Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 45

Ðề tài: QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC PHẬT

  1. #1

    Smile QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC PHẬT

    Thế giới ngày nay thường xuyên sống trong lo sợ do hận thù giữa các quan điểm (ý thức hệ) tôn giáo và chính trị mà không hoá giải được.Vũ khí sản xuất ra đủ để gây ra sự huỷ diệt cả nhân loại
    Phật nói.hận thù vĩnh viễn không hoá giải được hận thù,chỉ có nhân ái mới có thể hoá giải hận thù
    Phật lại nói:nên lấy từ bi ân huệ để chiến thắng ghen ghét tức giận,lấy thiện thắng ác,lấy bố thí thắng tư lợi,lấy chân thực thắng giả dối.Kẻ chiến thắng nuôi dưỡng hận thù,kẻ chiến bại sụp đổ trong đau khổ.Cả thắng,bại đều biến mất thì con người mới được hạnh phúc
    Về lợi ích kinh tế xã hội của Phật tử,Phật giáo không lấy đời sống khá giả làm mục đích của nhân sinh mà chỉ là phương tiện làm cho nhân loại được hạnh phúc.Muốn tu tập thành công thì vẫn cần thiết phải có một hoàn cảnh vật chất tối thiểu.Kinh Pháp cú có ghi chép những ý kiến của đức Phật về đạo đức của người cai trị đất nước rất có ích lợi cho hạnh phúc nhân dân.Một bô máy hành chính thối nát bất công thì cả quốc gia từ quan đến dân cũng theo đó mà thối nát truỵ lạc,mất đi niềm hạnh phúc

    Khi trình bày bất kỳ một quan điểm nào,bạn luôn bị rơi vào ý thức hệ bởi vì bạn còn bản ngã.Chỉ khi diệt được ngã,vô ngã,bạn không còn vướng bận bất cứ gì,lúc đó mọi lời nói việc làm,suy nghĩ của bạn không dẫn con người đi ra thế giới bên ngoài,bạn mới không rơi vào ý thức hệ.Đó là quan điểm của đức Phật,vượt lên trên ý thức hệ.Các tôn giáo đều hữu thần,chỉ riêng đạo Phật là đạo vô thần hay nói đúng nghỉa thì đạo phật không phải là một tôn giáo vì không có ý thức hệ.
    Quan điểm của đức Phật là:tự nhận mình đơn thuần là một con người,không tự nhận mình là thần linh hay hoá thân của thần linh.Mặc dù đức Phật có được lục thông,tam minh,mười như lai lực nhưng rất ít khi phô diễn.Kinh thứ 24,kinh Balê thuộc Trường Bộ kinh viết:sự thành tựu thần thông hay hiểu biết về khởi nguyên thế giới không phải là mục tiêu của việc tu hành,không đưa đến an tịnh,không giải thoát lậu hoặc.Hầu hết các giáo chủ của các tôn giáo thần học đều thích phô trương những năng lực hơn người tương tợ như những nhà ảo thuật,như những nhà tiên tri tiên đoán nhiều chuyện kinh thiên động địa,tạo dựng vũ trụ và thế gian,rồi bị khoa học,bị thời gian minh chứng chỉ là trò bịp bợm của thần thánh giả hiệu,coi sự giác ngộ thành tựu và sự nghiệp của mình hoàn toàn do công cố gắng và tài trí của con người.Chỉ cần quyết tâm,mỗi con người đều có thể trở thành Phật.Kinh thứ 25,Ưu đàm bà la Sư tử hống,thuộc Trường bộ kinh viết:người có trí hãy đến đây,trung thực không lừa đão,ta sẽ huấn dạy,ta sẽ thuyết pháp.Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy,vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong đời sống hiện tiền
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    chỉ cần quyết tâm,mỗi con người đều có thể trở thành Phật.Kinh thứ 25,Ưu đàm bà la Sư tử hống,thuộc Trường bộ kinh viết:người có trí hãy đến đây,trung thực không lừa đão,ta sẽ huấn dạy,ta sẽ thuyết pháp.Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy,vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong đời sống hiện tiền
    Đấy vậy mà vẫn có những kẻ u mê tin theo ngoại đạo mạo nhận, đang từng ngày phá hoại chánh Phật pháp! Chúng bị lừa dối rằng phải tu lên thế giới cực lạc rồi tu tiếp. Thế giới cực lạc là gì? 1 chiếc bánh vẽ mà ngoại đạo mạo nhận bịa ra, và chỉ những kẻ u mê mới tin chúng bởi đức Phật đã xác quyết: "Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy,vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong đời sống hiện tiền"!
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

  3. #3

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
    Đấy vậy mà vẫn có những kẻ u mê tin theo ngoại đạo mạo nhận, đang từng ngày phá hoại chánh Phật pháp! Chúng bị lừa dối rằng phải tu lên thế giới cực lạc rồi tu tiếp. Thế giới cực lạc là gì? 1 chiếc bánh vẽ mà ngoại đạo mạo nhận bịa ra, và chỉ những kẻ u mê mới tin chúng bởi đức Phật đã xác quyết: "Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy,vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong đời sống hiện tiền"!
    Đại sư tử hống,thuộc Trung Bộ kinh viết về các năng lực và trí tuệ siêu phàm của đức Phật như sau:Sa môn Gotama thuyết pháp,pháp ấy có khả năng hướng thượng,dẫn người thực hành diệt tận khổ đau.Ngài có đầy đủ khả năng siêu việt như lục thông,tam minh.Ngài có đầy đủ 10 như lai lực là
    1.biết rõ xứ và phi xứ
    2.biết rõ quả báo tuỳ thuộc nhân duyên các nghiệp quá khứ,hiện tại và vị lai
    3.biết rõ con đường đưa đến các cảnh giới
    4.biết rõ thế giới với nhiều cảnh giới,nhiều chủng loại,nhiều căn tánh khác nhau
    5.biết rõ chí hướng sai biệt của các chúng sanh.
    6.biết rõ căn tánh cao thấp của con người và các loài hữu tình
    7.biết rõ sự tạp nhiễm,sự thanh tịnh và sự xuất ly về thiền,giải thoát và định
    8.thành tựu túc mạng minh nhớ đến nhiều kiếp quá khứ
    9.thành tựu thiên nhãn minh thấy rõ quả báo tái sanh khác nhau của các loài chúng sinh tuỳ thuộc nghiệp lực
    10.thành tựu lậu tận minh thấy rõ bốn thánh đế và các lậu hoăc,hướng đến giải thoát và giải thoát tri kiến
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    Đại sư tử hống,thuộc Trung Bộ kinh viết về các năng lực và trí tuệ siêu phàm của đức Phật như sau:Sa môn Gotama thuyết pháp,pháp ấy có khả năng hướng thượng,dẫn người thực hành diệt tận khổ đau.Ngài có đầy đủ khả năng siêu việt như lục thông,tam minh.Ngài có đầy đủ 10 như lai lực là
    1.biết rõ xứ và phi xứ
    2.biết rõ quả báo tuỳ thuộc nhân duyên các nghiệp quá khứ,hiện tại và vị lai
    3.biết rõ con đường đưa đến các cảnh giới
    4.biết rõ thế giới với nhiều cảnh giới,nhiều chủng loại,nhiều căn tánh khác nhau
    5.biết rõ chí hướng sai biệt của các chúng sanh.
    6.biết rõ căn tánh cao thấp của con người và các loài hữu tình
    7.biết rõ sự tạp nhiễm,sự thanh tịnh và sự xuất ly về thiền,giải thoát và định
    8.thành tựu túc mạng minh nhớ đến nhiều kiếp quá khứ
    9.thành tựu thiên nhãn minh thấy rõ quả báo tái sanh khác nhau của các loài chúng sinh tuỳ thuộc nghiệp lực
    10.thành tựu lậu tận minh thấy rõ bốn thánh đế và các lậu hoăc,hướng đến giải thoát và giải thoát tri kiến
    Thì đó! Người tu được người ta tự mình biết rõ, chứ đâu như mấy vị như Thích giác khang: "tôi cũng không rõ tôi tu được đến đâu", hay như chùm tịnh độ: "tôi vẫn còn tham sân si". Vậy mà nhiều kẻ vẫn u mê khó tỉnh, tin theo ngoại đạo mạo nhận! Tin theo tà sư thuyết pháp phá hoại chánh Phật pháp!
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

  5. #5

    Mặc định

    "Arahan" Thích Thông Lạc và "Bồ tát" Thích Nhật Từ đã có 10 Như Lai Lực đó chưa?

    Nếu có sao Chọn Đệ Tử như người Mù vậy???
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  6. #6

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    "Arahan" Thích Thông Lạc và "Bồ tát" Thích Nhật Từ đã có 10 Như Lai Lực đó chưa?

    Nếu có sao Chọn Đệ Tử như người Mù vậy???
    trong Phật giáo không có sự tin tưởng mù quáng.Đức Phật nhiều lần nói với các tỳ kheo rằng:Các đệ tử hãy suy xét cho kỹ bản thân Như Lai.Có như thế,đệ tử mới thật sự tin tưởng giá trị chân chính của người thầy mà các người đi theo,trong Phật giáo không có quan niệm là tội như trong các tôn giáo khác.Hết thảy mọi ác pháp đều do vô minh hay tà kiến gây nên.Tu hành chỉ là “minh sanh,vô minh diệt”là để biết rõ phải trái,thiện ác rồi thực hành ly dục,ly ác pháp,sinh thiện,tăng trưởng thiện tức là học và làm theo bát chánh đạo.Vì không có quan niệm tội nên địa ngục trong đạo Phật không phải là nhà tù với những hình phạt khủng khiếp như theo ý nghĩ của một số người,cần phải có sự hiểu biết chính xác rõ ràng để tuyệt đối không còn nghi ngờ
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    "Arahan" Thích Thông Lạc và "Bồ tát" Thích Nhật Từ đã có 10 Như Lai Lực đó chưa?

    Nếu có sao Chọn Đệ Tử như người Mù vậy???
    Noname đọc mãi mà vẫn không rõ ý đạo hữu muốn nói gì?
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
    Noname đọc mãi mà vẫn không rõ ý đạo hữu muốn nói gì?
    Mình đoán mò là bác aptruong đang nói bạn Nonamepas là học trò của ông Thích Thông Lạc và ông Thích Nhật Từ đó.
    MS chỉ đoán thôi, không biết đúng hay sai.

  9. #9

    Mặc định

    À không phải vậy đâu MINHSANG,

    Hai vị đó được Nonamepas coi như là các bậc Arahan và Bồ Tát để nghe theo mà đi đả phá các pháp môn khác.

    Tôi chỉ ra rằng họ là hàng rởm không đáng tin vì nếu họ thực sự Đắc, sẽ có Chánh Kiến trong việc chọn lựa học trò.
    Cả hai vị đó đều có lỗi về chọn lựa học trò.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    À không phải vậy đâu MINHSANG,

    Hai vị đó được Nonamepas coi như là các bậc Arahan và Bồ Tát để nghe theo mà đi đả phá các pháp môn khác.

    Tôi chỉ ra rằng họ là hàng rởm không đáng tin vì nếu họ thực sự Đắc, sẽ có Chánh Kiến trong việc chọn lựa học trò.
    Cả hai vị đó đều có lỗi về chọn lựa học trò.
    Vâng,
    MS nói là MS đoán mò mà. Đoán mò là đang tư duy tà kiến rồi. MS đang tư duy tà kiến, nên giờ MS sẽ tác ý, không nên đoán mò nữa mà hãy theo dõi hơi thở, hoặc quán Phật, Niệm Phật...

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    À không phải vậy đâu MINHSANG,

    Hai vị đó được Nonamepas coi như là các bậc Arahan và Bồ Tát để nghe theo mà đi đả phá các pháp môn khác.

    Tôi chỉ ra rằng họ là hàng rởm không đáng tin vì nếu họ thực sự Đắc, sẽ có Chánh Kiến trong việc chọn lựa học trò.
    Cả hai vị đó đều có lỗi về chọn lựa học trò.
    Noname thật sự không rõ lỗi mà bạn nói là như nào?
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

  12. #12

    Mặc định

    Gửi @Nonamepas,

    Vụ Nguyễn Thành Long (còn gọi là Thích Phước Nguyên) giả mạo giấy tờ, đạo văn và được HT. Thích Nhật Từ nâng đỡ đẩy lên mây coi như Thần Đồng Phật Giáo.
    Người có chút Tuệ sẽ thấy tên nhóc đó là một kẻ gian manh, tại sao "Bồ Tát" lại bị lừa???

    Còn HT Thích Thông Lạc cũng vậy, sau khi HT mất, các học trò của "Arahan" đấu đá chửi bới nhau tùm lum trên mạng bạn tự tìm hiểu thêm đi nhé. Tôi thực sự không muốn nhắc đến vì dù sao HT cũng đã mất.

    Nhưng rõ ràng giáo lý đả phá một cách cực đoan của HT đã được những người như bạn bám chấp vào sử dụng để đả phá các Pháp Môn khác và được dán mác "Arahan" hoặc "Bồ Tát"..
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  13. #13

    Mặc định

    Gửi @Nonamepas,

    Còn nếu bạn vẫn thật sự nghĩ Kinh Điển Đại Thừa là giả mạo, đi ngược lại giáo lý của Đức Phật thì bạn có thể mở topic mới đưa các dẫn chứng trong các kinh Lăng Già, Lăng Nghiêm,Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp Bảo Đàn Kinh để tôi sẽ phản biện với bạn.

    Như vậy đàng hoàng hơn đi lang thang quăng cmt đả phá khắp nơi.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Gửi @Nonamepas,

    Còn nếu bạn vẫn thật sự nghĩ Kinh Điển Đại Thừa là giả mạo, đi ngược lại giáo lý của Đức Phật thì bạn có thể mở topic mới đưa các dẫn chứng trong các kinh Lăng Già, Lăng Nghiêm,Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp Bảo Đàn Kinh để tôi sẽ phản biện với bạn.

    Như vậy đàng hoàng hơn đi lang thang quăng cmt đả phá khắp nơi.
    Noname không đả phá, Noname nói sự thật! Bạn chưa rõ điểm này thì luận bàn chi được!
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Gửi @Nonamepas,

    Vụ Nguyễn Thành Long (còn gọi là Thích Phước Nguyên) giả mạo giấy tờ, đạo văn và được HT. Thích Nhật Từ nâng đỡ đẩy lên mây coi như Thần Đồng Phật Giáo.
    Người có chút Tuệ sẽ thấy tên nhóc đó là một kẻ gian manh, tại sao "Bồ Tát" lại bị lừa???

    Còn HT Thích Thông Lạc cũng vậy, sau khi HT mất, các học trò của "Arahan" đấu đá chửi bới nhau tùm lum trên mạng bạn tự tìm hiểu thêm đi nhé. Tôi thực sự không muốn nhắc đến vì dù sao HT cũng đã mất.

    Nhưng rõ ràng giáo lý đả phá một cách cực đoan của HT đã được những người như bạn bám chấp vào sử dụng để đả phá các Pháp Môn khác và được dán mác "Arahan" hoặc "Bồ Tát"..
    Ra đây là suy nghĩ của đạo hữu! Ở đây Nonane chỉ nói ngắn gọn: sau khi Phật nhập diệt các đệ tử cũng tan đàn sẻ nghé! Vì vậy ngoại đạo mới ngóc đầu lên được mà hình thành tông phái là đại thừa ngày nay! Nếu tất cả đều đoàn kết thì ngày nay đâu có cái gọi là ngoại đạo mạo nhận!
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
    Ra đây là suy nghĩ của đạo hữu! Ở đây Nonane chỉ nói ngắn gọn: sau khi Phật nhập diệt các đệ tử cũng tan đàn sẻ nghé! Vì vậy ngoại đạo mới ngóc đầu lên được mà hình thành tông phái là đại thừa ngày nay! Nếu tất cả đều đoàn kết thì ngày nay đâu có cái gọi là ngoại đạo mạo nhận!
    Bạn cố tình giả quên à?

    Các học trò trực tiếp của Đức Phật đều Đắc Quả, việc suy vong "chia đàn sẻ nghé" nhứ bạn nói là rất lâu sau ngày Đức Phật Nhập Diệt.

    Các Kinh Sách cũng thể hiện rõ ngay cả khi còn tại thế, Đức Phật thấu rõ các Học Trò và mọi người, vật từng tiếp xúc với Đức Phật.

    Đó mới thực sự là Tam Minh, Lục Thông.

    Ví dụ tôi đưa ra chỉ là một góc nhỏ minh chứng cái Danh Arahan mà bạn đang bám chấp để đả phá các pháp môn khác là Giả.

    Tai sao bạn không thực hành Thiền Tứ Niệm Xứ cho rốt ráo đạt Tam Minh đi tồi sau đó dùng Tuệ Tam Minh soi chiếu chỉ rõ chỗ nào sai, chỗ nào lỗi để chỉ cho rõ ràng.

    Đả phá những điều thực sự bạn không rõ đâu có tốt cho bản thân bạn.
    Tin một người không thật có Tam Minh thì bản chất chỉ là Mê tín và rất bất lợi cho bạn.

    Tôi biết rõ bạn chưa một lần được thấy một biểu hiện một phần của Tam Minh và không hiểu rõ về diều đó nên bạn mới Tin theo và có cách cư xử như vậy. Nếu bạn đã một lần thấy thì bạn sẽ nghĩ lại nhanh thôi.

    Những điều tôi nói trên cơ sở lợi ích của chính bạn, bạn nên tin điều đó.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Bạn cố tình giả quên à?

    Các học trò trực tiếp của Đức Phật đều Đắc Quả, việc suy vong "chia đàn sẻ nghé" nhứ bạn nói là rất lâu sau ngày Đức Phật Nhập Diệt.

    Các Kinh Sách cũng thể hiện rõ ngay cả khi còn tại thế, Đức Phật thấu rõ các Học Trò và mọi người, vật từng tiếp xúc với Đức Phật.

    Đó mới thực sự là Tam Minh, Lục Thông.

    Ví dụ tôi đưa ra chỉ là một góc nhỏ minh chứng cái Danh Arahan mà bạn đang bám chấp để đả phá các pháp môn khác là Giả.

    Tai sao bạn không thực hành Thiền Tứ Niệm Xứ cho rốt ráo đạt Tam Minh đi tồi sau đó dùng Tuệ Tam Minh soi chiếu chỉ rõ chỗ nào sai, chỗ nào lỗi để chỉ cho rõ ràng.

    Đả phá những điều thực sự bạn không rõ đâu có tốt cho bản thân bạn.
    Tin một người không thật có Tam Minh thì bản chất chỉ là Mê tín và rất bất lợi cho bạn.

    Tôi biết rõ bạn chưa một lần được thấy một biểu hiện một phần của Tam Minh và không hiểu rõ về diều đó nên bạn mới Tin theo và có cách cư xử như vậy. Nếu bạn đã một lần thấy thì bạn sẽ nghĩ lại nhanh thôi.

    Những điều tôi nói trên cơ sở lợi ích của chính bạn, bạn nên tin điều đó.
    Tam minh là gì vậy aptruong?

  18. #18
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    trong Phật giáo không có sự tin tưởng mù quáng.Đức Phật nhiều lần nói với các tỳ kheo rằng:Các đệ tử hãy suy xét cho kỹ bản thân Như Lai.Có như thế,đệ tử mới thật sự tin tưởng giá trị chân chính của người thầy mà các người đi theo,trong Phật giáo không có quan niệm là tội như trong các tôn giáo khác.Hết thảy mọi ác pháp đều do vô minh hay tà kiến gây nên.Tu hành chỉ là “minh sanh,vô minh diệt”là để biết rõ phải trái,thiện ác rồi thực hành ly dục,ly ác pháp,sinh thiện,tăng trưởng thiện tức là học và làm theo bát chánh đạo.Vì không có quan niệm tội nên địa ngục trong đạo Phật không phải là nhà tù với những hình phạt khủng khiếp như theo ý nghĩ của một số người,cần phải có sự hiểu biết chính xác rõ ràng để tuyệt đối không còn nghi ngờ
    - Lành thay! "Vì không có quan niệm tội nên địa ngục trong đạo Phật không phải là nhà tù với những hình phạt khủng khiếp như theo ý nghĩ của một số người"

    Hiểu rõ điều này sẽ không còn những câu hỏi đại loại như: chư Thiên có hay không, Cực Lạc có hay không, ma quỷ có hay không... Sẽ không rơi vào mớ tri kiến hỗn tạp của nhiều trường phái, triết lý khác PG. Từ đó, mê tín dị đoan, cầu cúng vô ích sẽ bị bứng gốc không còn gây thêm nhiều hệ lụy đáng tiếc.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Lành thay! "Vì không có quan niệm tội nên địa ngục trong đạo Phật không phải là nhà tù với những hình phạt khủng khiếp như theo ý nghĩ của một số người"

    Hiểu rõ điều này sẽ không còn những câu hỏi đại loại như: chư Thiên có hay không, Cực Lạc có hay không, ma quỷ có hay không... Sẽ không rơi vào mớ tri kiến hỗn tạp của nhiều trường phái, triết lý khác PG. Từ đó, mê tín dị đoan, cầu cúng vô ích sẽ bị bứng gốc không còn gây thêm nhiều hệ lụy đáng tiếc.
    Nếu nó có tồn tại ở thế giới vô hình thì lấy cái gì mà soi cho ra hữu hình? .... những điều này khoan hãy kết luận là có hay không, hãy cứ treo câu hỏi ở đó đi... đến khi nào giác ngộ hẵn thì ta sẽ biết tận tường....

  20. #20

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Nếu nó có tồn tại ở thế giới vô hình thì lấy cái gì mà soi cho ra hữu hình?
    Hữu hình cần gì bạn phải soi,nếu phanquan nói như vầy không biết bạn hiểu được bao nhiêu.Thông thường nói sắc tức là không chỉ cho thế giới hiện tượng,tuy muôn ngàn biến hóa,quy gốc kết rễ vẫn là dẫn tới nhân duyên tụ tán,hư huyễn chẳng thật.Đó là mặt tính phủ định nó.Không’ còn có mặt khẳng định, là không bao hàm nghĩa nhiễm ô và phiền não,minh tĩnh không tịch lý thể
    Không biết bạn hiểu được bao nhiêu cứ nói ra xem ngộ tính của bạn được bao phần %
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NHÂN SINH QUAN, VŨ TRỤ QUAN là gì?
    By congiolamientay in forum Đạo Phật
    Trả lời: 44
    Bài mới gởi: 13-04-2019, 09:14 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-10-2015, 07:33 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-08-2012, 07:25 AM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-01-2012, 10:16 PM
  5. Quan OOKA của Nhật và Quan Dee thời Đường
    By KhangThien in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 10-02-2011, 07:13 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •