Ngày nay , Phật Pháp được truyền bá lan rộng gắp mọi nơi . Nếu nhìn lại hơn 10 nam về trước thì Phật Giáo ít Phát triển hơn , ít người biết hơn và mọi người vẫn hay lầm tưởng Đạo Phật chỉ dánh cho người già , người chết ...
Ở quê , mỗi lần nhìn thấy nơi xuất hiện của Sư Thầy trong nhà nào thì hàng xóm liền bàn tán . chắc khu này mới có người chết .v.v.
Và Sư Thầy thường xuất hiện trong các nghi lễ , đám tang , đám ma .v..v.
Ngày xưa do không có điều kiện và chùa ít phật tử nên Sư Phụ tôi , cũng như bao Sư Thầy khác cũng phải trồng trọt , làm bánh , bán cơm , bán bún , bán nhang , chuổi ,bán nhang .. Đi tụng đám này nọ để có thu nhập , Vừa gieo duyên với đại chúng , vừa có tiền dây dựng ngôi già lam ...
Nhưng nhiều năm trở lại đây Chùa được xây dựng lên rất nhiều và nhiều không tưởng , Các sư Thầy do được Phật tử thập phương cúng dường nên không còn áp lực hay gánh nặng về Kinh tế , nên thời gian cho việc tu học cũng nhiều hơn , Giảng Kinh thuyết pháp nhiều hơn , Phật tử cũng nhờ đó mà cuộc sống tinh thần của họ vui vẽ hơn , hạnh phúc hơn .
Nói đi cũng phải nói lại , Nếu như Hồi xưa rất khó thọ giới ví như 1 năm chỉ cho thọ giới 2 lần , thì ngay nay rất dễ . Ví như ngày xưa người muốn thọ giới phải tập giữ giới trước xem có làm được hay không , sau đó mới đến chùa xin Thầy cho phép được thọ giới , buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm ..
Ngày nay , việc xin pháp danh và thọ giới quá dễ dàng , Chư Tăng Ni lại quá dễ giải mà không giảng rõ về giới luật , nên Phật tử sau khi thọ giới thì Phá giới rất nhiều , thậm chí chỉ thọ cho có Pháp Danh .
Xin thưa rằng : Có Pháp danh hay không có Pháp Danh chẳng liên quan đến sự giác ngộ giải thoát . Pháp Danh chỉ là cái tên đạo , ví như mình vừa được sinh ra trong ngôi nhà , gia đình phật pháp , mình là một đứa trẻ mới được sinh ra và có tên mới , kể từ đây về sau bản thân sẽ nương theo con đường Phật Pháp , sẽ thay đổi khác với trước kia .
Trong tam Học : Giới Định Tuệ . Giới luật vô củng quan trọng , như chiếc áo giáp chống đạn , như một chiếc nón bảo hiểm , một khi xảy ra tai nạn thì nhờ có nón và áo này mà tránh mọi sự nguy hiểm ...
Nếu Thọ giới mà không giữ giới trì Giới , thì sẽ không sanh Định Tuệ , sự tu học sẽ chỉ dặm chân tại chổ không bao giờ tiến bộ , Nếu Phá giới mà tu học Phật Pháp , đọc nhiều kinh , nhiều sách .v.v. Cũng chỉ làm tăng sở chi chướng , tăng ngã mạn .v.v.
Sự nghi hoặc trong Phật Pháp sẽ ngày càng tăng thêm mà không thấy chó chút xíu lợi ích nào , mất niềm tin , mê tín , cuồng tín ....
Vì vậy , rất dễ rơi vào bẩy của những kẻ mạo danh Đạo Phật để trục lợi , lợi dụng phật pháp để hành tà pháp , mê tín dị đoan , mua thần bán thánh ..v.v.
Thời Phật Sắp nhập diệt khi a nan hỏi Phật .. Khi Phật nhập diệt rồi chúng con và chúng sanh trong đời sau sẽ nương tượng vào đâu ..
Phật dạy : Phải lấy giới làm thầy
Vì vậy giới luật vô cùng quan trong đối với người mới tu ,đang tu và đã tu ... Tu là để sữa mình ngày càng tốt hơn , chứ không phải sửa người ...
Có rất nhiều vị nghiên cứu Phật Pháp nhưng họ không thọ tam quy ngũ giới , họ cũng không hành theo lời phật dạy .v.v. họ có thễ diễn thuyết rõ ràng về Phật Pháp , nhớ Kinh rất nhiều .Dù họ biết nhiều nhưng chắc rằng họ sẽ không có trí nhớ như A Nan ghi nhớ tất cả Lời dạy của Phật .. Mà A Nan là vị đệ tử cuối cùng , sau khi đức Phật nhập diệt mới đắc quả A La Hán ..
Nhờ có Pháp Luật mà mọi người ít làm ác , nếu một đất nước không có pháp luật thì đất nước đó sẽ có bạo loạn . Luật giao Thông bắt buộc lái xe phải đội mũ bảo hiểm , không đội sẽ bị Phạt ,vì vậy ai cũng ráo riết lên xe đội mũ vì nếu không đội sẽ bị phạt , sợ bị phạt mất tiền nên mới đội , chứ không phải ai cũng hiểu rằng vì an toàn cho tính mạng người láy xe nên có luật này ..
Cũng như Vậy , giới luật của Phật giúp bảo vệ người tu trên con đường tu học , tránh xa những phiền não , những phiền phức không đáng có .
Một người không đội mũ khi lái xe phải ngó trước nhìn sau xem có thấy công an hay không mà lo sợ . Từ đó mà không tập trung , không bình tĩnh , khi dừng đèn đỏ lại càng sợ hơn , thử hỏi như vậy người này lái xe được bao lâu và đi bao xa ...
Con người có đội mũ , họ chẳng cần phải ngó trước nhìn sau , lo lắng sợ sệt . tập trung lái xe , bình tĩnh , dừng bao nhiêu đèn đỏ cũng không lo lắng , có thể đi lâu hơn đi xa hơn ...
.. Ví dụ như vậy chắc người đọc sẽ hiểu ...
Từ lúc mới nhập môn : Người có tín tâm , tin tưởng , có niềm tin sâu sắc với Phật và Pháp Phật
Sẽ được tuyền trao cho Tam Quy và Ngũ giới :
Tam Quy là quy hướng về tam bảo : Phật Pháp Tăng
Ngũ giới rất quan trọng : Giữ trọn ngũ giới mới có nhân để làm người . Từ năm giới căn bản , cho tới bát quan trai ..v.v.
Ngũ giới vô cùng quan trọng , Phải nói rằng muốn lên đến trình độ , đạt được trí tuệ siêu việt hơn , hoặc trí tuệ ngang bằng với đức Phật cũng phải giữ ngũ giới cho thật kỹ .
Đêm qua , mình có xem qua giới Bồ Tát , các địa vị phẩm vị , những điều đó nói thật con người khó có thể làm được ... Nhưng Phật và Bồ Tát cũng từ chúng sanh bình thường phát tâm tu mà cuối cùng cũng thành , thì mình cũng có thể làm được . nhưng chưa phải bây giờ nhé ..
Nếu có một bạn hữu nào muốn tu theo đạo giải thoát , muốn tiến bộ , muốn phát bồ đề tâm ...
Đều căn bản là hãy Thọ Trì Ngũ giới .. Trì giới càng lâu , Định Sẽ càng sâu , Khi đọc tới Đoạn Kinh nào , hay nghe qua đoạn giảng nào cũng có thể hiểu rõ ràng ... mà đôi khi chẳng cần chú giải ..
Tóm lại , Mong rằng những bạn lành đã từng thọ giới nhưng không giữ giới , phá giới thì hãy nên giữ giới lại và sám hối ... để con đường tu ngày càng rộng mở , có được niềm vui trong Phật Pháp ..
Người trì giới được quỷ thần kính trọng , trời người quý mến , Phật Bồ Tát ủng hộ , muôn loài được che chỡ ..