Em năm nay 20 tuổi hiện là sinh viên đang học ở Hà Nội.
Câu chuyện em muốn kể chỉ cách đây vài phút như sau:
Một cảm xúc rất thật,liệu đây có phải là 1 điềm báo trước gì đó ???
Chả là mấy hôm nay thay đổi thời tiết nên người em có sổ mũi sụt sịt tí nhưng mà em không dùng thuốc. Cũng lâu rồi em không ngồi thiền,hôm qua người yếu em thử ngồi xem có khá hơn chút nào không ? VÌ mỗi lần trong người không thấy khỏe em thường ngồi khoảng 15-30' thì lại khoẻ hẳn ra. Nhưng khác mọi lần cơ thể nóng lên thì lần này ban đầu em thấy nóng nhưng sau đó thì 1 luồng khí lạnh toát chạy dọc 2 sống lưng và hơi có cảm giác ở mặt. Thấy hơi lạ nên em đã không ngồi nữa và thế là sang hôm sau ốm vặt đã từ từ khỏi.
Cũng đã lâu rồi em ngủ thì không mơ mộng gì lần này lại gặp cơn ác mộng,khi về tới quê thì cả nhà bên nội đông đủ và ông nội vừa mất xong. Một cảm xúc rất thật,thật đến khó tin,em đã khóc :(( rồi dần tỉnh dậy mở máy tính search thử xem thì chưa thấy bài nào tương tự mà chỉ thấy trang thegioivohinh.com nên mạo muội đang kí mong các cao nhân giải đáp giùm. Em xin chân thành cảm ơn...!
Ông nội em tuổi tý sinh năm 1928 năm nay đã ngoài 80 tuổi,vẫn khỏe mạnh bình thường và đang sống cùng bà nội.
Tuổi thơ của em gắn liền với những kỉ niệm về quê hương về nhừng bài học mà ông đã dạy cháu cách sống ở đời...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks