Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 31

Ðề tài: Đi Châu Giang tìm thầy.

  1. #1

    Lightbulb Đi Châu Giang tìm thầy.

    Cách đây mấy năm tôi có về VN , được nghe máchcó ông thầy ở CĐ hay lắm.

    Sáng sớm là khăn gói lên đường có anh saú và thằng bạn đi chung.Tôi định bụng sẽ bao xe đi nhưng

    thằng bạn xen vô :thôi !tao với mầy đi xe đò cho đỡ tốn tiền bao xe chi, phí lắm ,nghe cũng chí lý,ra bến xe mua 3 vé đi Châu Đốc, lên xe đi một đoạn đường, tự dưng anh tài xế queọ vô kẹt đậu lại,xe không chạy, tôi ngồi đợi 2 tiếng ,ăn 2tô bún nứơc lèo, sơi luôn 3 gói xôi ,uống xong ly cafe đá xe vẫn còn nằm ì . bổng mấy bà nhốn nháo có chiếc xe đò khác chạy đến.. ối thì ra chờ rước thêm khách.mấy bà nhanh chân túa lên trước y như ong vở tổ, Thằng bạn lo chen la um tỏi,TB vớ được ngay gần chỗ kế anh tài xế...Hahaha có phần không cần gì lo,rốt cuộc thằng bạn không có chổ ngồi , Xe ém cứng ,muì mồ hôi khó chiụ, TB hay say sóng, gặp ngay cái ông khách ngồi kế bên chắc cả tháng chưa tắm ,hôi nách chiụ không nổi , đã vậy lâu lâu thoang thoãng mùi dầu gío " hai muì cộng lại '' hết chỗ chê"chắc ỗng thấy TB đẹp giai wá định bỏ buà thương hay sao ấy:04:''
    xe chạy một chặn bị xì lốp, mồ hôi ướt cả người, TB nổỉ quạo: tao kêu mầy bao xe, mầy không chịu , bây gìơ nhìn tao nè,thấy ghê hong...
    ậm ự lắm leo xe tiếp tuc , lỡ leo lên lưng cọp thì đu luôn .trời ơi nào đi xe thùng , rồi cuốc bộ. qua phà ...đi xe thùng tiếp, rồi cuốc bộ.Vừa tới nhà tôi chỉ gật đầu chào không cần khách sáo , tôi vớ ngay cái võng là tôi ìn , nằm đợi thằng con của bà chũ nhà về dẫn đường,chờ hoài chưa thấy , tôi đu trên cái võng đánh một giấc hồi nào không hay,khi tỉnh lại mới thấy cậu hai về.

    lấy tinh thần , cuốc bộ ,lên xe thùng đi tiếp. xe dừng lại một ngôi chùa lộng lẫy, từ ngoài vào đi qua cầu,có hồ sen, nhìn thật thơ mộng.khi bước vào gặp một thầy mặc aó màu nâu,tuổi ngoài 30, và 3 đệ tử, tôi cuối đầu chào, vui vẻ , xong thầy mỡ đĩa nhạc người Hoa , chắc ổng nghỉ mình là người Hoa chăng??
    thắp nhang lên bàn thờ xong lại bàn ngồi ưống nước , ổng trò chuyện ,hỏi tên tuổi cho tôi lá phép đóng cái ẩn gì tui chả biết thế là xong??? thật thấy thương cho tôi ,mắc toi, tôi bị lừa, họ lên thăm bà con rồi dắt tôi viếng chùa, tôi ậm ực nói không nên lời. Từ gĩa bước ra khỏi chùa đã 6 giờ tối, tôi phải ăn úông còn lấy sức chen lấn.
    ra tới bến xe còn chuyến xe chót,tưởng đã yên thân sao...trời ơi tới lổ tẻ nó quẳng đám tui xuống , ngoài trời tối thui 11giờ đêm, chỗ lạ , mà tui phải đứng ''rữa" đừờng ,thằng bạn kêu đi xe ôm về, tôi nhất định không đi, nhỡ có gì mờ ám thì sao, nhất định không đi.

    chờ mãi đến 1 giờ sáng có chiếc xe chạy ngang tôi yêu cầu bao luôn xe chở tôi về thẳng tới nhà . ôi về đến nhà , người tôi rã rời ,nằm liệt giường mấy ngày mới tỉnh , cho bỏ cái tật mê coi bói, ấy vậy khỏe lại là kiếm đường đi tiếp:04:



    .
    Last edited by Thanhbinh123; 14-01-2009 at 10:42 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #2

    Mặc định

    đọc xong bài này ko biết còn ai gọi TB là "gái" nữa ko đây
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    đọc xong bài này ko biết còn ai gọi TB là "gái" nữa ko đây
    TB không phải là gái, là B đó bạn.....
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DUNG2001 Xem Bài Gởi
    TB không phải là gái, là B đó bạn.....
    dzụ này mới nữa nha huynh :023: mọi người đang bàn tán về "giới tính" của huynh TB, người thì nói là trai người thì cho là gái, có người còn đoán là Nữ 33-34 tuổi có chồng và mấy đứa con nữa, bây giờ huynh lại đoán TB là B...
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  5. #5

    Mặc định

    Chào cả nhà!
    Xin lỗi THANHBINH trước nhà. Mình đọc qua đoạn văn của bạn mình nghĩ và sau đó tin tưởng bạn chắc chắn là nữ ko thể là nam được. Dù bạn có có thêm vào đoạn văn nào là" thấy mình đẹp trai" gì đấy....càng làm cho mình tin tưởng thêm bạn là nữ. Tất nhiên bạn có thể nói ko với mọi người, nhưng bạn hãy nói thật lòng mình thử xem nào?
    Có điều tôi ko biết bạn khoảng bao nhiêu tuổi thôi. Nhưng một pn trẻ tủoi thì mình ko nghĩ họ thích chuyện bùa ngải nầy. Vì vậy, có thể bạn khoảng 40 tuổi đổ lại.
    Nhưng đàn bà thì làm sao luyện Ngải được? Nếu bạn là đàn bà bạn chỉ có thể nuôi ngải thôi chứ ko thể luyện được. Vậy thì, bạn là 1 pn và chưa luyện được món Ngải nào hết. đúng ko?
    Chỉ mong làm quen với mọi người thôi.
    ( co the minh chu quan qua ha tb, nhung khong he gi).

  6. #6

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thiensumegai Xem Bài Gởi
    Chào cả nhà!
    Xin lỗi THANHBINH trước nhà. Mình đọc qua đoạn văn của bạn mình nghĩ và sau đó tin tưởng bạn chắc chắn là nữ ko thể là nam được. Dù bạn có có thêm vào đoạn văn nào là" thấy mình đẹp trai" gì đấy....càng làm cho mình tin tưởng thêm bạn là nữ. Tất nhiên bạn có thể nói ko với mọi người, nhưng bạn hãy nói thật lòng mình thử xem nào?
    Có điều tôi ko biết bạn khoảng bao nhiêu tuổi thôi. Nhưng một pn trẻ tủoi thì mình ko nghĩ họ thích chuyện bùa ngải nầy. Vì vậy, có thể bạn khoảng 40 tuổi đổ lại. Nhưng đàn bà thì làm sao luyện Ngải được? Nếu bạn là đàn bà bạn chỉ có thể nuôi ngải thôi chứ ko thể luyện được. Vậy thì, bạn là 1 pn và chưa luyện được món Ngải nào hết. đúng ko?
    Chỉ mong làm quen với mọi người thôi.
    ( co the minh chu quan qua ha tb, nhung khong he gi).
    Bác cứ đoán già đoán non làm gì, bác cứ chịu khó đọc một loạt các bài tự chuyện của TB thì bác sẽ biết TB là B or G, khoảng bao nhiêu tuổi :confused:
    Còn cái việc bác nói là chỉ có đàn ông mới luyện được ngải thì H5 thấy không thông, dù H5 mù tịt về chuyện bùa ngải.

    TB thông cảm nha, vì hoàn cảnh cuộc sống thời trẻ của TB giông giống với mấy người bạn của H5 , họ chắc cũng gần tuổi với TB, nghe các câu chuyện hồi xưa của TB, mình lại thấy nhớ mấy người bạn quá :)
    Last edited by h5n1a; 14-01-2009 at 08:25 PM.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi h5n1a Xem Bài Gởi
    Bác cứ đoán già đoán non làm gì, bác cứ chịu khó đọc một loạt các bài tự chuyện của TB thì bác sẽ biết TB là B or G, khoảng bao nhiêu tuổi :confused:
    Còn cái việc bác nói là chỉ có đàn ông mới luyện được ngải thì H5 thấy không thông, dù H5 mù tịt về chuyện bùa ngải.

    TB thông cảm nha, vì hoàn cảnh cuộc sống thời trẻ của TB giông giống với mấy người bạn của H5 , họ chắc cũng gần tuổi với TB, nghe các câu chuyện hồi xưa của TB, mình lại thấy nhớ mấy người bạn quá :)
    Thật cám ơn huynh ! TB có đọc bài viết của huynh ,chưa kịp phúc đáp thì DĐ bị sập, buồn thật.

    Hôm nay được trở lại DĐ ,TB mừng lắm huynh ạh!...huynh nói đúng TB có cuộc sống thời trẻ chắc giống như huynh nghỉ, cũng ba chìm bảy nổi, lần đầu tiên xa gia đình va chạm thực tế thê thảm qúa . chứ lúc TB còn ỡ VN tuy nhà không giàu nhưng TB muốn gì được đó"con cưng mà"
    .Ba TB thương TB lắm muốn cho con mình có tương lai tươi sáng , tươi sáng đâu không thấy ,tưởng chết trên biển rồi, May phước trời còn thương TB,nhưng TB được sống ngày hôm nay , TB vẫn nhớ ân nhân của mình và luôn luôn nguyện cầu cho người ấy , được sống khỏe mạnh,bình an, TB nghĩ có đôi phút chạnh lòng chắc người ấy cũng nhớ tới TB ...hahaha, mà nói thật lúc đó TB sợ lắm người gì đâu" đui then" ,mà ngay cổ còn xâm chử vạn to đùng...à mà nhờ cái nét độc đáo này mà suốt đời TB khó quên.hahaha...rất tiếc TB không biết tên của người Thái Lan tốt bụng này" mình nghĩ rằng người Thái đâu phải là xấu hết, cũng có người xấu người tốt".
    cám ơn huynh đã đọc đôi dòng tâm sư của Thanhbình
    Chúc huynh sức khỏe dồi dào.
    chào huynh
    Thanhbình.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thiensumegai Xem Bài Gởi
    Chào cả nhà!
    Xin lỗi THANHBINH trước nhà. Mình đọc qua đoạn văn của bạn mình nghĩ và sau đó tin tưởng bạn chắc chắn là nữ ko thể là nam được. Dù bạn có có thêm vào đoạn văn nào là" thấy mình đẹp trai" gì đấy....càng làm cho mình tin tưởng thêm bạn là nữ. Tất nhiên bạn có thể nói ko với mọi người, nhưng bạn hãy nói thật lòng mình thử xem nào?
    Có điều tôi ko biết bạn khoảng bao nhiêu tuổi thôi. Nhưng một pn trẻ tủoi thì mình ko nghĩ họ thích chuyện bùa ngải nầy. Vì vậy, có thể bạn khoảng 40 tuổi đổ lại.
    Nhưng đàn bà thì làm sao luyện Ngải được? Nếu bạn là đàn bà bạn chỉ có thể nuôi ngải thôi chứ ko thể luyện được. Vậy thì, bạn là 1 pn và chưa luyện được món Ngải nào hết. đúng ko?
    Chỉ mong làm quen với mọi người thôi.
    ( co the minh chu quan qua ha tb, nhung khong he gi).
    Chào huynh THIENSUMEGAI!
    Nick này tuy xa lạ...mà hình như giọng nói cảm giác wen wen, xin lỗi huynh !
    mình ẩn hiện giống như trang TGVH , chắc TB bị ảnh hưởng vô hình rồi huynh ạ...thông cảm cho TB , huynh cứ tự nhiên vui vẻ đóan .... không sao cả. TB thấy huynh nói là Nữ không luyện được ngải....TB cũng không dám bàn thảo, nhưng TB chỉ biết" một người từng luyện Ngải rất nổi tiếng" hầu như trong DĐ ai cũng biết đến tên ...là NỮ đó.
    Last edited by Thanhbinh123; 04-03-2009 at 07:02 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  9. #9

    Mặc định

    TB không phải là gái, là B đó bạn.....
    Dzậy sao trước giờ habi được biết TB là nữ mà.
    Hôm qua habi tự nhiên nằm mơ thấy mình lấy chồng. Nhưng mặt người chồng lạ hoắc chẳng rõ là ai. Tỉnh lại hết hồn. May mà còn nguyên. Keke :D

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi habinguyen Xem Bài Gởi
    Dzậy sao trước giờ habi được biết TB là nữ mà.
    Hôm qua habi tự nhiên nằm mơ thấy mình lấy chồng. Nhưng mặt người chồng lạ hoắc chẳng rõ là ai. Tỉnh lại hết hồn. May mà còn nguyên. Keke :D
    Ớ này sao trùng hợp thế! TB cũng nằm mơ nhưng giấc mơ TB lại khác....TB được cùng ai.... kia đi khắp phố HÀ NỘI,người TB được Thấy trong giấc mơ rất đẹp giai đấy..... nhưng khi tỉnh giấc, ồ hóa ra là mộng,tiếc thật... Hahahahaaaaa..........
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi habinguyen Xem Bài Gởi
    Dzậy sao trước giờ habi được biết TB là nữ mà.
    Hôm qua habi tự nhiên nằm mơ thấy mình lấy chồng. Nhưng mặt người chồng lạ hoắc chẳng rõ là ai. Tỉnh lại hết hồn. May mà còn nguyên. Keke :D
    TB vào DĐ TGVH đã có duyên được biết "hai huynh và một đệ" thôi!! ,cả ba người kễ trên TB rất qúy mến và biết mặt TB .
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Ớ này sao trùng hợp thế! TB cũng nằm mơ nhưng giấc mơ TB lại khác....TB được cùng ai.... kia đi khắp phố HÀ NỘI,người TB được Thấy trong giấc mơ rất đẹp giai đấy..... nhưng khi tỉnh giấc, ồ hóa ra là mộng,tiếc thật... Hahahahaaaaa..........
    người TB được Thấy trong giấc mơ rất đẹp giai đấy..... nhưng khi tỉnh giấc, cau nay thanh binh noi kho ma phan biet duoc b hay g.ko noi ro dep trai hay dep gai ma lai noi dep giai ai ma biet đựơc.huynh tb bí ẩn quá.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thehung Xem Bài Gởi
    người TB được Thấy trong giấc mơ rất đẹp giai đấy..... nhưng khi tỉnh giấc, cau nay thanh binh noi kho ma phan biet duoc b hay g.ko noi ro dep trai hay dep gai ma lai noi dep giai ai ma biet đựơc.huynh tb bí ẩn quá.
    có một số bài TB nói rồi...nam hay nữ....cũng nói rồi....
    @phatbaquanam

    trui` cho la` bêđê

    Tôi có duyên với hai huynh và một đệ....là học hõi huyền thuật.... như vậy là .... bêđê....à....

    Last edited by Thanhbinh123; 11-03-2009 at 04:10 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  14. #14

    Mặc định

    Thanhbình ơi, mình ko biết huyền thuật nhiều nhưng rất thích tìm hiểu. dạo diễn đàn bị sập, mình buồn lắm. Hôm nay vô tình vào thử lại thì diễn đàn đã hoạt động bình thường, mừng lắm, và cũng có đọc mấy bài do Thanhbình post. Thấy nhiều người bàn tán về giới tính Thanhbình nên mình cũng nhiều chuyện 1 tí.

    Theo linh tính của mình thì Thanhbình là con trai nên bây giờ xưng huynh nhé. Thật hư thế nào hôm nào huynh hoan hỷ báo tin cho anh em biết nhé. Nếu ko public được thì private PM cho Chánh Hải biết kết quả nha vì Chánh Hải đang trắc nghiệm giác quan của mình. Lâu nay ko để ý nhưng mấy năm gần đây nghiệm ra thấy có nhiều việc nhờ linh cảm mà mình tiến hành đúng, nên mình đang khám phá đó mà.

    Mong tin Huynh.
    Gia Đình Vô Hình.

  15. #15

    Mặc định

    nếu đọc kỹ những bài cua thanhbinh viet sẽ biêt là nam hay nữ thôi mà là nam hay nữ cũng đâu có gì quan trọng đâu mà .........
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    Một câu nhịn chín câu lành
    Nam mô A Di Đà Phật

  16. #16

    Mặc định

    Thật ra trong các bài viết của TB đã biểu lộ cho biết là Nam hay NỮ rồi...
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  17. #17

    Mặc định

    Nhìn cái avatar của Thanhbinh là biết rồi còn gì, hihi

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Thật ra trong các bài viết của TB đã biểu lộ cho biết là Nam hay NỮ rồi...
    Hic... Mình vẫn chưa biết được câu trả lởi chính xác. Theo số đông thì cho Thanhbình là tỷ, nhưng cảm nhận của riêng CH thì Thanhbình là Huynh. Thanhbình nói đã biểu lộ rõ thân phận là NAM hay Nữ qua bài viết rồi nhưng sao CH thấy mông lung quá. Sao Thanhbình ko cho 1 câu khẳng định đi nhỉ??
    Gia Đình Vô Hình.

  19. #19

    Mặc định

    Thật ra TB muốn đưa tấm ảnh của mình lên cho tỏ tường... nhưng TB sợ các bạn về ngủ nhiều đêm lắm mộng...bởi vì TB có nét giống Trương Chi....hahaha.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  20. #20

    Mặc định

    [QUOTE=Chánh Hải;71934]Hic... Mình vẫn chưa biết được câu trả lởi chính xác. Theo số đông thì cho Thanhbình là tỷ, nhưng cảm nhận của riêng CH thì Thanhbình là Huynh. Thanhbình nói đã biểu lộ rõ thân phận là NAM hay Nữ qua bài viết rồi nhưng sao CH thấy mông lung quá. Sao Thanhbình ko cho 1 câu khẳng định đi nhỉ??[/QUOTE


    có dịp TB hứa với huynh sẽ cho huynh biết,chắc chắn.
    Last edited by Thanhbinh123; 15-04-2009 at 02:03 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ma Quá Giang
    By xhoanlongx in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 24-07-2010, 12:44 PM
  2. Ma Quá Giang
    By Apha in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 20-11-2009, 07:50 PM
  3. MA QUÁ GIANG st
    By ThienMa in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-10-2008, 12:28 PM
  4. Buôn thần, bán thánh ở núi Sam, An Giang
    By Bin571 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-05-2008, 07:34 AM
  5. Ma Qua Giang (mới)...^^
    By xhoanlongx in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 05-12-2007, 01:40 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •