Chuyện là tháng vừa rồi 2 vợ chồng e mới mua nhà ở Hóoc Môn, nhà nhỏ thôi nhưng được cái thoáng mát, sạch sẽ. Nhà mua được cũng nhờ tam bảo gia hộ, sau này em sẽ kể (bởi vì 2 vk ck jo mới 25 tuổi, vào Sài Gòn lập nghiệp, làm vă phòng ăn lương thôi).
Mẹ em cũng là phật tử nhưng lại hơi mê tín, cũng manh nha đi xem bói giúp xem nhà em có gì không. Nghe mẹ em kể là đi vào ông thầy đó xem, ổng soi chứ không phải bói bài hay gì hết, ổng soi nói nhà em tốt, không có người âm, mà có 2 vị Linh nữ, nên cúng bàn thờ Phật phải cúng 2 bình bông, mà không được cúng bông trắng, phải bông màu, tốt nhất là màu đỏ.
Em tuy không tin lắm, nhưng kiểu không biết thì thôi, chứ biết thì cũng hơi yên tâm vì k có ng âm, mặc dù k hỉu Linh là ntn?
Hồi chưa mua nhà còn ở nhà trọ em cũng có 1 tượng phật Địa Tạng và Quan Âm. Em không thờ, chỉ để trên kệ sách. Em cũng nguyện mua dc nhà có chỗ thờ cúng cho đàng hoàng, nên jo mua dc nhà 2 vk ck e tuy còn thiếu và nợ ngập đầu nhưng cũng giành gần 25 triệu cho bàn thờ trong nhà được trang nghiêm. Nên hầu như ngày nào trên bàn thờ em cũng cúng bông. Có khi bận rộn em không cúng là nhà tự dưng xảy ra chuyện, nhỏ thui, như cửa bị hư, 2 lần, mới đây là cái mô tơ bơm nước nổ, (nhà em mua là nhà mới). Toàn xảy ra lúc em không cúng. Em k biết nguyên nhân vì e k mua bông cúng hay do e kiểu nghĩ vu vơ tự làm khổ mình.
Ý em hỏi là bàn thờ em thờ Phật, bông hoa hay trái cây e cúng Phật, mà sao 2 vị Linh kia ( nếu có)lại hưởng dc.
Em cũng muốn hỏi thêm là Linh là gì? e hỏi mẹ cũng k rõ, chỉ nói là soi thấy k có ng âm, mà có 2 Linh nữ. Nhờ các vị tư vấn giúp ạ.