rồi cầu theo... chứ hồi đó con nít đi vui là chính chứ biết cái gì...

Lớn lên 1 chút thì xem Tôn Ngộ Không, thì biết Phật Tổ là cái ông to đùng ở bên Tây phương và rất hâm mộ bác Tôn Ngộ Không...

Thưa thiệt với các chú năm lớp 4 Riki đã được các đàn anh trong xóm rũ rê em xem phim xxx r... trong nhóm đó còn có mấy đứa nhỏ hơn cả Riki nữa... lúc đó xem mà chỉ thấy 2 người trần truồng, chả hiểu cái gì

Khi lên cấp 2 rồi thì vẫn còn đi chung với đoàn đó, nhưng không biết lớp mấy nhưng năm đó, đi chung với đoàn, ông trưởng đoàn rất thân với gia đình Riki, ổng ngồi kế Riki, ổng sờ ... của Riki... lần đầu được người khác sờ... cũng lạ cũng khoái... cứ để ổng sờ... mà cũng sợ, vì sợ người ta thấy...
Rồi đến điểm dừng chân, ổng kêu Riki vô nhà vệ sinh để ổng thổi kèn cho Riki...
Rồi từ bữa đó... Riki sợ không dám đi chung đoàn với ổng luôn tới giờ nhưng vẫn không nói cho nhà biết vì sợ nói ra thì gặp nhiều phiền phức

Hixhix... không biết có phải từ lúc ấy mà Riki bị gay không nữa... nhưng mà Riki chỉ nhận ra điều đó khi lên lớp 11 12, Riki thích 1 thằng bạn trong lớp, xem phim xxx của gay nữa... :((... kể ra mà buồn quá...

Lúc học lớp 12, Riki thường bị mẹ kêu đi thắp nhang cho Ngài Quán Âm, mà lúc đó Riki mê chơi lắm... nên mỗi lần bị kêu là cứ hậm hực, lên bàn thiên mà cứ chửi rũa...Không tin Phật Pháp... Xem đó là mê tín... Thậm chí còn nhổ cả nước bọt lên bàn thiên nữa... Nghĩ lại lúc đó sao mình nóng tính với ngu dại quá

Rồi cỡ 2 3 tháng trước, Riki không biết nguyên do sao mà lại tin vào Phật Pháp, tin vào những điều nhiệm màu của Phật Pháp...

Trước khi biết tin vào Phật, Riki thường hay xem phim xxx gay lắm lắm luôn, không xem là không chịu nổi, xem xong rồi vừa tự sướng vừa nghĩ tới mình đang với anh nào đấy...
Nhưng từ khi biết Phật biết Pháp, khi Riki biết trì niệm chú Đại Bi, thì lúc đầu còn muốn xem nhưng không mở... rồi từ từ cái ý nghĩ xem phim gay đó xuất hiện ít dần... ít dần thôi chứ vẫn còn lâu lâu nó vẫn xuất hiện... ^^
Tự sướng thì vẫn còn nhưng cũng giảm dần chứ không còn nhiều như trước nữa... nhưng cũng thấy vui là vì Riki bắt đầu có suy nghĩ rằng đang quan hệ với PHÁI NỮ...
Dù biết gay không có gì xấu, nhưng Riki vẫn mong Riki làm 1 người đàn ông đúng nghĩa... chứ không phải thân trai hồn gái

Đó là chuyện của bản thân Riki

Còn chuyện nhà Riki thì rắt rối hơn...
Bên ngoại Riki cả dòng họ theo nghề bán heo quay... heo con có, heo miếng có... nhưng cũng nhờ nghề này mà MẸ Riki có thể nuôi sống được 2 anh em Riki, 1 ông cậu bị tâm thần, và 1 ma men ở dưới...

Nhà có cậu 3, nghe nói lúc trước đẹp trai, khỏe mạnh bình thường nhưng do đi học bùa ngãi mà bị điên, bị dính bùa Lỗ Ban... lúc đầu quậy ghê lắm, nào là la lối xưng thần xưng thánh, rồi ăn bóng đèn... Nhà lúc đó chưa có Riki vì Riki sinh năm 92... Riki chỉ nghe kể lại thôi... Khi ấy nhà đem cậu vô bệnh viện tâm thần chữa trị... giờ thì đỡ rồi... mỗi ngày 3 gói Basto, 3 cữ Caffe... không còn quậy phá nữa...

Còn cậu út Riki, lúc đầu làm ăn tốt lắm, giàu nhất bên ngoại luôn, hồi ấy mà nhà 2 3 lầu, máy lạnh luôn... Nhưng vì nghiện rượu, rồi 1 vài tác động của chị em của vợ cậu út nói ra nói vô sao đó, thì 2 người li dị nhau... Vợ thì bảo là vì út Riki nhậu dữ quá, không chấp nhận được... nên li dị được 2 3 năm gì đó... khi đã có với nhau 2 đứa con gái... một đứa tới giờ học lên được lớp 9, 1 đứa thì nhỏ tuổi hơn...
Tiền bán nhà bán hột xoàn chia ra... cái đó Riki không biết rõ lắm... nhưng bên cậu út Riki thì mướn nhà riêng, cũng có quay heo bán, nhưng lại hay uống rượu, tiền bạc thì để lộ thiên... mấy chục triệu nằm trên bàn... bạn nhậu người này qua rút vài tờ, người kia qua rút vài tờ... cộng thêm việc lấy tiền mua AirBelade nhưng cũng bị mất chưa đầy 1 tuần vì nhà để cửa mở không khóa... thế là tiền của đều mất hết... nên phải quay về nhà Bà ngoại Riki mà sống...
Trong lúc sống bên nhà ngoại thì út Riki vẫn ăn nhậu, la lói tùm lum tá lả... chả ai khuyên can được gì... đến đọ sắp chết 2 lần mà vẫn không chừa... nhà cũng đã đem út vô bệnh viện tâm thần gởi ở đó luôn rồi đó... nhưng vì ông ngoại bị bệnh nặng, mà gia đình thì công việc phải làm để có tiền trả viện phí, Riki vẫn phải đi học... nên mới đem út về để canh chừng ông ngoại trong bệnh viện...
Nhưng vì bị bệnh nặng quá mà ông không qua được... rồi từ đó út ở nhà luôn cho tới giờ... vẫn nhậu nhẹt, vẫn say xỉn... la lói... làm bà với má buồn khóc hoài... Riki thấy vậy buồn lắm.. anh chị em của út, bà cô chú bác cũng buồn lắm nhưng không ai khuyên ngăn được...

Riki chỉ biết trì Chú Đại Bi để giảm cái nghiệp quả này cho gia đình, cầu mong út Riki biết thương cha mẹ anh chị em, mà quay đầu làm lại từ đầu ( năm nay út của Riki cũng gần 40 rồi )...
Nhưng vẫn không thấy linh ứng gì cho lắm...

Huhuhuhu... Riki không muốn thấy người nhà Riki phải khóc vì chuyện đó nữa đâu...