Người khai thị không phải là người thầy của mình, và cũng có thể là người thầy cũng có.
Người khai thị có thể là 01 người ăn xin, 01 đứa trẻ, hay một Bà lão nào đó....
Người ấy nói 01 câu. Hoặc kể 01 câu chuyện, hoặc nói 1 điều gì đó khiến cho ta ngộ ra một chân lý nào đó.... người ấy chính là NGƯỜI KHAI THỊ.
Thực chất thì đôi khi chính người khai thị cũng không hiểu rằng mình nói cái gì. Nhưng mình là người nghe mình hiểu.
TRỜI BIẾT - ĐẤT BIẾT - VÀ TA BIẾT..... thế là đủ rồi.
Người khai thị là do duyên, số, phận.... mà tạo hóa tạo dụng cho ta cơ hội đó. Và tạo hóa cũng cho ta sự hiểu đúng đắng về người khai thị.
Đôi khi người khai thị chính là người truyền TÂM ẤN từ cõi vô hình ra cõi hữu hình để Ta nhận biết ấn chứng mình có được.
đó là NGƯỜI KHAI THỊ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks