1. Nguyện tôn kính Phật tuyệt đối
Tôn kính tuyệt đối phải thể hiện ra hành động; tức là chùa nào cũng vào; hòm công đức nào cũng bỏ tiền vào; tượng nào cũng lậy lia lịa; sư nào giảng cũng nghe; thuyết thế nào cũng tin, nhất là phải tin Việt Nam là em Tàu, chống lại Tàu là hỗn láo; nữ phật tử thấy sư là phải ôm chầm lấy, ép mặt vào ngực sư mà cười; sư cười hố hố thì nữ phật tử phải cười hí hí cho phải đạo; sư uống một chai cay thì mình ít ra cũng phải làm nửa chai; sư thích ăn thịt chó mèo thì mình không thích cũng cố mà ăn.
Vì trong mười điều tâm nguyện này không có điều nào dạy phải giữ Giới nên cứ thoải mái phá giới, từ sát sinh cho tới gian dâm, trộm cắp… vì sự nghiệp tu hành cứ thoải mái mà làm; sư có ý định cướp nhà băng hay diệt tình địch thì cũng vì sự nghiệp tu hành thời nay, mình cũng phải tùy sức mà giúp một tay …

2. Nguyện yêu đất nước trọn lòng
Đất nước là cái gì đó rất bao la trừu tượng, còn như thế nào là trọn lòng đến bố con chó xù cũng không biết. Vì vậy trước hết phải yêu những cái cụ thể từ gần đến xa, gần thì yêu những cái thuộc vật thể như yêu tiền, yêu xe máy, yêu bia, yêu đậu phụ chùa lẫn đậu phụ làng, yêu nhà lầu ô tô, yêu đất, yêu sư… rồi đến yêu phi vật thể như yêu chức tước, bằng giả, danh hão… Sau khi đã luyện đầy đủ các ngón yêu ấy sẽ lờ mờ biết yêu đất nước là gì.

3. Nguyện cúi đầu cung kính những bậc chân tu đạo hạnh
Cái khó là biết kẻ chân tu đạo hạnh là ai, ở đâu. Chắc chắn là sư có đạo hạnh là sư theo đúng mười câu nguyện tuyệt vời này. Tuy vậy rất khó điều tra ra được sư thực hiện mười điều đó cụ thể ra sao, thí dụ sư ám sát nhiều kẻ bảo là dùng bạo lực tấn công phật giáo thì mình làm sao biết được. Có một cách tìm ra bậc chân tu đạo hạnh dễ nhất căn cứ vào mười điều tâm nguyện này, đó là: Vì không có tâm nguyện giữ giới nên suy ra là có thể tâm nguyện phá giới- cứ tìm sư nào phá giới hăng nhất mà đến. Phá giới là như thế nào, là làm ngược lại tất cả những giới điều Phật dạy, dạy không tà dâm, ta tà dâm, dạy không giết người ta giết người, dạy không nói đối ta nói dối hơn cuội vv. Điều khó khăn là số sư thực hiện đủ mười điều tâm nguyện và ra sức phá giới nhiều vô kể, nên chọn ai trong số họ làm thầy chỉ phụ thuộc vào cỡ lớn quả báo của phật tử mà thôi. Quả to nhất là theo thầy Thích Chân Quang.

4. Nguyện góp sức thanh lọc những ai sa đọa hư hỏng
Trước kia ai không giữ giới bị xem là sa đọa hư hỏng, nay theo mười điều tâm nguyện là đủ, tha hồ phá giới nên có thể xem là không còn ai sa đọa hư hỏng nữa. Tuy vậy cũng nên xét xem bọn sư không chịu phá giới tức là bọn không thực hiện mười điều tâm nguyện này có phải là do tự tâm tư, tự thoái hóa, tự diễn biến hay do địch nó lồng vào không mà thanh lọc chúng. Thanh lọc là như thế nào, có thể là bỏ tù dài dài hoặc phá mẹ chùa của chúng lấy đất trồng rau muống cạn…

5. Nguyện làm cho hòa hợp những ai muốn chia rẽ
Chia rẽ cái gì đây? Trong phạm vi hẹp và cụ thể là cái TÌNH, sư yêu ai là quyền phá giới (hoặc nói cho văn vẻ là cải tiến giới) của sư, nếu phật tử đối tượng còn õng ẹo thì ta phải cố mà vun vào… Nói rộng ra thì xưa nay chùa nào sư nấy, mạnh ai nấy tu. Nay thầy Thích Nhật Quang muốn tất cả đều tu phá giới theo thầy nên ai không tâm nguyện 10 điều của thầy là ý đồ chia rẽ, tức là đã sa đọa hư hỏng, phải theo điều 4 trên đây mà thanh lọc chúng đi. Cứ tiêu diệt hết bọn chia rẽ thì tự nhiên có hòa hợp.

6. Nguyện sẵn sàng tiêu diệt kẻ nào dùng bạo lực tấn công Phật giáo
Phật giáo là thứ trừu tượng thuộc về đức tin nên chỉ có thể tấn công bằng phương pháp phi vật thể, phi bạo lực, như thuyết pháp bậy, bịa ra những điều tâm nguyện của sâu bọ hoặc 66 câu làm loạn cõi tinh trùng, xui bẩy phá giới, chỉ có bằng phật học do nhà trường cấp không có công phu tu tập cũng khoác áo cà sa, tự nhận xằng là đại đức, thượng tọa… Theo điều tâm nguyện 6 phật tử phải tiêu diệt bọn phá đạo này. Tiêu diệt là như thế nào, đúng nghĩa làm cho chúng nó tiêu biến không thấy đâu nữa. Muốn biết những phương pháp tiêu diệt cụ thể làm ngay được phải hỏi thầy Thích Chân Quang.

7. Nguyện phá vỡ những âm mưu phá họai Phật giáo từ bên trong
Trước hết phải biết bên ngoài phật giáo là cái gì. Rõ ràng là những cái ai cũng thấy như đọc kinh, gõ mõ, lập hòm công đức, uống rượu, ăn thịt chó mèo vv. Những cái không thấy thuộc về bên trong, thí dụ như lương bổng, chia tiền công đức, lợi lộc xây chùa, sắc dục yêu đương, con cái … Những cái đó chỉ có các đại đức biết với nhau, phật tử thường không biết được, do đó nên nghe lời thầy, bảo „phá vỡ“ cái gì thì xông vào mà phá vỡ cái đó.

8. Nguyện truyền bá đạo lý đến những người chưa hiểu
Ai dám tự nhận mình hiểu đạo lý là người không hiểu đạo lý. Hơn nữa, đạo lý có nhiều loại như đạo lý kẻ trộm, đạo lý Thích Chân Quang… xa hơn nữa là đạo lý các đại môn phái trên địa cầu này. Cách truyền bá đạo lý dễ nhất là theo đúng mười điều tâm nguyện này mà dạy người ta yên tâm phá giới, cứ bảo rằng ai phá nhiều sẽ về cõi cực lạc, sống sướng chết cũng sướng, miễn là làm đúng 10 điều tâm nguyện này.

9. Nguyện hỗ trợ sinh kế cho huynh đệ
Ở mức thấp nhất là khi mình có tiền chớ đi uống riệu ăn thịt chó một mình mà nên rủ các phật tử khác hoặc các thầy cùng đi. Nếu các thầy có tham ô, thụt hòm công đức cũng là vì sinh kế mình nên ủng hộ. Trước khi gặp các thầy nên sửa soạn sẵn phong bì. Nếu bản thân mình ở cương vị được đút lót thì nên nhận vội để đem đi hối lộ chỗ khác. Đút lót, tham ô nếu vì điều 9 này mà thực hiện thì hoàn toàn là động cơ trong sáng.

10. Nguyện tin tấn tu hành để diệt trừ bản ngã
Câu này cao xa lắm, xin diễn giải như sau. Tinh tấn là phải tiến bộ đều đều, nhưng tiến nhanh quá là tự diễn biến, tự thoái hóa rất nguy hiểm. Tiến tại chỗ là vững chắc nhất. Tu hành tức là giữ mình theo quy củ nhà Phật, trước kia đầu tiên là phải GIỚI sau mới tới ĐỊNH, HUỆ, nay chỉ cần theo 10 điều tâm nguyện của đại đức Thích Chân Quang và PHÁ GIỚI thoải mái. Sau đó tới đâu thì cứ yên tâm, chết sẽ biết. Bản ngã là cái gốc của mình, vì không ai biết cái gốc, cái tâm của mình nằm đâu nên nếu muốn diệt bản ngã nhanh nhất cứ vác một hòn gạch, hô to khẩu hiệu như „phá giới muôn năm“ hoặc „thịt chó vô địch“ rồi nện thẳng vào sọ cái một cú. Nếu chỉ nổ đom đóm mắt thì rõ ràng lực bất tòng tâm, nên nhờ hàng xóm thực hiện phang giúp. Là một phật tử thấm nhuần 10 điều tâm nguyện này nên giúp các thầy diệt trừ bản ngã bằng cách đơn giản nói trên.

Nói thêm: Tên thầy Thích Chân Quang có nghĩa thầy Thích chân có ánh sáng. Tức là thuộc chủng rết như con „giời leo“, đi tới đâu sáng xanh lè ở đấy. Bị „giời leo“ chữa lâu khỏi lắm đấy!