Ở gần khu vực mình ở có 1 bà lão bán hàng rong đã già lắm rồi , già như là bị lẫn , vì khi gặp ai cũng kể chuyển cuộc đời mình . Đại loại là bà lạc ba mẹ từ ngày còn nhỏ rồi lưu lạc , ở đợ cho 1 người đàn bà không có con cháu , đến khi nhà bà chủ bà bị cháy (bà kể rằng bà chỉ nhớ nhà cháy đến khi tỉnh lại không biểt mình đang ở đâu, bà phải lang thang buôn gánh bán bưng kiếm cha mẹ và bà chủ đã thất lạc (đến bây giờ thì bà hay bán ở trước trường tiểu học ) . Tóc bà cắt sát như là cạo vừa mới mọc , người bà đen , thân hình bề thế , đi hơi khom .Những khi kể về mình bà nói cứ như mún khóc và hay thề những lời độc địa ( đại loại nếu có nói dốc nói xạo thì .......) Cơ thể bà đừng gần hơi khó ngửi như là lâu ngày chưa đc. tắm .Nói chung thì tôi nhìn bà như có vẻ gì ma quái lắm ! Tôi tình cờ thấy đc. bà đeo những món trang sức rất quái gỡ mà những người già bình thường không bao giờ đeo , tôi nhìn đc 2 bàn tay bà đeo 2 cái nhẫn đầu lâu 1 cái bên tay phải đeo ngón giữa bằng đồng vàng , nhìn rất là cỗ và cũ kĩ ( đối với tôi thấy rất đẹp ) còn bên kia thì như bằng bạc 2 mắt đá màu đen , và bà đeo sợi dây chuyền tôi không thể nhận biểt đó là gì ! Vẻ ngoài bà kì wái , những lời nói wái gỡ , bà chỉ có 1 mình , không thể biết đi đâu về đâu , và những món trang sức kì lạ có 1 kô 2 . Tôi luôn đặt câu hỏi ? và muốn biết đó là gì , có liên quan gì đến nhau hay không ? Hay chỉ là tình cờ ? nếu như có ai biết gì xin cho tui đc. mở rộng tầm hiểu biết .Cám ơn
hình này chỉ minh họa thôi nha ! không tin xảo và thơi trang như vậy đâu nhưng cũng na ná
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks