Theo bố tôi kể bấy giờ thời kỳ Pháp thuộc, trẻ con trong làng bố tôi chẳng có trò chơi phong phú như trẻ em bây giờ. Lúc đấy trẻ con chỉ loanh quanh chạy nhảy nô đùa quanh bờ tre bụi dứa. Một hôm bố tôi với bọn trẻ trong làng nô đùa tại một rặng tre, cạnh đó có cái vườn và bên ngoài vườn có nhiều bụi hoa vàng , trắng, đỏ, tím nở rực rỡ trông rất đẹp. Một người trong nhóm thấy thế liền hái mấy bông hoa cúc vàng rực rỡ đem về. Bỗng nhiên đến tối thằng bé đó tự nhiên lên cơn sốt đùng đùng, nóng ran như lửa,nói mê sảng. Cả nhà cứ tưởng do ban ngày đi nghịch ngoài trời nên bị say nắng và cảm. Gia đình bèn chữa theo cách truyền thống dùng tóc rối, gừng , rượu đánh cảm và ăn cháo hành. Thế nhưng thằng bé vẫn không hêt sốt. Cho đến hôm sau thằng bé vẫn sốt cao, lúc này hàng xóm và những đứa trẻ hôm trước mới chạy sang. Gia đình bèn thắp hương kêu gia tiên phù hộ. Bỗng nhiên thằng bé giật đùng đùng, mắt trợn lên và giận giữ quát tháo om sòm: Trả hoa cho tao! Trả hoa cho tao!
Người nhà tưởng nó sốt mê sảng, nhưng nó vẫn không ngừng đòi trả hoa. Lúc đấy bọn trẻ bạn nó còn nhỏ dại nên không nghĩ ra. May sao có người hàng xóm linh cảm được sự việc nên mới hỏi:- Cháu đòi trả hoa, là hoa nào vậy? Thằng bé mắt long sòng sọc tay chỉ ra góc sân:- Hoa kia kìa! Hôm qua mày hái hoa của tao nên tao vật cho mày lên cơn sốt. Mày không trả lại tao thì tao hành mày!Lúc này mọi người và bọn trẻ mới nhìn ra góc sân.Bọn trẻ mới nói hôm qua chỉ có thằng này hái hoa ở đó. Người lớn đã hiểu ra chuyện, mới hỏi vong thì vong bảo mộ vong nằm dưới những cụm hoa rực rỡ đó, vong là trẻ em bị chết khi còn nhỏ. Mọi người nịnh vong rồi hứa sẽ đem lễ và hoa ra mộ vong trả lại cho vong. Lát sau lễ cúng bái được tiến hành tại địa điểm thằng bé kia đã hái hoa. Người ta không ngờ lại có ngôi mộ ở đó đã chìm trong mặt đất.Một lát thầy cúng người làng cúng xong thì thằng bé kia giảm sốt và hôm sau khỏi ốm. Bọn trẻ làng kể từ đấy không đứa nào dám hái hoa dại nữa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks