Tình hình là ntn, mình thì cũng không phải là người mê tín lắm, nhưng từ trước tới nay, mình đều có 1 giấc mơ khá lạ....
Cứ tầm 1 tháng lại mơ về 1 người con gái 1 lần, khá xinh nhưng ko thể tưởng tượng rõ được khuôn mặt người đấy, có một cái gì đó rất quen, rất yêu thương.... rồi người con gái ấy đi trước, mình cứ đi theo sau...
Lần nào cũng thế tuy cảnh vật khác nhưng đều kết thúc là đi vào 1 cái ngõ hẹp, hẹp dần dần tới cuối ngõ thì phải lựa chui vào mới vào được, bước vào thì gần như là 1 khoảng sân được bao quanh bởi những bức tường cũ... 1 phía là cái bể nước, phía góc tường bên kia là 1 ngôi mộ hình tròn rong rêu :( còn cô gái thì biến mất...
RỒi có đợt không mơ nữa nhưng rồi lâu lâu sau lại mơ...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks