kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: MONG MỎI CÁC THẦY GIÚP ĐỠ CHO TRƯỜNG HỢP CỦA TÔI!!!

  1. #1

    Mặc định MONG MỎI CÁC THẦY GIÚP ĐỠ CHO TRƯỜNG HỢP CỦA TÔI!!!

    Kính gửi các thầy và các thành viên!
    hôm nay tôi xin kể câu chuyện buồn của tôi, 1 lòng mong mỏi các thầy giúp đỡ.
    Tôi đã lập gia đình được gần 8 năm, có 2 con nhỏ hiện tại sống ở châu Âu.

    Cuộc sống trước kia của VC tôi cũng bt như bao gia đinh khác nhưng gần 5 năm nay, chồng tôi thây đổi tính tình 1 cách ghê gớm. Càng ngày chồng tôi càng vô trách nhiêm với gia đình: biểu hiện là lười biếng, chỉ thich đi chơi, ăn tiêu hoang phí mặc dù vợ con còn nhiều khó khăn. Những thói hư này tôi cũng khuyên bảo từ nhẹ nhàng cho đến to tiếng nhưng cũng chẳng thây đổi.

    Cách đây 3 năm chồng tôi bị mất việc, cũng chẳng chịu kiếm việc làm , chỗ nào cũng chê bai để tránh đi làm, hiện nay tôi còn phát hiện ra là nợ khá nhiều và còn tham gia cờ bạc nữa. Tất cả những việc đó cộng làm cho tình cảm vc tôi càng ngày càng xuống dốc, cãi vã nhau suốt ngày. Tôi cũng đưa ra yếu tố li thân nhưng chồng tôi nhất quyết không đồng ý và ra sức ngăn cản việc này.

    Các con tôi còn bé, chúng là con lai nhưng lúc nào tôi cũng ý thức dạy bảo các cháu nói tiếng Việt, ăn đò Việt , hướng các cháu không quên nguồn gốc của mình cũng là dòng máu Việt nhưng gần đây chồng tôi có nhiều ý chê bai, dè bỉu những điều tôi làm làm cho tôi cảm thấy rất bị ức chế và cãi nhau liên tục.

    Tôi rất muốn li thân rồi li dị đơn phương tôi rất sợ việc chồng tôi trả thù và có thể hãm hại mẹ con tôi. Bở hiện tại chồng tôi sống ăn bám XH, chẳng còn gì để mất nên liều lĩnh. Nhừng trường hợp như vậy tôi cũng đã nghe, xem và chứng kiến rồi nên giải pháp đưa ra tòa li dị đối với tôi lúc này là rất khó.

    Sau bao nhiều thời gian suy nghĩ và tìm hiểu tôi mạo muội lên đây hỏi các thầy và mọi người giúp đõ, tôi muốn hỏi có loại NGẢI HOẶC BÙA CHÚ nào làm chồng tôi muốn cách xa khỏi mẹ con tôi, không muốn có tình cảm vc với tôi nữa.Có lẽ đây là giải pháp cuối cùng giúp tôi thoát khỏi cuộc sống bĩ cực này.

    Xin đừng khuyên tôi trở về Vn sống vì tôi đã ổn định ở đây, có công ăn việc làm đủ nuôi bản thân, cs bên đay rất tốt cho trẻ con, về Vn tôi không biết làm gì để sinh sống.

    Xin cảm ơn mọi người đãy đọc bài của tôi và mong mỏi các thấy, các bạn giứp đỡ tôi vượt qua khó khăn này!!!

  2. #2
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn trove : bùa hay phép mà dùng như bạn nói là những thứ hoàn toàn không nên dùng . Nếu bạn có lòng tin về tâm linh thì cứ khấn vái Ồng Bà rồi tới Trời Phật gia độ cho mình bạn à . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trove Xem Bài Gởi
    Tôi rất muốn li thân rồi li dị đơn phương tôi rất sợ việc chồng tôi trả thù và có thể hãm hại mẹ con tôi. Bở hiện tại chồng tôi sống ăn bám XH, chẳng còn gì để mất nên liều lĩnh.


    Trove thân mến.
    Đọc những lời tâm sự của bạn mà thấy thương quá, cuộc sống của bạn thật đúng là địa ngục trần gian. Nhưng bạn ơi hãy cố chịu đựng, giai đoạn khó khăn này rồi sẽ qua đi, rồi bạn sẽ có cuộc sống bình thường trở lại. Trước mắt hãy vui vẻ với chồng rồi động viên cho anh ấy đi làm dù là thu nhập có thấp nhưng đó là mấu chốt để giải thoát nỗi khổ của gia đình. Mong bạn hãy vững tâm và đừng nên nghĩ đến li dị.

  4. #4

    Mặc định

    điều này khi một người đàn ông bị suy sụp, họ mất nhiều thời gian để phục hồi hơn phụ nữ.
    Tối qua ghost mới xem phim " The love of Saim". Có lẽ trường hợp người chồng chị cũng tương tự như người cha trong phim này. Nếu có thời gian, chị xem thử có giống không?
    Cách giải quyết đó là anh ấy đang thiếu tình yêu và sự quan tâm. Có thể sự mất mát nhỏ, làm anh ấy cảm thấy bị thiếu vắng và càng ngày sự mất mát lại to hơn khi tình cảm của anh-chị bị phai nhạt và chia cắt.

    Nếu chị tìm hiều lí do và giúp đỡ anh ấy vượt qua chướng ngại, có lẽ chị sẽ có cuộc sống tốt hơn.

    hãy nói chuyện với anh ấy thật vui vẽ về sự khó khăn anh ấy đang gặp thử 1 lần nữa xem. Rồi hãy để anh ấy biết rằng chị vẫn còn yêu anh ấy, cả 2 hãy vượt qua thử thách này.
    Cuộc sống rất dễ dàng khi ta có người đồng hành, chị à. Nếu mất đi người đồng hành, khi chị cô đơn chị rất dễ bị gục ngã.
    Chúc chị vượt qua nổi đau.

    Đừng như cô gái trong hình này chị nhé. Gậm nhấm nỗi đau 1 mình là rất tổn hại cho sức khỏe.
    A ghost with one wing!

  5. #5

    Mặc định

    có thể do nghiệp vủa bạn .bạn nên tụng chú đai bi cho tâm hồn đươc thanh than hơn

  6. #6

    Mặc định Chia Sẻ

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trove Xem Bài Gởi
    Kính gửi các thầy và các thành viên!
    hôm nay tôi xin kể câu chuyện buồn của tôi, 1 lòng mong mỏi các thầy giúp đỡ.
    Tôi đã lập gia đình được gần 8 năm, có 2 con nhỏ hiện tại sống ở châu Âu.

    Cuộc sống trước kia của VC tôi cũng bt như bao gia đinh khác nhưng gần 5 năm nay, chồng tôi thây đổi tính tình 1 cách ghê gớm. Càng ngày chồng tôi càng vô trách nhiêm với gia đình: biểu hiện là lười biếng, chỉ thich đi chơi, ăn tiêu hoang phí mặc dù vợ con còn nhiều khó khăn. Những thói hư này tôi cũng khuyên bảo từ nhẹ nhàng cho đến to tiếng nhưng cũng chẳng thây đổi.

    Cách đây 3 năm chồng tôi bị mất việc, cũng chẳng chịu kiếm việc làm , chỗ nào cũng chê bai để tránh đi làm, hiện nay tôi còn phát hiện ra là nợ khá nhiều và còn tham gia cờ bạc nữa. Tất cả những việc đó cộng làm cho tình cảm vc tôi càng ngày càng xuống dốc, cãi vã nhau suốt ngày. Tôi cũng đưa ra yếu tố li thân nhưng chồng tôi nhất quyết không đồng ý và ra sức ngăn cản việc này.

