Trước tiên xin kính chào tới các vị tiền bối , cao nhân tại diến đàn
Xin cảm ơn vì đã lưu tâm tới trường hợp của tôi.

Hiện tại mình đang rất hoang mang.Và không biết phải làm thế nào.Mình năm nay 27 tuổi, chuyện tình duyên của mình toàn bị dỡ lở và đứt gánh giữa đường, ngay cả khi đã bàn đến chuyện cưới xin rồi.Mình rất hay bị đau đầu, khi ngủ thì hay hoảng loạn và nói sảng.
Bất cứ ai đi vào phòng mình, nằm cạnh mình nếu ban đêm tỉnh giấy mình thấy rất hoảng loạn và nhiều lúc là hú hét và không làm chủ được bản thân. Nhưng nếu mình ngủ 1 mình thì sẽ không sao cả.Tay chân mình cũng hay bị lanh, ra nhiều mồ hôi.
Hôm qua mình có đi xem bói, cô phán mình bị vong nam chết đường theo từ năm 15 tuồi, và còn nói vong đấy còn đang ôm ghì lấy mình và bảo mình là vong này con nhà giàu, đẹp hay là mình ưng nhé????? Hic, thực sự lúc ấy mình sợ hãi lắm. chưa bao giờ mình rơi vào trạng thái lo lắng như lúc này...Cô có hẹn mình mua 7 quả trứng để 12h ngày mai cô sẽ làm lễ gọi vong lên để hỏi tên tuổi và nịnh vong....Mình thực sự là không biết nên làm thế nào nữa. Việc xem bói đôi khi chỉ là xem rồi để biết chứ chưa bao giờ mình làm lễ lạt gì cả....Mính đang rất hoang mang, thực sự rất mong nhận được sự phản hồi, giúp đỡ từ mọi người.
Thực sự bây giờ mình vừa lo sợ và rất suy sụp, không biết phải làm thế nào. Rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ các thành viên của diến đàn. Từ tận đáy lòng xin cảm ơn rất nhiều

Chân thành