MỞ RỘNG TÂM THỨC

Mở rộng tâm trí để hiểu
Mở rộng tâm hồn để cảm thông

* Trong cuộc sống ta sẽ gặp và tiếp xúc với 2 loại người làm cho ta ức chế.

1. Người cao hơn ta: họ nói những điều ta không hiểu khiến ta ức chế, có khi bảo họ ngu hoặc họ khùng…. Thực chất là bản thân ta còn thấp kém hơn họ.
Trường hợp này ta phải bình tĩnh và tự hỏi: Ông ấy đang làm việc gì? Vì sao ông ấy làm việc đó, vì sao ông ấy nói như thế?......... đến một lúc nào đó ta chợt hiểu ra: À… thì ra ông ấy đang làm như vậy…. Lúc này thì trí não ta đã phát triển hơn một chút. Đây gọi là mở rộng tâm trí.

2. Người thấp hơn ta: Ta nói gì họ cũng không hiểu hoặc họ hiểu sai ý của ta khiến ta tức giận chửi họ là ngu dốt…. hãy bình tĩnh và tự nhắc với lòng mình rằng, tâm thức người ấy ở mức đó thì chỉ có thể hiểu đến đó mà thôi… ta phải dùng lời lẽ cho phù hợp thì họ mới hiểu được…. và từ đó ta sẽ có những lời lẽ thích đáng hơn. Và hiểu được họ hơn…. Và ta sẽ truyển đạt được ý tưởng của mình cho họ. Đây gọi là mở rộng tâm hồn.

LÀM ĐƯỢC 2 ĐIỀU NÀY THÌ GỌI LÀ MỞ RỘNG TÂM THỨC, VÀ SỨC CON NGƯỜI SẼ TRỞ NÊN VÔ HẠN.

Mở rộng tâm trí là phát triển BỒ ĐỀ TÂM (trí tuệ)
Mở rộng tâm hồn là phát triển TÂM ĐÀ LA NI (từ bi)