Chị em năm nay 33t, chưa lập gia đình. Trước đây chị ý ở nhà em, chị ý kể hay bị "bóng đè" & còn biết rõ đó là 1 thằng con trai nữa. Sau đó có thêm 1 chị nữa đến ở được 1 tháng thì đi. Trước khi đi, chị kia cũng nói là "trong phòng này có 1 thằng. Hễ nói yêu ai là bị chia tay. Hình như nó phá". Mỗi lần "thằng" đó tới là nghe tiếng gió vút qua. Nếu đóng cửa phòng ngủ thì nó vào bằng cửa sổ. Có lần đang tắm, tự nhiên đèn tắt. Chị tưởng em phá nên la "Đứa nào chơi kỳ vậy mày" thì giống như ai xô té, đập đầu vào lavabo. Khi hỏi người nhà thì biết em đi học mà cũng ko bị cúp điện. Bà ngoại nghe kể liến lấy dao chém xung quanh nói là "Mày chọc con cháu nhà Thánh thì chém mày chết" (nhà em theo đạo Mẫu). Được 1 tháng thì "nó" lại quay lại.
Chị em chuyển nhà mà vẫn bị đè. Cho tới khi chuyển nhà lần cuối,chị có lượm được tượng Thần tài, Thổ địa về thờ thì lâu lâu mới bị. Có lần chị đến nhà em chơi,ngủ lại. Khi em đi học thì "thằng" đó lại về. Chị em đã cúng tiền duyên nhiều lần.
Vừa rồi chị ý gặp 1 thầy rất cao tay (em biết cao tay vì hôm trước 2 chị em nói chuyện với nhau,nói xấu ổng mà ổng "soi" lên thấy nên phải xin lỗi, sám hối) Nhưng cách đây 2 tháng, chị em đi chơi, tình cờ gặp 1 cô bé (chừng mười mấy tuổi) chơi trong nhóm nhưng chị em ko quen. Cô bé đó coi bài (sau này nghe mọi người kể lại thì rất đúng). Tới lượt chị em thì cô bé quay mặt nói là "Bài chị đẹp lắm nhưng chị có người theo. Người này cao tay nên che hết, chẳng xem được gì. Nó chi phối tình cảm, cuộc sống của chị. Nó vui, chị vui; Nó buồn, chị buồn. Chị tìm thầy nào cao tay cúng đi".Hỏi kỹ thêm thì cô bé đó ko chịu trả lời. Hỏi lại thầy thì thầy cũng bảo chị em nên tìm thầy khác hợp hơn vì thầy cúng dây tơ hồng cho chị em với người yêu chị ý hoài cũng ko được. Giờ chị em rất hoang mang ko bít phải thế nào. Mong diễn đàn giải thix giùm chị em. Em thấy chị ý vậy cũng rầu quá.:confused::confused::confused: