Cuộc đời không ai mà không trải qua mê tín đủ loại, không ai giải thích được rõ ràng chi tiết và đầy đủ dù một phần nhỏ nhất về nó cũng đem lại niềm tin hiểu biết được sư thật về mê tín, giúp chúng ta hiểu được tránh được những sai lầm không đáng có cho chính bản thân mình và cho mọi người. Chúng ta cũng đã từng gặp qua và đâ tin đủ thứ nào là cầu cơ, bói toán, bói bài, tử vi, áp vong, nhập hồn đủ các loại, tin cũng nhiều và không tin cũng nhiều. Hể chỗ nào nghe có người đồn thế này người đồn thế kia linh lắm, thì cũng muốn xem cho biết lặn lội cả trăm cây số để đến cầu may, giải hạn, xin xâm, xem nhân duyên, cầu phúc, thắp hương quỳ lại hết chỗ này đến chỗ kia, ủng hộ công quỹ biết bao nhiêu mà sao chẳng được như ý, rồi nhiều khi lại trách ông trời sao đối đãi bất công như thế. Nhưng lại không hiểu căn nguyên của mọi vấn đề nằm ở đâu, mà lại tin tưởng một cách mù quáng, tin vào các thầy bà phán thế này phán thế kia, quẻ tốt, quẻ xấu đủ loại, chạy tới chạy lui tốn biết bao nhiêu tiền, công sức mà chẳng thu được kết quả gì, mang những lời thấy bà phán hay những lời trong quẻ để trong tâm ngày đem lo lắng làm cho tinh thần căng thẳng sợ thế này sọ thế kia, rồi lại mất cơ duyên tốt đẹp của đời mình, chỉ vì một chút không hiểu biết để cho những kẻ lừa gạt trên ma nạn của mình gây ra, âu cũng là bài học cho những ai thiếu hiểu biết luôn tìm một cái gì mơ hồ vượt xa khả năng hiểu biết của con người.
Khi cuộc sống của chúng ta lâm vào hoàn cảnh bế tắc không hiểu nó gây ra từ đâu, vì sao lại bị như vậy, không biết là do nguyên nhân gì mà sao gặp nhiều khó khăn, khổ nạn đến thế, Ai cũng không tốt, làm ăn thì thất bại, ốm đau bệnh tật v.v..v Khi gặp bế tắc thì chúng ta không tìm nguyên nhân bên trong mà thường hay tìm cái gì đó ở bên ngoài,
nào là tìm thầy giải hạn, đi coi bói, xin xâm, đi chùa cầu Phật để cho tai qua nạn khỏi, phát tài, phát lộc. Mọi cái không phải tự nhiên đến mà không có nguyên nhân của nó, trong cuộc sống đời thường chúng ta đã làm điều gì xấu nên mới gây ra hậu quả như vậy, chỉ có bản thân chúng ta biết rõ nhất, bản thân quen với lối sống ích kỷ tham lam, cái gì có lợi cho mình thì làm liều bất chấp ảnh hưởng thiệt hại cho người khác, để kiếm nhiều tiền chúng ta thường lừa dối người này người kia, mắc nợ người khác lại không muốn trả lấy làm của riêng, mình làm sai thì không chịu lổi thường đỗ trách nhiệm lên người khác, sống chỉ biết đến mình mà chẳng quan tâm giúp đỡ đến người khác, khi gặp mâu thuẫn thì múa chân múa tay, khẩu khí ngông cuồng điên loạn chỉ muốn dành phần hơn, sống buông thả không tự kiếm chế chính mình.
Những việc mà chúng ta gây ra hỏi khi chúng ta đi chùa, đi đền miếu cầu xin điều này điều kia hỏi có được toại nguyện không hỏi có linh nghiệm không, nhờ thầy giải hạn được không, tất cả các nạn ấy là chính do mình gây ra thì mình phải gánh lấy và trả lấy làm gì có ông này ông kia trừ dứt nạn ấy cho mình được, cầu gì được nấy là điều không thể, mắc nợ mà không trả thì có được không , cũng giống như hại người khác mà không có quả báo có thể như thế được không.
Lâu nay người ta dạy rằng hãy hướng thiện làm việc tốt, nhưng bản thân mình lại không tốt thì làm sao mà hướng thiện, làm việc tốt được, Chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ nguyên nhân gây ra từ đâu sẵn sàng, bồi đắp cho những gì gây tổn hại cho người khác, tu sữa chính mình, sống chân thật không hại người khác, tu tâm tính tránh xa việc xấu, tự mình cứu lấy mình Sao chúng ta lại không tin làm việc tốt làm việc thiện thì được Thần Phật phù hộ, an lành. Chúng ta tin những gì nên tin và không tin những gì không nên tin.
Những nhận thức của tôi còn nông cạn, có gì sai xót mong các bạn từ bi chi rõ.
Hợp thập