    Các con tôi còn bé, chúng là con lai nhưng lúc nào tôi cũng ý thức dạy bảo các cháu nói tiếng Việt, ăn đò Việt , hướng các cháu không quên nguồn gốc của mình cũng là dòng máu Việt nhưng gần đây chồng tôi có nhiều ý chê bai, dè bỉu những điều tôi làm làm cho tôi cảm thấy rất bị ức chế và cãi nhau liên tục.

    Tôi rất muốn li thân rồi li dị đơn phương tôi rất sợ việc chồng tôi trả thù và có thể hãm hại mẹ con tôi. Bở hiện tại chồng tôi sống ăn bám XH, chẳng còn gì để mất nên liều lĩnh. Nhừng trường hợp như vậy tôi cũng đã nghe, xem và chứng kiến rồi nên giải pháp đưa ra tòa li dị đối với tôi lúc này là rất khó.

    Sau bao nhiều thời gian suy nghĩ và tìm hiểu tôi mạo muội lên đây hỏi các thầy và mọi người giúp đõ, tôi muốn hỏi có loại NGẢI HOẶC BÙA CHÚ nào làm chồng tôi muốn cách xa khỏi mẹ con tôi, không muốn có tình cảm vc với tôi nữa.Có lẽ đây là giải pháp cuối cùng giúp tôi thoát khỏi cuộc sống bĩ cực này.

    Xin đừng khuyên tôi trở về Vn sống vì tôi đã ổn định ở đây, có công ăn việc làm đủ nuôi bản thân, cs bên đay rất tốt cho trẻ con, về Vn tôi không biết làm gì để sinh sống.

    Xin cảm ơn mọi người đãy đọc bài của tôi và mong mỏi các thấy, các bạn giứp đỡ tôi vượt qua khó khăn này!!!
    Theo tôi thấy biểu hiện của chồng chị là 1 người làm biếng bạc nhược, thích đua đòi an chơi mà không chịu làm việc, cái này là từ tâm tính của anh ta, bản chất của anh ta chứ chẳng có ma quỷ nào hay 1 thế lực vô hình tác động lên cả. Có thể những dòng chữ này đối vơi chị không dc như mong muốn, nhưng tôi nghĩ chị nên sáng suốt nhìn nhận vấn đề chứ đừng quy kết vào việc bị ma quỷ ám, mà đi thầy này nọ kiếm bùa ngải về rồi lại tiền mất tật mang. Cầu chúc cho chị sớm giải quyết được vấn đề và mong chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc.
    Vài lời chia sẻ.

  7. #7

    Mặc định

    Cuộc sống của bạn đã ổn định,có việc làm, cs bên đó rất tốt cho trẻ em. Đấy chính là thiên đường rồi còn gì nữa. Tôi chỉ có thể nói với bạn: Hãy mau mau li thân người chồng đã và đang đem đến cho bạn những khổ sở- Bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn tươi sáng hơn rất nhiều. Bạn thử xem. Xin chúc bình an và vui vẻ.

  8. #8

    Mặc định

    Người đàn ông còn thường có tính ích kỉ, những người như chồng bạn ở việt nam không thiếu. Theo mình bạn nên dùng các con làm cầu nối giữa hai bạn, cả nhà đi chơi, đi siêu thị.khi ấy bạn có nhiều time để tâm sự với chồng, rồi bạn tìm công việc nào phù hợp với khả năng của anh ấy. Chúc bạn hạnh phúc.

  9. #9

    Mặc định

    tới chùa cúng dường bồ tát quán âm rồi cầu nguyện với ngài....

  10. #10

    Mặc định

    A di Đà Phật ..có lẽ anh ấy cháng trường và mất niềm tin vào cuộc sống . Có lẽ tâm trạng anh ấy lúc này rất là nặng nề . Là một người đàn ông . Tuy chưa vợ , nhưng tôi rất sợ những lời trỉ trích không ngừng của phụ nữ , những giọi nước mắt như một loại vũ khí . Ở nước ngoài phụ nữ được coi trọng hơn đàn ông, làm cho họ hay mất tự tin . Bạn không cần bùa ngải gì cả , chẳng có đàn ông nào không thích vợ mình có lời nói dịu ngọt , thông cảm cho anh ấy là tất nhiên . Ânh ấy không làm ra tiền là anh ấy thấy sự yếu kém của mình .. Nếu cải nhau trong lúc có con cái và có mặt người khác đó là sự xúc phạm . Mình không bênh vực đàn ông . Người có thể làm cho đàn ông hạnh phúc và đau khổ duy nhất chỉ có phụ nữ và ngược lại ..
    Đều cần làm bây giờ không phải là tụng kinh , tụng chú , cúng dường ..v.v. Đều đó không hề sai .
    Cùng nhau đi mua sắm càng không nên , chỉ làm cho anh ấy bị xúc phạm hơn thôi ..
    Đều nên là thay đổi cách nhìn về anh ấy , không cằn nhằn về công việc ,không trỉ trích .. Rủ anh ấy về thăm cha mẹ , người bà con , hoặc khi gặp ai hỏi về anh ấy . Bạn nên khen anh ấy hết lời , khi nói chuyện với nhau hãy tung hô anh ta hết mức có thể , khen anh ấy là một người cha vĩ đại trước mặt các con . Tiền hãy cẩn thận lén nhét vào túi anh ấy . Đôi mắt là quan trọng nhất . Hãy như cặp mắt lúc hai người yêu nhau .. Điều này vô cùng khó , nhưng nếu bạn chịu thay đổi bản thân .. Cả thế giới sẽ thay đổi theo bạn , huống chi là anh ấy .Mình khuyên bạn chớ nên đề cặp vấn đề li hôn , không phải vì con cái mà là vì anh ấy .
    Xét theo Phật giáo mà nói .. Có thể lúc này anh ấy thíu phước .bạn nên thường xem kinh và thuyết pháp .. Ăn chay phóng sanh là cách tạo phước tốt nhất . Còn nếu bạn quyết định khác thì tùy bạn ..
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  11. #11
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    689

    Mặc định

    Diệu Âm là con Trai àh...thế mà cứ tưởng là con gái chứ...bài viết của bạn hay đó...tiếc là Trove đã bỏ Thread này 3 năm rồi...không nghe được những lời khuyên chân thành của bạn đâu!
    Có thể gia đình của bạn ấy đã bình thường trở lại Cầu Chúa và Phật phù hộ cho họ!
    Nam vô Adi đà Phật!!! Lạy Chúa Amen!!!
    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  12. #12

    Mặc định

    Bạn thân mến, trước tiên bạn hãy can đảm thay đổi chính mình, hãy coi chồng bạn như mẹ của bạn(bởi khi bạn coi là mẹ, bạn làm gì với anh ấy cũng bằng tình yêu thương và sự tôn trọng) và nhân từ với anh ta. Sự nhân từ từ trong mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn với anh ấy. Bạn hãy dừng sự trách móc anh ấy và nhìn lại chính mình để sửa đổi. Điều gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu như bạn đã vào thế giới vô hình, thì trước tiên bạn hãy hiểu về nhân quả, bạn đang gặt những gì bạn gieo từ những kiếp trước. Hãy vui vẻ trả cả gốc lẫn lãi đi bạn. Và giờ bạn muốn bạn nhận gì hãy gieo cho cẩn thận. Dừng những cãi vã, nghĩ xấu, làm những điều xấu cho bất cứ ai khác. Hãy nhìn thấy những điều gì tốt đẹp ở anh ấy chắc chắn cuộc sống hiện tại của bạn sẽ thay đổi. Nếu nói anh ấy không nghe, bạn hãy nói với anh ấy qua tâm trí bạn xem.
    Điều tiếp theo, bạn sống ở nước nào thì bạn tìm vào địa chỉ www.innerspace.vn (đuôi theo quốc gia bạn ở) và tìm học các lớp tư duy tích cực .... đảm bảo bạn rất nhanh chóng được giải toả khỏi mọi bức bối đó. Chúc bạn sớm thay đổi được cuộc sống hiện tại và có được bình yên.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  2. LINH HỒN
    By Sesônglai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 31-10-2011, 12:02 AM
  3. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 28-04-2011, 10:26 PM
  4. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •