Xin chào các vị đồng hữu,
Nay trời mưa giông, Giga ngồi từ trong phòng của mình nhìn ra ngoài trời ngẫm nghĩ về nhân tình thế sự. Đó là sự giàu, nghèo, về nghiệp tội của mình.
Phàm những ai theo đạo Phật, tu theo bất kỳ pháp môn nào thì cũng đều muốn nghiệp tội mình giảm xuống, phước báu, công đức mình tăng trưởng.
Bản thân Giga cũng thế. Vốn là Phật tử tu tại gia nhưng vì vấn nạn cơm áo gạo tiền cho nên lúc nào cũng muốn mình được "tăng phước giảm nghiệp", làm cho đời sống của mình thoải mái, sung túc hơn, cuộc sống của mình được tốt đẹp, cơ thể khỏe mạnh. Các vị đồng hữu có nghĩ như vậy không?
Nhưng nếu như thế thì mình lại nghĩ rằng phước báu của mình hiện giờ bao lớn? Nghiệp tội của mình bao lớn? Có cách nào để biết hiện giờ phước báu của mình nhiều như thế nào? Nghiệp tội của mình gây ra từ vô lượng kiếp trước nhiều như thế nào không?
Nếu có một cách nào đó, mong các vị đồng hữu có thể chia sẻ thêm tri kiến của mình cho Giga được biết, Giga xin cảm ơn rất nhiều.