kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: CHÚ ĐẠI BI

  1. #1

    Mặc định CHÚ ĐẠI BI

    Bạn hãy đeo tai phone vào... và nằm nghe bài Chú đại bi sau đây.

    Từng lời từng chữ trong bài chú không có ý nghĩa gì cả, ghép lại cũng chẵng thành câu. Cứ nghe mãi nghe mãi giữ tâm tĩnh lặng không để tạp niệm khởi lên.

    Nghe đến khi nào hiểu được từng lời từng chữ từng câu trong bài có ý nghĩa xác định ... thì đó là lời dạy của Bồ tát dạy trực tiếp cho ta.

    Lúc này ta có thể trao đổi trực tiếp với Tâm Bồ tát.

    https://youtu.be/O9LntqPbxVA

  2. #2

    Mặc định

    Bớt nhảm đi ông ơi.
    Chú Đại Bi cho ông nằm cả đời cũng không hiểu được đâu.
    Chú Đại Bi, đặc biệt công năng các bài chú này bất khả tư nghì, ý nghĩa cho dù giảng giải đến như thế nào đi nữa cũng chẳng hiểu đến tột cùng.
    Chỉ có chư Phật mới có thể hiểu hết được.
    Thiết nghĩ ông nói ít thôi, tu tập đi. Bớt chia sẻ mấy cái nhảm nhảm đi là được.

  3. #3

    Mặc định

    Hiểu sai kinh là phỉ báng phật... vì vậy hãy bình tâm mà suy xét.
    Trên đây là chia sẻ cách để mỗi người tự hiểu tự ngộ... hãy lắng nghe lời dạy của Bồ tát... đừng tự suy diễn ý nghĩa bởi vì đó ko phải ý của ngài.

  4. #4

    Mặc định

    Nghe chú đại bi không bổ chiều dài cũng bổ chiều ngang mà... hãy nghe như lời tôi nói rồi bạn sẽ tự biết phép màu nhiệm của chú đại bi mà ko cần phải suy diễn. Bạn cũng có thể học hỏi trực tiếp lời bồ tát dạy.

  5. #5

    Mặc định

    Trong Lục Tặc, Ý đứng đầu.
    Trì trú nhằm diệt Ý vậy mà bạn còn đòi "Hiểu" là lại khởi Ý lên rồi. Điều cơ bản đã không ổn rồi.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Trong Lục Tặc, Ý đứng đầu.
    Trì trú nhằm diệt Ý vậy mà bạn còn đòi "Hiểu" là lại khởi Ý lên rồi. Điều cơ bản đã không ổn rồi.
    Vậy thì đừng hiểu, kiên trì đừng hiểu gì hết.... chỗ này aptruong nói đúng. đừng hiểu....

  7. #7

    Mặc định

    Cứ như Bạn Congiolao nói thì ngay một Câu của Chú Đại Bi bạn học một đời cũng không thể hiểu Chứ đừng Nói Liễu Ngộ cả bài Chú Đại bi...
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  8. #8

    Mặc định

    Khi chưa ngộ thì nói thần nói thánh gì cũng được... khi ngộ rồi nó đơn giản như trong lòng bàn tay. Không phải ngộ 1 câu mà ngộ toàn vẹn cả bài chú...

    Ví như 1 viên thuốc uống hết bệnh ngày xưa có thể gọi là thần dược... ngày nay khi đã hiểu cặn kẻ rồi thì nó đơn giản chỉ là thuốc mà thôi.

  9. #9

    Mặc định

    Tiếp tục Trì chú đi may ta bớt Hoang tưởng!
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  10. #10

    Mặc định

    Mượn văn để gom cái ý lại. Để ý tịnh không nghĩ miên man dần già ý trống trơn. Chỗ trơn trơn trượt trượt mà binh binh. Bính hỏa lưu xuất sanh.
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    Mượn văn để gom cái ý lại. Để ý tịnh không nghĩ miên man dần già ý trống trơn. Chỗ trơn trơn trượt trượt mà binh binh. Bính hỏa lưu xuất sanh.
    CỐ gắng để tịnh để ngưng... nhưng không thể nào ngưng cho được.

    Ngưng một lát nó tự bất ra ý niệm rồi ta lại ngưng... cứ như thế ý niệm càng ít dần.

    Những ý niệm tự bật.... ko do tác ý.... sẽ bật dần lỗi lầm của ta ra... và lời kinh tương ứng sẽ nghiệm ra được lỗi và sám hối...

    Cứ như thế.... nghe dần nghe dần....

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Hiểu sai kinh là phỉ báng phật... vì vậy hãy bình tâm mà suy xét.
    Trên đây là chia sẻ cách để mỗi người tự hiểu tự ngộ... hãy lắng nghe lời dạy của Bồ tát... đừng tự suy diễn ý nghĩa bởi vì đó ko phải ý của ngài.
    Ông đang phỉ báng Phật đấy. Bớt nhảm lại và đăng bài hữu ích hơn đi.
    Chớ nói nhiều. Niệm Phật đi

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư Không Tạng Xem Bài Gởi
    Ông đang phỉ báng Phật đấy. Bớt nhảm lại và đăng bài hữu ích hơn đi.
    Kinh phật có trăm ngàn cách để mà tiếp thu.... có thể tụng có thể đọc có thể nghe........

    Một trong những cách đó là cách tôi chia sẻ... bạn hãy nghe như cách tôi nói nếu mà ý nghĩa không đúng như vậy bạn có quyền phản đối hoặc bạn có quyền đề nghị admin xóa bài này...

    Tất cả những gì tôi chia sẻ là sự trải nghiệm... cho nên để xác nhận đúng hay sai bạn phải trải nghiệm bằng chính bản thân của mình.

    Hoặc còn không thì bạn cứ phớt lờ đi xem như chưa nhìn thấy.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Kinh phật có trăm ngàn cách để mà tiếp thu.... có thể tụng có thể đọc có thể nghe........

    Một trong những cách đó là cách tôi chia sẻ... bạn hãy nghe như cách tôi nói nếu mà ý nghĩa không đúng như vậy bạn có quyền phản đối hoặc bạn có quyền đề nghị admin xóa bài này...

    Tất cả những gì tôi chia sẻ là sự trải nghiệm... cho nên để xác nhận đúng hay sai bạn phải trải nghiệm bằng chính bản thân của mình.

    Hoặc còn không thì bạn cứ phớt lờ đi xem như chưa nhìn thấy.
    Vấn đề là "sự trải nghiệm" của ông nó chỉ có tính chất cá nhân nhưng ông cứ rao giảng trên này cứ như ông đã chứng ngộ chân lý ấy. Tôi chẳng thấy ông đăng bài nào có lợi ích cho sự tu học của chính ông và của người khác cả? Nhiều khả năng ông là người ngoại đạo vào đây nhằm định hướng sự tu học của những đồng tu đạo Phật sơ cơ khác bẻ ngoặt sang hướng khác.
    Bởi những lời giải thích và trích dẫn của ông hoàn toàn rất mơ hồ do nó xuất phát bởi vọng tưởng của chính ông mà thôi. Còn vì sao tôi hay phản bác ông mà không phải người khác? Có lẽ ông cũng biết rồi phải không?

    Còn việc phớt lờ thì tôi sẽ không đâu, tùy thời tùy lúc mà tôi hồi đáp bởi đây là diễn đàn công cộng. Ai cũng có thể nêu quan điểm của mình mà.
    Ông có thể thì tôi cũng có thể.

    Tôi hỏi thật lòng ông một câu: Ông có phải là Phật tử? Ông tu hành pháp môn gì? Được bao lâu rồi? Ông có thực sự thấy tri kiến của ông đầy vọng tưởng và ngã mạn không? Biết nhiều nói nhiều cũng như đếm tiền cho kẻ khác chẳng phải của mình đâu, chi bằng nói ít một tí và dành nhiều hơn thời gian cho tu học để giải quyết bài toán sinh tử trước đi đã.
    Vấn đề của ông là kiểu chưa tốt nghiệp nhưng thích dạy người đấy. Mình chưa tốt nghiệp mà có tâm Bồ Tát thì tốt nhất đừng diễn giải lung tung, hãy y cứ theo Kinh, Luật của Phật, Tổ mà xiển dương tùy cơ với tùy đối tượng thì giúp ích cho mình và cho tha nhân nhiều lắm.
    Vài lời cùng ông, thực chẳng có tâm ganh ghét hay đố kỵ nhưng mến chúc ông luôn tinh tấn và mau thành Phật.
    Chớ nói nhiều. Niệm Phật đi

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư Không Tạng Xem Bài Gởi
    Vấn đề là "sự trải nghiệm" của ông nó chỉ có tính chất cá nhân nhưng ông cứ rao giảng trên này cứ như ông đã chứng ngộ chân lý ấy. Tôi chẳng thấy ông đăng bài nào có lợi ích cho sự tu học của chính ông và của người khác cả? Nhiều khả năng ông là người ngoại đạo vào đây nhằm định hướng sự tu học của những đồng tu đạo Phật sơ cơ khác bẻ ngoặt sang hướng khác.
    Bởi những lời giải thích và trích dẫn của ông hoàn toàn rất mơ hồ do nó xuất phát bởi vọng tưởng của chính ông mà thôi. Còn vì sao tôi hay phản bác ông mà không phải người khác? Có lẽ ông cũng biết rồi phải không?

    Còn việc phớt lờ thì tôi sẽ không đâu, tùy thời tùy lúc mà tôi hồi đáp bởi đây là diễn đàn công cộng. Ai cũng có thể nêu quan điểm của mình mà.
    Ông có thể thì tôi cũng có thể.

    Tôi hỏi thật lòng ông một câu: Ông có phải là Phật tử? Ông tu hành pháp môn gì? Được bao lâu rồi? Ông có thực sự thấy tri kiến của ông đầy vọng tưởng và ngã mạn không? Biết nhiều nói nhiều cũng như đếm tiền cho kẻ khác chẳng phải của mình đâu, chi bằng nói ít một tí và dành nhiều hơn thời gian cho tu học để giải quyết bài toán sinh tử trước đi đã.
    Vấn đề của ông là kiểu chưa tốt nghiệp nhưng thích dạy người đấy. Mình chưa tốt nghiệp mà có tâm Bồ Tát thì tốt nhất đừng diễn giải lung tung, hãy y cứ theo Kinh, Luật của Phật, Tổ mà xiển dương tùy cơ với tùy đối tượng thì giúp ích cho mình và cho tha nhân nhiều lắm.
    Vài lời cùng ông, thực chẳng có tâm ganh ghét hay đố kỵ nhưng mến chúc ông luôn tinh tấn và mau thành Phật.
    Bạn có bao giờ nghe CHÚ ĐẠI BI chưa?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. CHƯ PHẬT BỒ TÁT TÂM CHÚ ĐẠI TOÀN
    By tên thành viên in forum Mật Tông
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 23-06-2024, 02:12 PM
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 11-11-2016, 09:40 PM
  3. THẦN CHÚ CẦU TÀI
    By phatphapvoluongton in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 30
    Bài mới gởi: 05-08-2013, 03:09 AM
  4. THẦN CHÚ PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI
    By đắcđịa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 15-11-2012, 09:16 AM
  5. CHÚ TRỪ TÀ MA-QUỶ THẦN-TÀ PHÁP
    By phatphapvoluongton in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 08-02-2012, 10:09 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •