kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Tôi đi tìm tôi

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định Tôi đi tìm tôi

    Chào các anh chị trên diễn đàn

    vừa bước qua đời sinh viên ăn bám vao bố mẹ .sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ hum nay em quyết định rời bỏ phòng trọ ồn ào để ra sống một mình từ bỏ mọi bạn cũ anh em bà con để sống một mình tự lập và đã quyết định thuê phòng trọ ở riêng .lí do là em thấy rất chán nản cuộc sống như bây giờ bi giờ em mới bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình.

    Gia đình em ko ai theo đạo phật cả họ hàng xa gần cũng thế ,Hồi nhỏ em thường thắc mắc MÌNH là ai,đây là đâu ,ý nghĩa cuộc sống là gì mình sống để làm gì...nghĩ lại thật buồn cười cũng chính vì thế mà ở trường phổ thông em bị coi là lập dị haizzz...

    những câu hỏi đó mới gần đây mới dc giải đáp qua những kiến thức phật giáo mà em dc đọc ,trong đó thật hi hữu khi em có ấn tượng rất mạnh với kinh điển đại thừa . kinh điển này đều thấm nhuần một tinh thần từ bi -trí tuệ siêu viết thế gian .Mỗi lần đọc nó em thường nỗi da gà có những bộ kinh còn làm em rưng rưng nước mắt nữa...thật là hay..như đức Địa tạng bổn nguyện-thệ nguyện rộng sâu , quấn thế âm cứu khổ cứu nạn....những thệ nguyện thật tuyệt vời ^^

    nhiều đêm thức chỉ nghĩ về quán thế âm về ngài địa tạng về đức phật suy nghi về những bộ kinh pháp hoa-bi hoa -lang nghiem-bát niết bàn-vô lượng thọ-duy ma cật bát nhã kim cương,tâm kinh bát nhã ...thật vi diệu.
    có lẽ vì nhân duyên đó chắc kiếp trước em cũng ko tệ nên kiếp này dc biết phật he he

    trước giờ sống trong phòng trọ thường bị nhiều ảnh hưởng ko tốt vì ít nhiều mình phải quan tâm đến họ hay ko thể có ko gian riêng mà hành thiền chẳng hạn còn tụng kinh càng ko thể vì thể nào cũng mang tai họa đến cho bạn bè mình vì họ có thể kinh chê tam bảo mà lỗi đó là của mình. haizzz 1 năm trời em ko thể tiến bộ bây giờ đã đến lúc rồi dù bố mạ có cạn ngăn bảo sống với gia đình anh chị nhưng mình đã bảo là ko ,mình muốn đi con đường của riêng mình vì nếu ko làm như vậy có thể sau này mình sẽ hối hận .

    còn lời hứa với người ấy nữa ước mơ mà tôi đã nói với người ấy,,mình đã thất hứa nhiều lừa đối nhiều nhưng lần nầy mình sẽ ko làm bạn ấy thất vọng nữa hi hi.1 năm nữa tớ sẽ gặp cậu chờ nhé .
    vẫn biết thế gian là vô thường danh vọng chỉ là ảo mộng nhưng điều này thật quan trọng với tôi.

    HiHI bây giờ là việc chính nè :em nhờ anh chị chỉ cho cách thọ trì thập chú (chú đại bi_+công đức bảo sơn+thiện thiên chú...) và cả 42 thủ ấn

    dự định em sẽ thọ trì bộ kinh này

    vài lời của em là thật sự nhưng câu cú hơi lủng củng mong các anh chị thông cảm

    thân chào
    Last edited by Ma ba tuần; 16-11-2011 at 10:29 PM.
    Người đi trong mộng....

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện có thật trong gia đình tôi (sưu tầm)
    By bachbjt in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-01-2015, 11:26 PM
  2. TRuyện về bùa lỗ ban(sưu tầm)
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 08-01-2012, 05:49 PM
  3. Quán truyện free
    By Luna in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 86
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 07:41 AM
  4. Khoảnh khắc ngọt ngào
    By dc_bac in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-03-2011, 02:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •