Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 45

Ðề tài: ĐỊNH...!!!

  1. #1

    Mặc định ĐỊNH...!!!

    Nhất tâm một vấn đề lâu ngày là định, định là một trật tự đúng, không định là trật tự sẽ rối ren. Trật tự của thể xác cần có định sẽ mang đến cái tốt đẹp, cái sức khỏe, cái lối đúng nguyên lý chung mà ai ai cũng như ai. Xã hội rất đông người nên để tập thể đó tốt đẹp người ta chế ra nguyên tắc cơ bản chung. Để ai ai cũng làm theo và sống tốt đẹp. Nguyên tắc đó đưa đến xh có trật tự là có định. Có định là có động lực vươn lên, có ý chí hướng tới mục tiêu tốt hơn. Sự cố gắng, sự phấn đấu của tất cả đều luôn luôn có định trong đó, có người có hiểu biết thì họ nhận ra sớm hơn họ chủ động tạo tác nhân quả. Cho nên để Định mạnh mẽ là động không ngừng nghỉ, hai que củi ma sát liên tục mới ra sức nóng ra lửa, có lửa mới sưởi ấm mọi thứ. Lửa là ánh sáng soi đến đâu thì chỗ đó rõ ràng. Sự Tu của chúng ta cần lửa bởi chúng bốc lên và lan ra, chúng hướng thượng mới mở bộ đầu. Nên nhớ nguyên tắc Thiền đúng là động liên tục không ngừng nghỉ mới có Định tốt.
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    Nhất tâm một vấn đề lâu ngày là định, định là một trật tự đúng, không định là trật tự sẽ rối ren. Trật tự của thể xác cần có định sẽ mang đến cái tốt đẹp, cái sức khỏe, cái lối đúng nguyên lý chung mà ai ai cũng như ai. Xã hội rất đông người nên để tập thể đó tốt đẹp người ta chế ra nguyên tắc cơ bản chung. Để ai ai cũng làm theo và sống tốt đẹp. Nguyên tắc đó đưa đến xh có trật tự là có định. Có định là có động lực vươn lên, có ý chí hướng tới mục tiêu tốt hơn. Sự cố gắng, sự phấn đấu của tất cả đều luôn luôn có định trong đó, có người có hiểu biết thì họ nhận ra sớm hơn họ chủ động tạo tác nhân quả. Cho nên để Định mạnh mẽ là động không ngừng nghỉ, hai que củi ma sát liên tục mới ra sức nóng ra lửa, có lửa mới sưởi ấm mọi thứ. Lửa là ánh sáng soi đến đâu thì chỗ đó rõ ràng. Sự Tu của chúng ta cần lửa bởi chúng bốc lên và lan ra, chúng hướng thượng mới mở bộ đầu. Nên nhớ nguyên tắc Thiền đúng là động liên tục không ngừng nghỉ mới có Định tốt.
    Nhờ chỗ này mà tôi mới hiểu cái tâm của bạn....

  3. #3
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    "Động ko ngừng nghỉ mà sinh ra định." Có gì đó sai sai.
    Đề nghị tác giả giải thích rõ.
    TD tôi chỉ hiểu Định ở 1 trong 2 khái niệm sau:
    1: tập trung vào 1 vấn đề ( đời thường) và nhất tâm được (trong tu luyện).
    2: ko nghĩ ngợi , tưởng tượng bất cứ việc gì, Tâm không, trỗng rỗng.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    "Động ko ngừng nghỉ mà sinh ra định." Có gì đó sai sai.
    Đề nghị tác giả giải thích rõ.
    TD tôi chỉ hiểu Định ở 1 trong 2 khái niệm sau:
    1: tập trung vào 1 vấn đề ( đời thường) và nhất tâm được (trong tu luyện).
    2: ko nghĩ ngợi , tưởng tượng bất cứ việc gì, Tâm không, trỗng rỗng.
    Lúc tập trung và bám sát đó là động.
    TÂM bạn không là của không, hay không mà chẳng không ?, ở nơi trống rỗng điều gì sanh ?
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Nhờ chỗ này mà tôi mới hiểu cái tâm của bạn....
    Coi chừng lầm con chữ.
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  6. #6

    Mặc định

    Tôi đi đứng, nằm ngồi... nếu không cần suy nghĩ để giải quyết một vất đề gì đó, thì tôi thường thấy trong tâm không có suy nghĩ gì cả. Thế có được gọi là Định không các bác!

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    Coi chừng lầm con chữ.
    Có phải khi cmt bạn Mys cứ thả lõng cho tâm tuông ra câu từ để mà ghi cmt đúng ko?

  8. #8
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DuongHaVi Xem Bài Gởi
    Tôi đi đứng, nằm ngồi... nếu không cần suy nghĩ để giải quyết một vất đề gì đó, thì tôi thường thấy trong tâm không có suy nghĩ gì cả. Thế có được gọi là Định không các bác!
    TD cho đó là Định.

    Theo bạn đó là trạng thái gì ?
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DuongHaVi Xem Bài Gởi
    Tôi đi đứng, nằm ngồi... nếu không cần suy nghĩ để giải quyết một vất đề gì đó, thì tôi thường thấy trong tâm không có suy nghĩ gì cả. Thế có được gọi là Định không các bác!
    Noname cho đó không phải là định!
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

  10. #10

    Mặc định

    [QUOTE=congiolamientay;1703324]Có phải khi cmt bạn Mys cứ thả lõng cho tâm tuông ra câu từ để mà ghi cmt đúng ko?[/QUOTE
    Từ trạng thái thực hành mà mượn lời tả.
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  11. #11

    Mặc định

    Hằng ngày hơi thở ra vô liên tục không ngừng nghỉ là động, nhờ gió mà nhịp tim đập không ngừng nghỉ, tế bào não sinh diệt liên tục là động. Nhờ động này mà huệ não sáng suốt. Mỗi người tu luyện có mấy người có thể theo dõi và đếm được hơi thở ra vô, nhịp tim đập bao nhiêu nhịp trong một ngày ?
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    Hằng ngày hơi thở ra vô liên tục không ngừng nghỉ là động, nhờ gió mà nhịp tim đập không ngừng nghỉ, tế bào não sinh diệt liên tục là động. Nhờ động này mà huệ não sáng suốt. Mỗi người tu luyện có mấy người có thể theo dõi và đếm được hơi thở ra vô, nhịp tim đập bao nhiêu nhịp trong một ngày ?
    Chỗ này chưa có đúng.... tu luyện thì theo dõi nhịp tim để làm gì? theo dõi nhịn thở để làm chi? Thai nhi có thở đâu mà tim vẫn đập?....

    Cái lý do mà lời nói của Mys ko có trọng lượng là bởi vì đó ko phải là lời của Mys, mặc dù nội dung vẫn đúng ý nhưng nó ko có trọng lượng... có lúc tôi cứ nghĩ Mys là thanh văn... nhưng mà ko phải thế... Bởi vì Mys lắng nghe lời của người khác... cho nên nó ko có trọng lượng.

  13. #13

    Mặc định

    Định là trạng thái tỉnh thức của tâm. Tâm biết mình đang làm gì, ở đâu, như thế nào.
    Rời xa định nghĩa này thì không còn là Định nữa.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Chỗ này chưa có đúng.... tu luyện thì theo dõi nhịp tim để làm gì? theo dõi nhịn thở để làm chi? Thai nhi có thở đâu mà tim vẫn đập?....

    Cái lý do mà lời nói của Mys ko có trọng lượng là bởi vì đó ko phải là lời của Mys, mặc dù nội dung vẫn đúng ý nhưng nó ko có trọng lượng... có lúc tôi cứ nghĩ Mys là thanh văn... nhưng mà ko phải thế... Bởi vì Mys lắng nghe lời của người khác... cho nên nó ko có trọng lượng.
    Cglmt có tu luyện đạo?
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    Cglmt có tu luyện đạo?
    Nói có tu cũng không có đúng, vì ko có xuất gia... Nói ko tu cũng không có đúng vì có biết đạo.... Mys là người đạo hạnh thì ko cần phải hỏi câu này...

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Nói có tu cũng không có đúng, vì ko có xuất gia... Nói ko tu cũng không có đúng vì có biết đạo.... Mys là người đạo hạnh thì ko cần phải hỏi câu này...
    Tôi hỏi đơn giản gần. Cglmt trả lời hàng hai quá à.
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    Tôi hỏi đơn giản gần. Cglmt trả lời hàng hai quá à.
    Hỏi ngắn thì phải trả lời dài, câu hỏi dài thì mình phải trả lời ngắn... đó là qui tắc mà... mys ko biết hay sao?

    à à... nói trả lời hai hàng hả? heheh ko phải thế. mà sự thật nó là thế... tự tu rồi tự chứng thì nói tu ai mà công nhận... ko khéo ng ta cười cho
    Last edited by congiolamientay; 09-07-2020 at 09:22 PM.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Hỏi ngắn thì phải trả lời dài, câu hỏi dài thì mình phải trả lời ngắn... đó là qui tắc mà... mys ko biết hay sao?

    à à... nói trả lời hai hàng hả? heheh ko phải thế. mà sự thật nó là thế... tự tu rồi tự chứng thì nói tu ai mà công nhận... ko khéo ng ta cười cho
    Mới cái lý thôi, sự tướng nghiệp lực tu hành sẽ vay trả rõ ràng không như vậy đâu.
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    Mới cái lý thôi, sự tướng nghiệp lực tu hành sẽ vay trả rõ ràng không như vậy đâu.
    Cái chuyện nghiệp lực thì ai tu phải tự biết dc cái nghiệp của mình... ngày nào còn chưa hiểu rõ nghiệp của mình thì ngày ấy còn vô minh (nặng)... và càng không thể đi xem dc nghiệp lực của người khác... bởi vì đó là điều phi lý.

  20. #20

    Mặc định

    Chuyện của cgmlt tôi kệ thôi, không muốn dính vào.
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •