Đây là bài thứ 2 zen viết góp vui mọi người,có j mọi người bỏ qua ngen ,còn tin hay không thì tuỳ các bạn vậy
Nói tới chuyện đề lô thì chắc mọi người cũng rành lắm rồi,bây giờ thì đề như là cái bịnh của nhiều người.Nó len lỏi kinh hồn tới từng ngỏ ngách lun.Ban đầu thì chỉ mua 1 hay 2 ngàn :big_grin:.ờ thì nói là mua cho zui,chìu nó lỡ mà ra thì là trời cho còn như không thì trò chơi, rồi riết con ma đề nó kéo hồi nào không hay lun.nhiều người phải bán nhà bán cửa rồi vỡ nợ tùm lum hết.Xóm của zen ở thì cũng không nằm ngoại lệ đó.Buổi sáng thì tụm năm tụm bảy bàn đề,tới trưa thì ghi sớ,tới chìu người thì vò đầu bứt tai,người thì mừng như tết,ôi thôi đủ cả.Lúc trước,nge đâu mấy đứa xóm trên có mỗi 500 đồng cũng lọ dọ đi mua lô,hài không chịu đc ^^.Nhưng thôi kể nói tới đây mọi người cũng bít là nó cuốn hút tới chừng nào rồi hen.Mẹ zen còn kể lại khi xưa mấy bà già mà đi bàn đề tới am míu j đó rồi người ta đọc thơ cho,rồi xúm xít bàn bạc,ấy zạy mà chìu nó lại ra mới ghê.
xóm của zen thì cũng ko đến mức bán vợ đợ con mà lao theo con đề,nhưng gần xóm thì có mấy khu ma đề nhìu lắm,đến nỗi hễ ai nằm xuống 1 cái thì tới đó ngay,hỏi tuổi để mua số.Nhưng chiu này cũng xưa lắm rồi,bây h còn cao cấp hơn là giả bộ làm khách viếng ,chờ lúc không để ý lấy tờ giấy ghi số sẵn mình muốn mua rồi dán dưới quan tài,thiệt hết nói nổi...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks