-Chào mọi người.
-Các thầy vào giúp con,giải dùm con giấc mơ này,mà con đã mơ thấy tối wa:
"con thấy con đang đi đâu giữa 1 vùng chiến tranh,toàn kẻ ác,thế rồi bọn ác nó chạy tứ tán,con đuổi theo 1 người,gần đến 1 người,nhưng ko hiểu sao,con lại khòm lưng cho hắn bước lên xe,rồi con lên theo,lên xe này,gần như là xe bus,thì khi hắn ra ghế ngồi ngang tài xế,con đi theo,và bắn 5 phát súng vào người hắn,4 phát đầu hắn ko chết,đến phát thứ 5 thì mới chết,con nhớ là bắn vào đầu....lúc đó,ko biết tâm trạng con thế nào nữa,còn khuôn mặt người đàn ông đó,con chỉ nhớ là hình chữ điền,nhưng con ko dám nhớ thêm...lúc đó,từ cửa xe,có vài người đi lên,người ta ngồi vào ghế,có 1 đứa bé khoảng cấp 1,con chỉ ghế cho đứa bé đó ngồi,thêm 1 người con gái,người đó bước đến,con sợ người con gái đó thấy người đàn ông này đã chết,nhưng co gái đó ko phản ứng gì hết,trong lúc đó,con nhìn xung quanh cửa sổ,để chuẩn bị tẩu thoát,nhưng vừa thấy 1 khe cửa,đủ để thoát ra ngoài thì con thấy,con với người con gái ấy,đã ở ngoài xe,và đang đi trên 1 chiếc xe máy,anh tài xế xe bus còn rất trẻ,vừa lúc đó thì quay đầu xe bus lại,thì vừa quay xong là toàn bộ xe bus chạy thẳng xuống sông...con giật mình tỉnh dậy,tim con vẫn đập,là lúc 5h15 sáng".
- Con cũng gọi điện cho mẹ con,mẹ con ko nói gì cả,chỉ nói là đó là điềm ko tốt,dặn là đi trên đường cẩn thận xe cộ,tối về trước khi ngủ thì niệm phật,đọc Chú Đại Bi,đừng nóng nảy.
- Hiện tại,công việc con ổn định,có điều,mối tình thứ 2 của con,cuối tháng 12 AL này thì cưới,con lo cho cô ấy ko biết chồng cô ấy có thương và lo cho cô ấy ko,vì tụi con chia tay gần 1 năm,mà từ lúc cô ấy quen chồng sắp cưới của cô ấy rất nhanh,khoảng 5-6 tháng.nên con cũng hay nghĩ về cô ấy,ko biết với tg tìm hiểu như vậy thì sau khi lập gđ có hạnh phúc ko.
- Thời gian này,con đọc báo thấy nhiều vụ tai nạn thương tâm,con chỉ mong nhà nước đầu tư vào đường xá để ko có những cái chết thương tâm,oan uống.
- Hiện tại,các mối quan hệ trong cv,gđ,bạn bè của con,thì bình thường,ko thù oán hay ân oán gì hết,vì tính con sống khép kín,nội tâm.
- Thật sự trước giờ con chưa từng mơ giấc mơ như thế này,con lo lắm,con cũngtin vào số phận,nhân tướng học,nghiệp quả.
- Giờ con đi làm,mong các Thầy giúp con,và cho con lời khuyên.
- Chân thành và cảm ơn các Thầy và mọi người đã vào đọc.
* Con xin cập nhật thêm:
- Khi bắn người đàn ông đó thì ko có máu.
- Sáng nay,con dắt xe ra đi làm thì thấy có 1 con mèo,hình như nó có bầu,nó nằm trong góc trước phòng con ở,nó thấy con cứ kêu meo meo,đến trưa về vẫn thấy nằm đó.Con mua sữa về đổ vào chén mà nó vẫn ko uống,cứ kêu meo meo.Ko biết lại có thêm điềm gì nữa ko.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks