Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 79

Ðề tài: Thầy nhiều vợ?

  1. #1

    Lightbulb Thầy nhiều vợ?

    Có lần TB tình cờ đọc một câu chuyện trên DĐ này có một huynh kể về Thầy Mo nào đó có nhiều vợ,chuyện nghe kể thầy nhiều vợ cũng nhiều nhưng bây gìơ TB đã chứng kiến tận mắt , nhân dịp về VN , Tb có đến một thầy,thầy có những tới 8 bà,mỗi bà có một căn nhà riêng , ở cạnh nhau,sống có vẻ trên thuận dưới hòa hay thiệt :04:
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #2

    Mặc định

    thầy nhiều vợ như vậy chắc là có tuyệt chiêu gì không.nhưng nhiều vợ quá làm sao mà tu pháp giúp đời .

  3. #3

    Mặc định

    anh TB ơi,em rất thích đọc những bài của anhTB.không biết có dip nào được diện kiến ,năm nay tết anhTB có về việt nam không

  4. #4

    Mặc định

    Huynh ơi,
    Ông thầy mà WL thấy thì không phải có 8 bà, mà chỉ 6 bà thôi. Đặc biệt là 6 bà cùng sống chung với ổng trong 1 căn nhà! Hic

  5. #5

    Mặc định

    chào bạn LH trời lâu quá không thấy bạn lên mạng.trần bình tết nay nghĩ tết hơi lâu có rãnh ban cùng trần bình đi uống ca fe ha

  6. #6

    Mặc định Thầy nhiều vợ?

    Thầy nhiều vợ?
    Đây là bình thường không có gì ngạc nhiên nhe.Tôn trọng ý kiến mọi quý

    hành giã dễ thương .
    Bọt Biễn nỗ tí tách

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tran binh Xem Bài Gởi
    anh TB ơi,em rất thích đọc những bài của anhTB.không biết có dip nào được diện kiến ,năm nay tết anhTB có về việt nam không

    Chào BÌnh , chắc tết này mình về hong được"buồn lắM" mấy mươi năm chưa một lần hưỡng tết quê hương,hy vọng sẽ gặp TRần BÌNH tại VN,sẽ có một ngày đẹp trời, chúng ta được diện kiến:04:
    Last edited by Thanhbinh123; 09-01-2009 at 09:32 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  8. #8

    Mặc định

    :( Tôi đi tìm thầy , "chuyện này xảy ra cũng vài năm", vui lắm.

    Một hôm TB đi chung đám bạn ,tổng cộng 5 chíếc xe Honda. Nhà thầy ỡ cách xa trên 2 tiếng lái, hôm đó bị mắc mưa, người bị ướt như chuột lột ....muốn gặp thầy phải đi bằng đường bí hiềm , thầy coi bói ở phía sau nhà kho, trước khi gặp thầy TB phài chui qua đi ngang qua kho lúa của thầy, ,rồi đi sâu vào , cũng chưa đựơc diện kiến thầy,cũng có nhiều ngươi đi xem,TB vô gặp .có một anh tuổi chừng 35 , nhìn tôi chăm chú rồi cất giọng lơ lớ tiếng việt...xem bói hả , cần mua hai bó nhang Thái , hai gói thuốc con mèo,hai chai dầu gío xanh, 30ngàn.Dạ thầy có sẳn ạh , àh mà thầy có thể sên phép vô một lố dầu đựơc hong thầy" ăn tham:04:" , tại vì em ỡ xa qúa thầy ạh, ở đâu?"ông hỏi. DẠ em ở Sài GÒn"hahaha:04: ,có tiếng trả lời được,sên xong đem 6 chai dầu về , còn 6 chai cúng tổ:confused:, xoay quaTB nhìn thấy một ông tuổi cao niên , nhưng trông bô lão lắm:04: .uĩ uí chết chữa vậy mà mình cứ nghĩ là anh 35 này là thầy ,hahaha. TB rê chân bước đến thầy hai ,thầy hói: cho tao biết tên , tuổi đi,muốn làm phép gì? dạ con múôn thĩnh phép tài và tình ạh.rồi thầy lấy tờ giấy trong bao thuốc, thầy viết cái gì chẳng biết , xong thầy thầy để trên bàn thờ, rồi thầy lấy 6 chai dầu gío ,đặt trên cái bàn , kế cái bàn là chiếc gường , rồi thầy đọc chú thổi vô, xong ổng nói 3 giờ chiều mới xong, TB còn ngồi để đợi lấy phép, vả được nghe kể về câu chuyện lý thú về ông thầy có nhiều vợ này, bả còn rỉ tai bảo nhõ ,cho biết muốn về sớm phảì có phong bì tiền:confused::( .chợt thằng em chạy vô ngắt ngang câu chuyện : thầy kêu ra kià , ổng nói nhìn bộ mã sang qúa , mà không bao ai uống Cafe hết ,TB mau mau đi ra ,mua 10 ly,mời ổng và đàn em của ổng, các bạn biết hong cái qúan cafe là cũa con cháu ổng, ổng noí mầy nói mầy ở SG , thôi đừng giấu tao,tao biết mầy Việt Kiều, rồi ông cười nói tiếp,tao không bao giờ ăn mắc ai , VN tao lấy 30ngàn, mà mầy là VK tao cũng lấy 30ngàn, rồi ổng kể đủ thứ phép...mầy múôn linh , mầy phải thĩnh hai phép treo ỡ cữa, TB thấy không xong chuẩn bị dọt là vừa , dù sao cũng cho suôn sẻ cuộc đàm đạo, TB móc túi 500ngàn ,gói vào tờ giấy cung kính hai tay dâng cho thầy HIC!:(, đưa cho thầy xong , ổng mĩm cười kêu Năm , mầy vô làm thêm hai lá phép, rồi thầy quay mặt về phía TB bảo, thôi về đi rồi mai vô lấy phép , thầy sên cho mạnh thêm:( .có thể mai thằng em vô lấy phép được không thầy "TB nói" ,xong thầy nói: đựơc, nếu mầy bận thì kêu ai vô lấy cũng được , thế là hôm đó về tay không ậm ức ,không nói ra lời:icon_redface:. hôm sau TB đưa cho thằng em 200 ngàn, cho nó vô lấy phẹp mãi tới chiều nó lại về tay không, nó nói thầy kêu vô một chuyến nữa ,và anh 35 xin cây thuốc con mèo, thầy nhắn kêu TB có rãnh thì vô luôn thể .Hôm nay chưa xong, mà còn nhắn với gởi :confused: "TB nói" , em cũng bao cho thầy hết chầu cafe ,hết sạch 200ng rồi,ông thầy bão sao TB keọ thế ?? gặp thầy rùi trốn luôn.Sáng hôm sau TB đưa thêm 200ng cho thằng em lo cho xong việc và nhất định không vô ,nè ổng có hõi thì nói đại TB bị mắc mưa nằm liệt giường rồi "Hahaha:04:" "TB noí", rồi TB đưa cho thằng em tiếp 200ngàn và cây thuốc ba số 5 . mãi tới tối mới thấy thằng em về, đưa cho TB 6chai dầu gió có sên phép và 3 lá phép ,ông nói mổi ngày thắp nhang ,vổ vô goí phép 21 lần nếu không linh thì vỗ 99lần có gì không linh gọi về tao số phone này ,tao sẽ chĩ cách thêm nghe chưa và ổng còn nói với thằng em...."MẦY VỀ NÓI VỚI NÓ, ĐỪNG CÓ TRỐN TAO ,BỘ SỢ TAO BẮT NÓ LÀM ....... HẢ":04:
    "Đẹp giai lắm cơ" ,"Hehehe":04: TB mắc chước nụ cười rễ sươn có chất chứa 35 của huynh RAMBOMAN hahaha. .THế là mắc toi, mang về cúng vái , vỗ vô lá phép rã rời ,mõi cả tay... thôi bái bai ông thầy này, em xin chưà ,mãi mãi sẽ không gặp ông .
    Last edited by Thanhbinh123; 10-01-2009 at 03:03 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  9. #9

    Mặc định

    vậy thì hay quá ,trời ơi từ nhỏ tới lớn nghe kể nhiều về huyền thuật kỳ môn độn giáp em mê lắm,trần bình năm nay 28 tuổi hiện là nhân viên cho công điện lực tân bình,em không bao giờ dám kể với bất kỳ ai trong công ty về niềm đam mê của mình vì họ cho mình là mê tín,anh Thanh Bình ơi có về VN thì cho em diện kiến .chúc anh năm mới an khang thịnh vượng làm ăn phát tài

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định Gởi TB

    TB còn nhớ ông thầy Bình không????

    Ông ta cũng có 4 hay 5 bà luôn, thầy nào trò đó đệ tử của ông cũng 3 vợ.



    À TB còn nhớ ông thầy ở bên Loussiana đã lừa gạt tình cảm và tài sản mà TB đã hỏi tôi thời gian về trước không???

    Ông này tên Trung hay còn gọi là Trung lai(Mỹ) hay Trung thầy buà,

    Ở trên đời này đúng là nhân nào thì quả nấy, sau khi ông dùng đủ chiêu để chiếm lấy sắc đẹp và tài sản, nhưng chuyện đời khó đoán trước được. Cô này đi về VN trị xong hết bịnh rồi sau đó cô tính cách để rời khỏi tay thầy này và ăn miếng trả miếng.

    Về lại Mỹ cô đổ dầy dâù 2 chiếc tàu và sau đó chùa luôn không trả tiền cho lão( Tổng cộng trị giá khoản gần $100,000. U.S). Cô ta hút dầu ra bán lại cho tàu khác và đồng thời bán luôn 2 chiếc tàu và dọn về California ở.


    Số phận của lão thầy này kết quả cũng chẳng có tốt đẹp hay ho gì, gặp phải sư huynh tôi ở bên đó tay này thật bất hạnh sấu số luôn.

    Vốn tay này có phần hùn trong vựa tôm, (được chủ vựa cho 1 phần trong tài sản ) . Kết quả bị sư huynh tôi xoay cả đất vựa tôm và chơi tay thầy này(không cho dàn tổ giúp tay thầy này làm bậy nưã) từ một người chủ trở thành hai bàn tay trắng.

    Sau đó lão biết là có người chơi mình, nên trở về VN tìm thầy của lão chơi lại sư huynh tôi. Kết quả thầy với trò bị sư huynh tôi đục te tua một trận đồng thời xin lệnh bề trên cấm cửa không cho làm thầy, từ đó về sau mọi người ai cũng nói thằng Trung lai dạo này nó đổi tánh rồi .....

    Thế gian lại bớt 2 kẻ bịp bợm......


    A-DI-ĐÀ- PHẬT....:yb663:
    Last edited by DUNG2001; 11-01-2009 at 12:53 PM.
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  11. #11
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Cứ có tài và tiền nói chung là đàn bà con gái họ muốn bu vào ngay. Lắm tiền thì mấy ông quan to đấy, cũng vợ lớn vợ bé cả phi đội.

    Làm thầy cúng thầy số ít ra cũng được coi là có tài, được nể trọng kính sợ. Ai biết ngải sử dụng ít ngải nữa thì mấy bà yếu bóng vía có mà chạy đằng trời...
    Đang túc tắc trèo xuống :D

  12. #12

    Mặc định

    "
    DUNG2001:
    À TB còn nhớ ông thầy ở bên Loussiana đã lừa gạt tình cảm và tài sản mà TB đã hỏi tôi thời gian về trước không???

    Ông này tên Trung hay còn gọi là Trung lai(Mỹ) hay Trung thầy buà, "


    * chào Huynh ! đúng rồi TRUNG laí , trước đây tôi đã gặp qua, nhưng lúc đó ổng còn ở với người vợ và bầy con đi cùng với ông ta từ VN qua, nhưng cũng là bà bà sau thôi,sau này ổng bỏ bà này và lấy bà có tàu tôm mà tôi đã nói với huynh hôm trước,và bà vợ của ông tức qúa liền bước thêm bước nữa ̣ với một thanh niên trẻ tuổi "ông ăn chả ,bà ăn nem" ,Huynh biết không người đàn bà có mấy chiếc tàu tôm, và nhà hàng ,chồng chết để lại của ,đã bị Trung lai đọat hết tài sản . cô này bề ngoàirầtđẹp, vì đi "thẩm MỸ" , TB thì đẹp giai Hahaha :04:nghe nói khi cô này về VN trị bịnh đã hết, trớ qua đã bước thêm bước nữa là cao thủ Bóng đá .

    Trung biết HT và đã dựa vào HT mà làm chuyện ác thì nhận qủa bảo, đời có vay có trả mà.
    Last edited by Thanhbinh123; 11-01-2009 at 06:25 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  13. #13

    Mặc định

    Huynh DUNG2001: sao hai hôm nay TB vô trang DĐ này khó qúa cứ bị bận hoải, bên huynh có bị vậy không?
    Last edited by Thanhbinh123; 11-01-2009 at 06:44 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  14. #14

    Mặc định

    Xin lỗi Huynh có thể cho TB biết tên sư huynh của huynh được không?không chừng TB cũng biết.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  15. #15

    Mặc định

    lam thầy vui quá nhiều vợ sướng ghê ha,anh bình dạy em làm thầy bùa cho em có nhiều vợ ha anh ,em thích có khoản sơ sơ 7 bà vợ là đủ rồi

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tran binh Xem Bài Gởi
    lam thầy vui quá nhiều vợ sướng ghê ha,anh bình dạy em làm thầy bùa cho em có nhiều vợ ha anh ,em thích có khoản sơ sơ 7 bà vợ là đủ rồi
    Chưa chi tâm đã bất chánh rồi, làm sao học HT được:confused:. lo học phép gỉai tress đi.
    Last edited by Thanhbinh123; 11-01-2009 at 07:24 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  17. #17
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định Chào TB.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Xin lỗi Huynh có thể cho TB biết tên sư huynh của huynh được không?không chừng TB cũng biết.

    Sư huynh tôi tên Tỉnh vẫn đi làm hảng xưởng bình thường kiếm cơm ngày hai buôỉ nuôi vợ con....Phép thuật anh rất gioỉ....
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  18. #18
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tran binh Xem Bài Gởi
    lam thầy vui quá nhiều vợ sướng ghê ha,anh bình dạy em làm thầy bùa cho em có nhiều vợ ha anh ,em thích có khoản sơ sơ 7 bà vợ là đủ rồi
    Ừ đúng rồi đó bạn, sướng lắm:023:. Khi còn sức khỏe còn mạnh thì như vậy, đến khi về già rồi, nghiệp báo bắt đầu đến như mưa, lúc đó muốn chết không được muốn sống không xong.:matcuoi:

    Ráng mà học huyền thuật cho thiệt giỏi đi để làm thầy thiên hạ, có nhiêù vợ nữa, đã lắm....:confused::icon_rolleyes:.

    Còn sống sanh tiền vừa tu vừa hưởng, (đàn bà, tiền bạc) đến khi chết không biết mình sẽ đi về đâu nữa.
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DUNG2001 Xem Bài Gởi
    Sư huynh tôi tên Tỉnh vẫn đi làm hảng xưởng bình thường kiếm cơm ngày hai buôỉ nuôi vợ con....Phép thuật anh rất gioỉ....
    Tính"dấu sắc" hay Tỉnh " có dấu hỏi" nếu Tính "có dấu sắc tôi không biết" còn Tĩnh "có dấu hỏỉ" thì biết rành , anh này bị bùa Thái cũng nửa sống nửa chết.

    TỈnh lúc đó còn trẻ trai tơ, bị bùa Thái người đàn bà ngoài 40t ,chỉ có cái dáng là đẹp ,nhưng nét mặt xấu lắm, lại gìa , Tỉnh bị bùa mê thuốc lú, làm bao nhiêu tiền là cúng hết cho chi ta nướng vô sòng bài , ăn chơi xa xí , cuối cùng được người bà con đưa Tỉnh về VN gỡ , trở qua và đã có vợ.Tính và nàng Thái ,thừơng chạm mặt nhau xem như hai người xa lạ, nàng Thái có đến gặp TB tâm sự nhưng chuyện ai người nấy lo,TB chỉ biết nghe và nhìn thôi . Nàng Thái ấm ức sẽ phục thù,nàng về Thái gặp thầy và trờ qua, nhưng chắc tĩnh có lá phép hộ thân , nàng Thái bó tay.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  20. #20
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định Gơỉ bạn TB

    Chắc bạn nhầm lẩn với ai rôì.
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ABC về nhiếp ảnh
    By Bin571 in forum Khác...
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 28-03-2009, 03:18 PM
  2. kỉ lục đi đám ma nhiều nhất
    By batdietthannhan in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-07-2008, 11:38 PM
  3. Gan Nhiễm Mỡ
    By vuive in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2008, 09:21 PM
  4. Đương Qui 當 歸 chữa nhiều chứng bịnh.
    By Thanhbinh123 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 05-03-2008, 09:16 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •