Chuyện là vậy nè (thực ra mình cũng không biết có phải là ma quỷ không nữa, nhưng do cũng muốn post bài để diễn đàn xom tụ nên có gì không phải mong các anh chị cô bác bỏ qua hen) : Mình và thằng bạn của mình đi xe máy đi chơi vòng quanh Đà Lạt.Mà ĐL thì các bạn biết rồi, từ 8h trở đi thì ngoài trừ chợ DL ra các con đường còn lại dù là ở ngay trong thành phố cũng vắng tanh, 2 thằng đi đường mà cứ sợ bị cướp không là các bạn biết rồi.Hôm đó trời khá lạnh.Mình và thằng bạn phải mặc áo khoác, riêng mình mặc tới 2 cái áo mà vẫn còn cảm thấy lạnh.Khi trên đường trở về Cục hải quan ĐL (nơi mình và thằng bạn ngủ), mình thấy bên đường có 1 cô gái ngồi ở chỗ chờ xe buýt (thằng bạn mình cầm lái).Cô gái đó thì : tóc dài, mượt như duỗi ấy, mặc váy ngăn, áo thì không nhớ rõ nhưng chắc chắn là không mặc áo khoác, chỉ áo bình thường như người sài gòn hay đi chơi vào ban đêm thôi.Cô gái chỉ ngồi đó 1 mình, không có ai ngồi chung cả.Lúc đó xe mình đi ngang qua, mình nhìn cô gái không chớp mắt nhưng cô gái không nhìn mình.Lúc đó mình thấy tiếc quá (lâu lâu gặp người đẹp mà,kaka) , định kêu thăng bạn quay lại để làm quen (hehe,thấy người đẹp là nó thế ak) nhưng rồi nghĩ lại sợ cô gái là mồi nhử 2 thằng quay lại thì bị đồng bọn của cô gái từ bụi rậm lao ra cướp xe thì khổ nên lại thôi.
Nhưng h nghĩ lại thì chắc không phải là người, vì trời rất lạnh không lý gì lại mặc váy và không mặc áo khoác, mà h đó làm gì còn xe buýt hay chờ bạn đến đón để đi chơi (gần 11h khuya).Chắc chỉ có khả năng là vong linh thôi.
thấy mình may mắn,không quay lại thì h chắc chẳng có cơ hội đc kể câu chuyên này.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks