kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Đau khổ

  1. #1

    Talking Đau khổ

    Nhiều người ghét bỏ và ghê sợ đau khổ,nhưng không biết nó chỉ là một trạng thái của âm dương,được tạo ra để thân tâm của chúng sinh được quân bình.
    Vì quá khứ của đa số chúng sinh hưởng vui quá nhiều nên hiện tại phải chịu khổ để được quân bình bớt đi.
    Do đó nên luôn an trú trong hiện tại chấp nhận và từ từ thưởng thức đau khổ như nhâm nhi một chén thuốc đắng là ổn thôi.

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Trời, huynh LyQuocHoang nói như thế này mời là sợ thật đó. Cả đời của Đức Thế Tôn dùng để giáo hóa cho chúng sanh để cho chúng sanh biết con đường nào để đi để mà có thể thoát khỏi khổ đau. Người ta sợ gần chết. Huynh LQH ở đó mà “nhâm nhi, thưởng thức” với cái sự “đau khổ” của mình. Ở đây NN thấy Đạo Gia cũng chẳng ra Đạo Gia, mà Đạo Phật cũng chẳng ra Đạo Phật luôn đó.

    Luật Âm Dương nó chi làm cho “thăng bằng” một phần nào thôi, chứ nó chẳng thể nào “sang bằng” hoàn toàn đời đời, kiếp kiếp được cái sự “Đau Khổ” triền miên bất tận đo Nghiệp Quả gây ra cho chúng sanh.

    Thân
    NN
    To You With Love

  3. #3

    Mặc định

    gửi lyquochoang, nếu bạn thích nhâm nhi đau khổ thì bạn thử phát nguyện nhận tất cả nghiệp chướng và đau khổ của tất cả chúng sanh ở cõi diêm phù đề lên thân của bạn thử xem. tôi thì vẫn phát nguyện điều này hằng ngày, bạn cần giữ tâm thanh tịnh và trì thêm 1 thần chú của phật hoặc bồ tát để tiêu trừ những nghiệp chướng và đau khổ này, đó mới thật sự là nhâm nhi đau khổ đó bạn à hi hi

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lyquochoang Xem Bài Gởi
    Nhiều người ghét bỏ và ghê sợ đau khổ,nhưng không biết nó chỉ là một trạng thái của âm dương,được tạo ra để thân tâm của chúng sinh được quân bình.
    Vì quá khứ của đa số chúng sinh hưởng vui quá nhiều nên hiện tại phải chịu khổ để được quân bình bớt đi.
    Do đó nên luôn an trú trong hiện tại chấp nhận và từ từ thưởng thức đau khổ như nhâm nhi một chén thuốc đắng là ổn thôi.
    Chưa sinh niệm thiện, khiến sinh thiện niệm
    Đã sinh niệm thiện, khiến nó tăng trưởng
    Chưa sinh niệm ác, khiến nó chẳng sinh
    Đã sinh niệm ác, khiến nó diệt mất.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •