Mùa thu trên vnexpress:
http://vnexpress.net/gl/topic/6731/mua-thu-bon-phuong/

Đọc những comment cũng thú vị, có người thì ước rằng miền Nam có mùa Thu.Còn mình ở ngoài bắc thì chỉ sợ cái lạnh mùa đông.

Nếu bây giờ cho các bạn chọn, thời tiết chỉ có 1 mùa, ngày nào cũng giống ngày nào, giống như SG chẳng hạn, và 1 kiểu thời tiết 4 mùa thay đổi, lắm lúc làm ta khó chịu, thì bạn sẽ chọn thế nào?

Rộng thêm tí nữa, nếu thế giới tình yêu không có cái đối nghịch với nó là " không yêu" thì chúng ta sẽ ra sao ? Suốt ngày chắc loài người sẽ nằm chơi và nói Anh yêu em, anh yêu em,vv... ngoài ra chẳng có gì khác.

Vậy nếu 1 vườn địa đàng chỉ có Adam và Eva, không có con rắn để phân cực thì vũ trụ sẽ như thế nào ?

Mời các bạn tám về sự cần thiết của con rắn trong việc tạo ra 4 mùa, tình yêu,vv...