Gần nhà tôi có 1 ngôi miếu ,gọi là miếu BÀ ngủ hành được coi là rất linh thiêng .Trưa hôm qua (mùng 1/11) lúc 12h có vài người nhà gần đó ra đốt nhang ,đang vái .đột nhiên 1 người trong đám bổng ngáp lên vài cái rồi bắt đầu khóc thãm thiết ,mắt thi nhắm ,nhưng nước mắt nước mũi thì tuôn ròng ròng ,ai hòi gì cũng không nói không trả lời ,1 lúc thì cười lên ha hả .Được 1 lúc thì trở lại bình thường nhưng mặt mày thất sắc ,ngơ ngác .Sau đó thì lại bị tiếp cũng như lần đầu vẩn không trả lởi ,tỉnh lại người nhà dẩn về ,đến nhà lại thêm 1lần nửa .
Nhiều người bảo bị nhập nhưng không có người khai khẩu nên không mỡ miệng được ,vậy ai biết cách khai khẩu chỉ dùm để sau nầy lở gặp thì biết cách khai khẩu để giao tiếp với người khuất mặt .
Mà cách đây nhiều năm cũng miểu nầy , một tối người nầy và 1 người nửa đến hơ giấy để xin số đề ,số thì không thấy, chỉ thấy nguyên gương mặt của BÀ in trên tờ giấy tiền vàng bạc
giống y như chụp ,làm cả hai sợ mất mật .Hôm sau ra ngay con số 76,cả xóm rất đông người trúng .Đó là 1trong những câu chuyện và còn rất nhiều chuyện linh thiêng về ngôi miếu ngũ hành nầy nhưng hôm nào tôi sẻ kể tiếp
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks