Đây là một đoạn trong KINH THÁNH. người dân ngoại mà đọc cũng ko ngạc nhiên j, vì thần thông có thể làm được. Hãy đọc kỹ xem, các môn đồ lại ko nhận ra Thầy mình, lại bảo nhau "MA ĐẤY". Vậy nghĩa là con người ta THẤY MA đả từ lâu rồi, nhưng bây jờ mới rõ mồn một ko thể chối cãi vì NGOẠI CẢM. Vậy SAO THẤY MA, LINH HỒN (vô hình mà)? Tiép , khi Phero nhận ra đó là Thầy, ông đã XIN THẦY CHO MÌNH ĐI TRÊN BIỂN NHƯ THẦY. Chúa đồng ý, và ông đã liều bước xuống mặt biển rồi bước. Ông đã tin Chúa mà làm cái điều ông chưa làm được bao jờ, ông đã tu luyện j đâu, CHỈ LÀ TIN, XIN, dẹp qua những quy luật. NHỜ CHÚA VÀ NHỜ ĐỨC TIN , PHÊRO ĐÃ ĐI TRÊN MẶT BIỂN. Và rồi ông bị thử thách, sóng to jó lớn, làm ông ko nhìn thấy Chúa phía trước, cơn sợ hãi tự nhiên nó làm ĐỨC TIN của ông tuột dốc. VÀ ÔNG BỊ CHÌM....... mời các bạn chia sẻ thêm nghen! Hi hi