MẬT LÀ GÌ? TẠI SAO TRONG ĐẠO PHẬT LẠI CÓ CHỮ MẬT?
Mời các vị cho ý kiến?
MẬT LÀ GÌ? TẠI SAO TRONG ĐẠO PHẬT LẠI CÓ CHỮ MẬT?
Mời các vị cho ý kiến?
- Theo Wikipedia, mật là dịch màu vàng hơi xanh, vị đắng và có tính kiềm được tiết từ gan ở hầu hết động vật có xương sống. Ở nhiều loài, mật được lưu giữ trong túi mật giữa các bữa ăn và được đổ vào tá tràng khi ăn, ở đó nó hỗ trợ quá trình tiêu hoá thức ăn. Còn mật ong được tạo thành từ chất ngọt do ong thu thập được trong các bông hoa
- Trong đạo Phật, chỉ có mật ám chỉ "vị ngọt" của ái dục, không có ý nào nói về chuyện "bí mật" (secrect). Đức Phật từng tuyên bố: "Như Lai giảng pháp ví như bàn tay duỗi thẳng ra, không có gì giấu diếm, không có gì còn che đậy. Nếu Ta nói một điều gì, mà chúng sanh không hiểu biết được, thì là Ta đang nói lời không thật (nói dóc)".
- Vâng, tất cả người Việt trên thế giới đều có thể nói "Nguồn gốc của tôi là Con Rồng Cháu Tiên. Bà Tổ tôi là Âu Cơ, ông Tổ tôi là Lạc Long Quân". Còn có phải hay không, hoặc nếu chấp nhận nó sẽ được lợi lạc gì thì đó là chuyện cá nhân mỗi người. Riêng bản thân câu chuyện "Âu Cơ - Lạc Long Quân là thủy tổ của người Việt" nó không đúng cũng chẳng sai.
- À, cần nói thêm: ngoại đạo trong đạo Phật khác hẳn với "tà ma ngoại đạo" thường thấy trong phim Tàu. Ngoại đạo trong đạo Phật:
ngoại ~ ngoài
đạo ~ con đường
ngoại đạo <=> ngoài con đường.
Con đường nào (đường gì?)... Con đường Trung đạo (trung không có nghĩa là ở giữa - center). Nói cách khác: ngoại đạo là đi chệch ra ngoài đường Bát Chánh Đạo: chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
Trên đời này lại có chuyện Đạo Phật và Đạo mật tông nữa hả? nghe thật là kỳ lạ.
Trước hết hỏi congiolamientay đã biết về môn Mantra Yoga chưa vậy ?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks