Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 103

Ðề tài: Tử vi, Phong thủy và các môn Lý số dưới góc nhìn của Phật tử.

  1. #1

    Mặc định Tử vi, Phong thủy và các môn Lý số dưới góc nhìn của Phật tử.

    Để đi chi tiết vào nội dung, thiết nghĩ chúng ta cần xác định một số quan điểm cơ bản sau:

    - Thứ 1: Không nên có quan điểm tự ti và cực đoan khi nghĩ rằng Văn hóa Việt nam bị Văn hóa Trung hoa đô hộ ép buộc.
    Với sự hiểu biết rằng người Việt có gốc Bách Việt dọc sông Dương tử, còn người Hán là sự hòa huyết của người cao nguyên Mongolian và người lưu vực sông Dương tử thì sự giao thoa Văn Hóa giữa hai dân tộc là tất yếu. Ai ảnh hưởng từ Ai là rất khó phân định và không quan trọng
    Ngoài ra các yếu tố cơ bản của Lý số là Lịch Pháp cũng không hẳn có gốc từ Trung hoa. Ví dụ về 12 cung hoàng đạo đã có trong kinh Vệ đà, được ghi chép trước người Trung Quốc.
    - Thứ 2: Luật Nhân Quả là qui luật căn bản trong việc nhìn nhận vấn đề.
    - Thứ 3: Con người là một phần cơ hữu không thể tách rời với Thiên Nhiên. Các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của sự vận hành của các hành tinh đối với muôn loài hoặc các nghiên cứu về Thời Châm đã như là một minh chứng cho Quan điểm này.

    Vậy Phật tử phải nhìn nhận các môn Lý số sao cho không Mê tín, Dị đoan và lợi lạc cho Tu tập?

    Qua kinh nghiệm bản thân tôi thấy như sau và chia sẻ để các bạn tham khảo:
    Theo lý Nhân Quả thì "Nhân gặp Duyên trổ Quả".

    Thông tin về Nhân (Nghiệp) có chứa trong: Chỉ tay, Tướng mạo, Giọng nói vì chúng được phản chiếu trực tiếp từ Tâm.
    Thông tin về Duyên (xác suất cao cho điều kiện Nhân trổ Quả): tham khảo Tử vi, Bát tự...

    Khi ta biết xác suất cao cho một Quả sắp trổ (như tai nạn hoặc bệnh tật, thị phi...) ta sẽ có các phương pháp đối trị phòng ngừa theo lý Nhân Quả như Sám hối, Hành thiện, Tích đức...

    Nhưng thông tin đó chỉ là Duyên, sẽ không trổ Quả nếu trong Tâm ta không còn Nhân đó.

    Hãy chủ động biến các Tri thức đó hỗ trợ đường Tu thay vì phê phán tất cả.

    Chúc các bạn Tinh tấn!
    Last edited by aptruong; 18-03-2019 at 02:34 PM.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Ồ... cái kiểu này khác gì nói "con người có số"! Mà cái chủ thuyết "số định sẵn" tất yếu không có chân đứng trong đạo Phật rồi!

    "Không trên trời, giữa biển, Không lánh vào động núi, Không chỗ nào trên đời, Trốn được quả ác nghiệp." (Kinh Pháp Cú)

    Góc nhìn của Phật tử SMC là: việc này giống như đem so sánh ngọn đèn dầu với ánh mặt trời. Vì sao?

    * Ánh mặt trời (đạo Phật): chúng sinh kẻ thừa tự nghiệp, nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, đọa sa hay thành Phật, cũng tâm ý mà ra. Tham dục là gốc đau khổ.
    * Ngọn đèn dầu (xem bói, coi tướng): phải đem chỉ tay, mụt ruồi, âm vực ra phân tích. Xong đem đối chiếu, kết hợp cộng trừ nhân chia bát tự, tử vi... rồi ra kết quả !

    Chưa kể: đức Phật không cho những vị Sa-môn hành tà hạnh, như: xem bói, coi tướng, đoán mệnh, xem sao....v....v.... Còn một cận sự nam (nữ) thì tránh xa những việc đó.

    => Thay vì bỏ thời gian hỏi mấy cái này thì dành thời gian hành thiền, giúp thanh lọc tâm. Tâm yên bình thì mọi sự đều yên. Chưa kể, dù cho bói toán, tử vi, kinh dịch... có thực tế cỡ nào đi nữa, cả hàng ngàn năm nay, truyền tới truyền lui thì còn lại bao nhiêu người coi đúng, nói đúng! Hay 1.000 người coi, chỉ có 1 người coi đúng. Không khéo, góp phần làm cho ác pháp tăng trưởng.

    Đức Thế Tôn dạy:

    "Này các tỳ kheo, một cận sự (Upāsaka) thành tựu năm pháp này sẽ là cư sĩ châu báu, cư sĩ hồng liên hoa, cư sĩ bạch liên hoa. Thế nào là năm? Đó là có niềm tin (saddho hoti), có giới hạnh (sīlavā hoti), không tin bói toán đoán điềm (Akotuhalamaṅgaliko hoti), không tìm đối tượng đáng cúng dường ngoài Tam bảo (na ito bahiddhā dakkhineyyaṃ gavesati), phụng sự Tam bảo trước hết (idha ca pubbakāraṃ karoti).
    -- A.III.206
    Năm pháp tánh này là tánh hạnh ưu việt của người cư sĩ, thành người cư sĩ cao quí, người cư sĩ thanh lương trong sáng.

    1- Saddho hoti.- Có niềm tin. Tức là có sự tin tưởng đối với giải thoát giác ngộ của Phật, tin tưởng đối với Pháp Bảo Chân Lý Thánh Đế, tin tưởng vào 4 đôi 8 chúng Tăng, không hoài nghi; có niềm tin vững chắc nơi Thiện Pháp Phạm Hạnh.

    2- Sīlavā hoti. - Có giới hạnh. Tức là an trú trong năm giới đức: đức hiếu sanh, đức ly tham, đức thành thật, đức chánh hạnh, đức minh mẫn. Hàng tháng có thọ trì bát quan trai giới, thọ trì giới một cách nghiêm túc không khuyết mẻ.

    3- Akotuhalamaṅgaliko hoti.- Không tin bói toán, đoán điềm. Tức là người cư sĩ chơn chánh chỉ tin vào luật nhân quả duyên khởi nghiệp báo, không tin vào sự may rủi do sao hạn chiếu mệnh, hay điềm báo tốt xấu.

    4- Na ito bahiddhā dakkhineyyaṃ gavesati.- Không tìm đối tượng đáng cúng dường ngoài Tam bảo. Tức là người cư sĩ đệ tử Phật dù có bố thí đến các ngoại đạo (nằm ngoài bát chánh thánh đạo), chỉ vì lòng bi mẫn giúp đỡ họ, chứ không đặt họ ở địa vị bậc đáng cúng dường ngang hàng với Tam bảo.

    5- Idha ca pubbakāraṃ karoti. - Phụng sự Tam bảo trước hết. Tức là luôn luôn ưu tiên cho Tam bảo từ việc nhỏ đến việc lớn, phục vụ Tam bảo trước rồi mới thực hiện cho ngoại đạo (nằm ngoài bát chánh thánh đạo) sau nếu cần làm.


    ===> Hãy chủ động bỏ bớt những hành trang không cần thiết (vô dụng) trên đôi vai để nhẹ nhàng cất bước đi trên con đường giải thoát giác ngộ, thay vì ôm đồm những thứ không cần thiết !

    Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    Ồ... cái kiểu này khác gì nói "con người có số"! Mà cái chủ thuyết "số định sẵn" tất yếu không có chân đứng trong đạo Phật rồi!

    "Không trên trời, giữa biển, Không lánh vào động núi, Không chỗ nào trên đời, Trốn được quả ác nghiệp." (Kinh Pháp Cú)

    Góc nhìn của Phật tử SMC là: việc này giống như đem so sánh ngọn đèn dầu với ánh mặt trời. Vì sao?


    ===> Hãy chủ động bỏ bớt những hành trang không cần thiết (vô dụng) trên đôi vai để nhẹ nhàng cất bước đi trên con đường giải thoát giác ngộ, thay vì ôm đồm những thứ không cần thiết !

    Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.
    Bạn xem lại chỗ nào tôi nói về Số mệnh?
    Đọc kỹ lại bạn ơi, đây là Tiếng Việt đó không phảo tiếng Pali đâu. Hehe.
    Xem lại quan điểm thứ 2 về Nhân quả.

    Nhân mà tôi nói chính là Nghiệp đó bạn(đã bổ sung ở bài gốc).

    Chắc tại tự ti với từ gốc Hán Việt nên đọc không hiểu hả bạn?

    Bạn là ví dụ điển hình của sự cực đoan Tôn giáo. hehe.

    Bạn làm sao biết các Trực Giác về Tướng mạo, Chỉ tay, Giọng nói là phát triển tự nhiên nếu có sự tinh tấn trong Tu tập.

    Các bạn có biết nếu ta để Trí não quay cuồng trong biện luận kinh sách như bạn sẽ là sự chồng chất gánh nặng "ôm đồm nhũng thứ không cần thiết" như bạn nói không?
    Giống hình tượng con Tằm nhả tơ tự trói lấy mình.

    Chính vì vậy bạn đâu có Tinh Tấn, Trực giác bạn đâu có phát triển nên bạn đâu hiểu điều tôi nói.
    Bạn là điển hình cho số đông coi Tâm là phần Ý thức thuộc Trí não do đó phê phán Tưởng Tri rồi lại sa vào Tưởng Tri.

    Ví dụ Trực Giác là nằm ngoài Tưởng Tri vì không có dữ kiện trong Não và không xử lý bằng Não thì bạn không công nhận. Chỉ khi nào bạn thực sự Tinh Tấn thì bạn sẽ "thấy". Và khi đó bạn sẽ hiểu Kinh sâu hơn với một vòng lặp Văn-Tư-Tu mới.

    Để rộng đường cho các bạn tìm hiểu tôi đưa một Ví dụ cụ thể: Thầy Thích Thiền Tâm hay còn gọi Sư Ông Đại Ninh biết trước mình sẽ có kiếp nạn ở tù nên tự rào giam mình vô thất 17 năm biệt tu từ năm 1975 khi thời cuộc có biến động. Nhờ vậy mà thầy được coi như là một trong số ít những Thiện Tri Thức của thời Cận đại với một số ấn chứng mà dân quanh vùng còn lưu truyền.
    Cảm hứng từ sự thành tựu của Thầy mà hàng ngàn tu sĩ khắp mọi miền.lên tu quanh Thầy thành một Xóm chùa đông đúc.
    Nếu không có Tri thức đó hỗ trợ thì Thân còn không giữ nổi nói gì tới Tinh Tấn?
    Last edited by aptruong; 18-03-2019 at 02:33 PM.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Thôi khỏi "đánh lận con đen" ! Cái nón "tự ti dân tộc" tôi đội không vừa, xin trả lại cho bạn !

    Đơn giản: tôi không nói rằng bói toán, tử vi, chiêm tinh, kinh dịch... là thứ sai trái hay rác rưởi. Chỉ đơn giản nó KHÔNG THUỘC ĐẠO PHẬT. Nên NGƯỜI CON PHẬT không cần phải đàm luận về nó! Đó là nói về bình sinh, xã hội, đời sống.

    Còn nói với phạm vi nhỏ hơn là trong đạo Phật, đức Phật CẤM các Thầy Tỳ-kheo hành nghề coi tướng, đoán mệnh, bốc quẻ...v..v... Đức Phật gọi đó là Tà Nghiệp, Tà Mạng. Đối với cận sự nam (nữ), thì như bên trên đã nói: tránh xa ra... !!!

    Còn chuyện chuyên môn đó, ngành học đó, truyền thống đó, nghề nghiệp đó... nói đúng hay sai thì không phải chuyện một NGƯỜI PHẬT TỬ cần quan tâm ! Thế thôi !!!

    Đơn giản vậy thôi. Hỏi người ta "dưới cái nhìn của Phật tử", người ta trả lời xong rùi tự nhiên xồn xồn lên: Pali với tiếng Việt, tự ti tiếng Hán tiếng Nôm, cực đoan với chả cực trang... !!!

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    Thôi khỏi "đánh lận con đen" ! Cái nón "tự ti dân tộc" tôi đội không vừa, xin trả lại cho bạn !

    Đơn giản: tôi không nói rằng bói toán, tử vi, chiêm tinh, kinh dịch... là thứ sai trái hay rác rưởi. Chỉ đơn giản nó KHÔNG THUỘC ĐẠO PHẬT. Nên NGƯỜI CON PHẬT không cần phải đàm luận về nó! Đó là nói về bình sinh, xã hội, đời sống.

    Còn nói với phạm vi nhỏ hơn là trong đạo Phật, đức Phật CẤM các Thầy Tỳ-kheo hành nghề coi tướng, đoán mệnh, bốc quẻ...v..v... Đức Phật gọi đó là Tà Nghiệp, Tà Mạng. Đối với cận sự nam (nữ), thì như bên trên đã nói: tránh xa ra... !!!

    Còn chuyện chuyên môn đó, ngành học đó, truyền thống đó, nghề nghiệp đó... nói đúng hay sai thì không phải chuyện một NGƯỜI PHẬT TỬ cần quan tâm ! Thế thôi !!!

    Đơn giản vậy thôi. Hỏi người ta "dưới cái nhìn của Phật tử", người ta trả lời xong rùi tự nhiên xồn xồn lên: Pali với tiếng Việt, tự ti tiếng Hán tiếng Nôm, cực đoan với chả cực trang... !!!
    Bạn thử đọc lại xem ai xồn xồn lên? Hehe.

    Tôi chia sẻ góc nhìn của tôi mà, Tôi đâu có hỏi bạn điều gì?

    Cả bài viết chỗ nào tôi nói hành nghề bói?

    Quả thật bạn có vấn đề về đọc hiểu Tiếng Việt?

    Bạn có thể bình Tâm đọc lại lần nữa không? Hehe.

    Tóm tắt lại giúp bạn nhé, :
    1. Không có Số mệnh định trước mà mọi sự theo Luật Nhân Quả.
    2. Các thông tin mà các môn Tướng, Lý, Số tùy môn chỉ cho ta các thông tin thuộc Nhân (Nghiệp) hoặc Duyên.
    3. Xử lý các thông tin đó bằng các pháp đối trị dựa trên Luật Nhân Quả.
    4. (Bổ sung theo ý SMC) Đức Phật cấm hành nghề xem bói. Hehe, vậy được chưa? Hehehe. (ổng làm như mình là học trò còn ổng là thầy vậy, hehehe. Chánh pháp là đây?????)

    Một ví dụ nữa của ứng dụng: Nếu học trò đến xin học mà thấy Tâm hẹp hòi cực đoan thì không nhận, khuyên về sống tích đức trả Nghiêp. Chứ Nghiệp chẩt nặng nề quá, cực đoan quá khó Tu. Hehehe.

    Chúc các bạn Tinh tấn!

    Last edited by aptruong; 19-03-2019 at 12:28 AM.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  6. #6

    Mặc định



    Tử vi, Phong thủy và các môn Lý số dưới góc nhìn của Phật tử.

    với tiêu đề này ,khó có người hiểu can kẻ để tham gia.

    mucdong không đủ sức ,chỉ tạm tạm lướt qua thôi.

    Người xưa chỉ dùng 1 chử " Đạo " để nói tất cả ,
    theo thời gian " nghỉa " của chử Đạo dân dần biết đổi ,
    nhất là khi Phât gia ( lý thuyết )du nhập vào châu Á.
    nhiều từ ngử không thể dich xác nghỉa nên hay dùng chử Đao thay thế.

    Đao có bốn cửa để vào
    Phù - Y (thuât) - Phong (thủy) - Bào ( Phât gia goi là Y(+ bát ))
    vây phât tử đứng ở chổ nào để hoc ??
    nhưng củng có :
    Luân - Thường - Vô - Đao .

    chúc các huynh tỉ tinh tấn trong tu tâp.

    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  7. #7

    Mặc định

    Cảm ơn Mucdong đã góp ý.
    Thực ra chủ đề đưa ra không có ý bàn về phương pháp học Đạo mà chỉ tập trung xem xét đâu là Nhân - Duyên - Quả trong các môn Lý số Phương Đông.

    Đa phần Phật tử có xu hướng phê phán các môn Lý số vì Đức Phật phản bác thuyết Định mệnh.

    Mà đúng vậy: giả sử theo Tử Vi, ngày đó một người phải chết. Nhưng họ sẽ không chết nếu trong Tâm họ không mang chủng tử Đoản Mệnh. Không có Nhân làm sao có Quả.

    Vì vậy môn Tử vi sẽ ảnh hưởng vào cuộc đời con người theo nghĩa là Duyên. Với ví dụ trên, ta nói ngày đó nhiều khả năng Sự Chết sẽ xẩy ra. Nếu trên Tướng mạo (Nghiệp-Nhân) không có dấu hiệu Đoản Mệnh thì sự kiện đó sẽ không xảy ra.

    Đó là lý do các Thầy Lý số thường áp dụng kết hợp nhiều phương pháp mới kết luận một sự kiện quan trọng và luôn kèm theo ý Đức Năng Thắng Số tức là đã nói tới Lý Nhân Quả của Nhà Phật vậy.

    Chúc bạn An Lạc - Tinh Tấn.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  8. #8

    Mặc định


    Thật ra Phât môn củng dạy Đinh và Mệnh-.
    Khi con người thât sư vào đươc Định mới biết được Mệnh.
    lúc này mới cầm cán cân của Sư Sống.
    vì sợ con người hay đi ngang về tắt với cái tính ngang tàng
    mà tạo nên nhửng sư không may cho người khác .
    mới dạy từ bậc mà đi .....còn gọi là cái Trình ( phương đẳng )

    theo thứ tự
    nhất giới
    nhị luật
    tam minh
    tứ đế
    ngủ uẩn
    lục thức
    bát đạo (?)
    cửu duyên
    thâp thiện
    thâp nhất Định
    thâp nhị Mệnh

    hihihihi
    chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tâp.

    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  9. #9

    Mặc định

    Cha tôi có ông bạn thân là thầy pháp cũng là hàng xóm lâu năm, tôi xin học phong thủy địa lý mà ổng ko đồng ý. Môn phái của ổng 1 thầy chỉ nhận 1 đệ tử. Buồn

  10. #10

    Mặc định

    Có ai biết Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng là một thần đồng từ nhỏ và lớn lên cũng là bậc đại trí . Vậy mà ngài không xuất gia theo Phật mà lại ở ẩn , dạy học và nghiền ngẫm lý số không ?

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khoikhokhao Xem Bài Gởi
    Cha tôi có ông bạn thân là thầy pháp cũng là hàng xóm lâu năm, tôi xin học phong thủy địa lý mà ổng ko đồng ý. Môn phái của ổng 1 thầy chỉ nhận 1 đệ tử. Buồn

  12. #12

    Mặc định

    Vào trang thegioivohinh mà lại đi coi cái này chắc làm cho công an.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi budsas90 Xem Bài Gởi
    Có ai biết Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng là một thần đồng từ nhỏ và lớn lên cũng là bậc đại trí . Vậy mà ngài không xuất gia theo Phật mà lại ở ẩn , dạy học và nghiền ngẫm lý số không ?
    Tiến vi Quan, thoái vi Sư là tư tưởng Nho gia rất phổ biến thời đó. Nhà Nho học Tứ Thư, Ngũ Kinh và Lục nghệ: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa) thư (thư pháp) và số (Toán học, Lý số).
    Nên Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm như vậy là "chuẩn" Nho luôn.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Vào trang thegioivohinh mà lại đi coi cái này chắc làm cho công an.
    Vì đó là sản phẩm của u mê.... đạo phật tu để dc sáng suốt chứ ko phải vào chốn u mê.

    Xem mà cảnh tỉnh cho những ai có nguyện vọng làm thầy Pháp.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi budsas90 Xem Bài Gởi
    Có ai biết Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng là một thần đồng từ nhỏ và lớn lên cũng là bậc đại trí . Vậy mà ngài không xuất gia theo Phật mà lại ở ẩn , dạy học và nghiền ngẫm lý số không ?
    Sự truyền miệng qua nhiều đời đôi khi nó không còn sát thực sự việc... vì vậy cho nên thay vì tôn thờ một người trong quá khứ thì hãy tìm đọc lại những gì họ để lại... từ đó nhận định và biến trí tuệ đó thành của mình....

    Cũng như vậy, Đạo phật từ Ấn độ, sang TQ, rồi sang Việt Nam.... có sự phóng đại là điều dễ hiểu và tất nhiên phải có. Vì vậy khi tu học cũng cần phải có những chính kiến suy luận để tìm ra chân lý cốt lõi, ko phải nghe cái gì cũng tin...

  16. #16

    Mặc định

    Khôi đây chỉ muốn học phong thủy địa lý thôi nhé ông điên miền tây kia. Đc làm học trò của thầy pháp là dễ à. Thằng này chỉ chia sẻ ước muốn của mình và nó ko gây hại cho ai cả. khôi đây ko rảnh đâu mà luận chiến với ông nhá.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khoikhokhao Xem Bài Gởi
    Khôi đây chỉ muốn học phong thủy địa lý thôi nhé ông điên miền tây kia. Đc làm học trò của thầy pháp là dễ à. Thằng này chỉ chia sẻ ước muốn của mình và nó ko gây hại cho ai cả. khôi đây ko rảnh đâu mà luận chiến với ông nhá.
    Có những ước muốn chân chính nhưng bị dẫn đường vào mê tín. tôi cảnh báo cho ko cảm ơn mà còn phản bác.
    ví như những ng tin tu phật là giải thoát đau khổ... ai ngờ chui vào chùa Ba Vàng nộp tiền làm công quả... còn khổ hơn lúc chưa tu...

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Có những ước muốn chân chính nhưng bị dẫn đường vào mê tín. tôi cảnh báo cho ko cảm ơn mà còn phản bác.
    ví như những ng tin tu phật là giải thoát đau khổ... ai ngờ chui vào chùa Ba Vàng nộp tiền làm công quả... còn khổ hơn lúc chưa tu...
    Ngồi đọc báo, xem TV, gõ phím mà biết người ta khổ hơn?
    Sự Định Kiến và Suy Diễn của trí não chẳng bao giờ giúp bạn "giải thoát" được đâu Như Lai dởm à.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Sự truyền miệng qua nhiều đời đôi khi nó không còn sát thực sự việc... vì vậy cho nên thay vì tôn thờ một người trong quá khứ thì hãy tìm đọc lại những gì họ để lại... từ đó nhận định và biến trí tuệ đó thành của mình....

    Cũng như vậy, Đạo phật từ Ấn độ, sang TQ, rồi sang Việt Nam.... có sự phóng đại là điều dễ hiểu và tất nhiên phải có. Vì vậy khi tu học cũng cần phải có những chính kiến suy luận để tìm ra chân lý cốt lõi, ko phải nghe cái gì cũng tin...
    Cái lý của Như Lai rởm giống hệt Alahan rởm coi như từ hồi Đức Phật nhập Niết bàn là không còn ai chứng đắc nữa.

    Nếu kinh điển sai thì các vị chứng đắc của Phật Giáo, Ấn giáo, Lão giáo đã phát hiện ra và đã không còn tồn tại tới ngày nay nữa.

    Đọc mà nhận biết ra trí tuệ thì chỉ nhận được Trí Như Lai rởm. hahaha.

    Sang topic của bạn mà tranh luận với Alahan rởm đi nhé.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Ngồi đọc báo, xem TV, gõ phím mà biết người ta khổ hơn?
    Sự Định Kiến và Suy Diễn của trí não chẳng bao giờ giúp bạn "giải thoát" được đâu Như Lai dởm à.
    https://www.facebook.com/fanpage.tin...43952168/?t=23

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Gian thần khét tiếng Tống triều tìm đất phong thủy, thầy phong thủy nói 1 câu, quả nh
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-11-2017, 10:23 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 29-03-2017, 04:33 PM
  3. Chuyện về thầy phong thủy được phong làm quốc sư
    By Bin571 in forum Phong Thủy, Địa lý
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-10-2012, 01:55 PM
  4. 14 trường hợp cần phải xem phong thủy !
    By thần lô thánh chủ in forum Phong Thủy, Địa lý
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 15-06-2011, 02:22 PM
  5. Phong Thủy Quán - Dịch Vụ Cung Cấp Mặt Hàng Về Phong Thủy
    By Phong Thủy Quán in forum Nơi Rao vặt, Trao đổi, Hiến tặng ...
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 21-11-2010, 04:51 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •