đâyy là lần đầu con vào mục các thầy bà,con hok bik hỏi ai hết có lẽ các thầy bà cô chú ở đây rành về việc này ,,....nên con vào đây hỏi mong đc giải đáp ạ !
từ nhỏ đến giờ con ngủ ko có xảy ra chuỵn gì ,nhưng gần đêy có dấu hiệu rất lạ,tối qua ngủ bổng nhiên.... hồn ra khỏi xác...! cũng may nó chỉ ra nhất thời trong khoảng ngắn, con vẫn bình tỉnh bởi đây ko phải lần đầu...con cố nhúc nhích hai tay để nó nhập vào lại,nhưng sự thật tay ko cử động đc,con nhớ lúc đó hồn và xác thì chao đảo đưa lại cơ thể như đang nhấc bổng lên ko trung (,có đoạn nào con la lên vì hoảng hok bik là lúc nào nữa).sau một lúc cố gắng cuối cùng hồn cũng chịu vào lại,trạng thái hồn vừa trở lại là cảm giác tê...Con nhớ lúc đầu gặp trường hợp này là khi giậy sớm học bài đến 5h, bùn ngủ nên ngủ thim và lâu sau bị ,tưỡng rằng sẽ ko sống đc nữa thì may quá,hồn nhập vào lại con ra khỏi gường mặc cơn bùn ngủ chạy ra ngòi.Con thấy lo quá ! chết non thế này thật uổng đời.hic....Khi kể cho mọi người nghe họ có nói đôi vài lời rồi lãng đi chủ đề khác ,có ai nghĩ đây là một điều nguy hiểm đâu! con càng quan tâm về sự chết nhiều hơn,chắc đây là cảm giác chung của hầu hết con người khi chết đi..
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks