kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn không thể đổ lỗi cho "thần linh"

  1. #1

    Mặc định Phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn không thể đổ lỗi cho "thần linh"

    Phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn không thể đổ lỗi cho "thần linh"
    29/04/2008 21h59 (GMT+7)

    Suốt từ đêm 28 đến sáng 29/4, nhiều người dân hiếu kỳ ở thành phố Lào Cai nghe tin đồn đã tụ tập về khu vực đường B6 (phố Mỏ Sinh - phường Nam Cường, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường) để chờ xem lễ "cúng giải oan cho người chết...” do đích thân nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thực hiện giải oan cho những người chết vì tai nạn giao thông ở đây trong thời gian qua.

    Thực tế đó chỉ là tin đồn không căn cứ, làm mất trật tự trị an tại khu vực này.

    Theo ông Hoàng Văn Sài, Bí thư Đảng bộ xã Nam Cường, có khoảng 2.000 - 3.000 lượt người tụ tập tại khu vực đường B6, gây xáo trộn tình hình an ninh trât tự trong khu vực, cản trở giao thông.

    Lãnh đạo phường đã giải thích cho nhân dân không nên tin vào những tin đồn thất thiệt và yêu cầu nhân dân giải tán. Đồng thời, phường đã chỉ đạo tổ trưởng dân phố 13 và khu vực liền kề cùng cán bộ MTTQ, các đoàn thể quần chúng vận động người dân tự giải tán, không nên hiếu kỳ, tụ tập đông người, làm mất ổn định trật tự trị an tại khu vực này.

    Khu vực ngã tư giao cắt đường B6 từ phố Mỏ Sinh - phường Nam Cường, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường sang đường 4 E cũ được coi là "điểm đen" về mất an toàn giao thông đường bộ.

    Từ ngày khánh thành đại lộ Trần Hưng Đạo (tháng 11/2005), tại đây đã xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông lớn nhỏ khác nhau, cướp đi hàng chục sinh mạng con người, làm nhiều người bị thương.

    Vụ tang thương nhất là hai em học sinh lớp 11 Đào Quỳnh Liên và Nguyễn Thị Hoà lớp 12 trường Lê Quý Đôn, ngày 27/2, trên đường đường đi học về đã bị xe tải biển kiểm soát 29X – 4039 do Phạm Đình An (sinh năm 1987), trú tại tổ 54, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai điều khiển, chở cát do chạy nhanh vượt ẩu và thiếu quan sát đã cán chết tại chỗ cả hai em đang đi xe đạp rẽ vào nhà...

    Thực tế ngã tư đường B6 đã được các cơ quan báo chí và nhân dân cảnh báo nhiều lần về tình hình tai nạn giao thông, nhưng vẫn chưa hạn chế được.

    Có mặt tại hiện trường cùng các chiến sỹ công an giao thông cũng như qua đánh giá bằng nghiệp vụ của ngành chức năng đều dễ dàng nhận thấy các vụ tai nạn nguyên nhân chính vẫn là do người điều khiển phương tiện uống rượu say, hoặc thấy đường tốt, chủ quan đi với tốc độ lớn, đến cua không quan sát dẫn đến gây tai nạn.

    Ở đây hoàn toàn do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chứ không phải do thần linh, ma mãnh nào như một số bà con mê tín cho rằng đây là điểm "long mạch độc" nếu không nhờ các nhà ngoại cảm cúng yểm bùa "giải hạn" thì sẽ còn cướp đi sinh mạng nhiều người nữa?!

    Lãnh đạo thành phố Lào Cai đã khẳng định: Hoàn toàn không có việc lãnh đạo thành phố mời nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng lên cúng giải oan ở đường B6, đó chỉ là tin đồn không căn cứ. TP lào Cai đã cử tổ công tác đến tận nơi cùng lãnh đạo phường Nam Cường và các ngành chức năng của thành phố giải thích cho nhân dân biết sự thật. Sáng 29/4, đám đông mới chịu giải tán.

    Đồng thời, thành phố cũng đang chỉ đạo xử lý “điểm đen” trên đường B6, nhất là tăng cường biển báo từ xa, đèn chiếu sáng ban đêm, làm con trạch kéo dài và không trồng các cây cao giữa dải phân cách tránh khuất tầm nhìn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

    Theo TTXVN
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Ặc ặc, vụ này có thật mà còn cãi cối cãi chày, bố mẹ em bảo hôm đó cũng đi xem, nhưng không chen vào được nên về sớm.
    Cái vị trí cung đường này thì rất hay xảy ra tai nạn, và cũng là nơi các chú CS GT kiếm ăn, hầu như ngày nào các chú ý cũng chốt ở đây, đứng ở vị trí khuất tầm nhìn nên khối xe bị thịt :D
    Rosea Sacred Genie: cô Nguyên :yb663:
    Rosea Sacred Knight: Alexander Hleb
    Rosea Religion: Arsenal F.C
    --------------------------------------
    Gia Đình Vô Hình:yb663:

  3. #3
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    325

    Mặc định ... Đổ lỗi cho Thần Linh

    Cứ cãi đấy
    Làm gì nào

    ..... Suốt từ đêm 28 đến sáng 29/4, nhiều người dân hiếu kỳ ở thành phố Lào Cai nghe tin đồn đã tụ tập về khu vực đường B6 (phố Mỏ Sinh - phường Nam Cường, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường) để chờ xem lễ "cúng giải oan cho người chết...” do đích thân nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thực hiện giải oan cho những người chết vì tai nạn giao thông ở đây trong thời gian qua.

    Thực tế đó chỉ là tin đồn không căn cứ, làm mất trật tự trị an tại khu vực này.


    * Đúng rồi, làm gì có căn cứ, làm mất trật tự quá đi chứ vì tập trung hàng ngàn người.

    Theo ông Hoàng Văn Sài, Bí thư Đảng bộ xã Nam Cường, có khoảng 2.000 - 3.000 lượt người tụ tập tại khu vực đường B6, gây xáo trộn tình hình an ninh trât tự trong khu vực, cản trở giao thông.

    Lãnh đạo phường đã giải thích cho nhân dân không nên tin vào những tin đồn thất thiệt và yêu cầu nhân dân giải tán. Đồng thời, phường đã chỉ đạo tổ trưởng dân phố 13 và khu vực liền kề cùng cán bộ MTTQ, các đoàn thể quần chúng vận động người dân tự giải tán, không nên hiếu kỳ, tụ tập đông người, làm mất ổn định trật tự trị an tại khu vực này
    .

    * Tin hay không là do nhận thức ở mỗi người, hãy để cho thực tế sự việc xảy ra (cô Hằng cúng cho các Linh Hồn được siêu thoát) kết quả tốt giảm thiểu tai nạn thì quá mừng mà chưa tốt thì cúng tiếp cho tốt hơn

    Khu vực ngã tư giao cắt đường B6 từ phố Mỏ Sinh - phường Nam Cường, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường sang đường 4 E cũ được coi là "điểm đen" về mất an toàn giao thông đường bộ.

    Từ ngày khánh thành đại lộ Trần Hưng Đạo (tháng 11/2005), tại đây đã xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông lớn nhỏ khác nhau, cướp đi hàng chục sinh mạng con người, làm nhiều người bị thương.

    Vụ tang thương nhất là hai em học sinh lớp 11 Đào Quỳnh Liên và Nguyễn Thị Hoà lớp 12 trường Lê Quý Đôn, ngày 27/2, trên đường đường đi học về đã bị xe tải biển kiểm soát 29X – 4039 do Phạm Đình An (sinh năm 1987), trú tại tổ 54, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai điều khiển, chở cát do chạy nhanh vượt ẩu và thiếu quan sát đã cán chết tại chỗ cả hai em đang đi xe đạp rẽ vào nhà...

    Thực tế ngã tư đường B6 đã được các cơ quan báo chí và nhân dân cảnh báo nhiều lần về tình hình tai nạn giao thông, nhưng vẫn chưa hạn chế được.

    Có mặt tại hiện trường cùng các chiến sỹ công an giao thông cũng như qua đánh giá bằng nghiệp vụ của ngành chức năng đều dễ dàng nhận thấy các vụ tai nạn nguyên nhân chính vẫn là do người điều khiển phương tiện uống rượu say, hoặc thấy đường tốt, chủ quan đi với tốc độ lớn, đến cua không quan sát dẫn đến gây tai nạn
    .

    * Bao giờ cái lâm sàng cũng khó mà kết luận ngay được bản chất, nhất là khi mà có nguyên nhân cả do âm cả do dương thì càng khó, nên các vị hay chủ quan vơ cả nắm...

    Ở đây hoàn toàn do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chứ không phải do thần linh, ma mãnh nào như một số bà con mê tín cho rằng đây là điểm "long mạch độc" nếu không nhờ các nhà ngoại cảm cúng yểm bùa "giải hạn" thì sẽ còn cướp đi sinh mạng nhiều người nữa?!

    * Hỏi cô Hằng xem các Linh hồn có mong muốn gì rồi hẵng kêu mê tín hay dị đoan?

    Lãnh đạo thành phố Lào Cai đã khẳng định: Hoàn toàn không có việc lãnh đạo thành phố mời nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng lên cúng giải oan ở đường B6, đó chỉ là tin đồn không căn cứ. TP lào Cai đã cử tổ công tác đến tận nơi cùng lãnh đạo phường Nam Cường và các ngành chức năng của thành phố giải thích cho nhân dân biết sự thật. Sáng 29/4, đám đông mới chịu giải tán.

    * Đúng rồi, Lãnh đạo Thành Phố làm sao dám tiếp tay cho việc thực hiện tuyên truyền mê tín dị đoan như vây.

    Đồng thời, thành phố cũng đang chỉ đạo xử lý “điểm đen” trên đường B6, nhất là tăng cường biển báo từ xa, đèn chiếu sáng ban đêm, làm con trạch kéo dài và không trồng các cây cao giữa dải phân cách tránh khuất tầm nhìn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

    * Việc này phải làm từ lâu rồi, làm nữa, và phải làm mãi

    Theo TTXVN
    Cứ đổ lỗi đấy
    Thần Linh làm gì có mà...

    ------

    Mong rằng các cấp Chính quyền xem và tìm hiểu câu chuyện:

    Tìm mộ Liệt Sĩ NGUYỄN ĐỨC CẢNH

    Để rồi học tập gương các lãnh đạo cấp ủy của Thái Bình Và Hải Phòng

    ------
    Last edited by viong; 15-10-2008 at 11:08 AM.

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi viong Xem Bài Gởi
    Cứ cãi đấy
    Làm gì nào



    Cứ đổ lỗi đấy
    Thần Linh làm gì có mà...

    ------

    Mong rằng các cấp Chính quyền xem và tìm hiểu câu chuyện:

    Tìm mộ Liệt Sĩ NGUYỄN ĐỨC CẢNH

    Để rồi học tập gương các lãnh đạo cấp ủy của Thái Bình Và Hải Phòng

    ------
    Theo Khaipham thì việc Viong đổ lỗi cho ( Ông Thần Linh ) là hoàn toàn có cơ sở về Tâm Linh.
    Theo 1 số nghiên cứu của các nhà Tâm Linh học thì : ở 1 số điểm đen thường hay lặp đi lặp lại những vụ tai nạn thương tâm, đáng tiếc.
    Như chúng ta đã biết : khi 1 con người đi sang thế giới bên kia thì toàn bộ kí ức hiện tại lúc ra đi vẫn hiện hữu trọn vẹn trong Vong hồn đó. Khi Vong hồn người xấu số ra đi họ luôn luôn luẩn quẩn tại nơi mà họ đã bỏ xác.
    Vì 1 lý do nào đó ( vô thần hoặc vô ý ) mà người thân của người bị nạn tai không gọi Vong người đó nhập Xác và nhập mộ thì Vong đó vẫn trú ngụ tại nơi mất và gây lên cho những người đi qua điểm đó bị tai nạn tiếp. ( thường gây cho những người kém phúc đức tổ tiên ).

    Theo khaipham thì đây hoàn toàn không phải là mê tín, dị đoan. Các cấp chính quyền cơ sở đến TW nên xem xét thật sự vấn đề về ( điểm đen) bằng những việc làm thực tế : lập đàn siêu độ cho những Vong hồn còn đang bơ vơ, trú ngụ dật dờ tại những điểm đó.
    Những chỗ sảy ra tai nạn không nên xây Miếu, Am, hương khói bừa bãi rất tai hại.
    Những gia đình có người thân xấu số nên nhờ Sư Thầy hoặc Pháp sư gọi Vong người thân về nhập Mộ, khỏi gây thêm nghiệp trướng, giúp họ siêu thoát, đầu thai kiếp khác.

    Làm như vậy sẽ hoàn toàn xóa được những điểm Đen - Lỗi sợ hãi và đau đầu cho tất cả những người tham gia giao thông và cả chính quyền nơi sở tại.

    Khaipham nghe nói việc tai nạn giao thông được quy cho chủ tịch UBND của tỉnh sở tại. Họ cần phải có Tâm Linh mới lý giả được điều này...

    Anh em ơi...:)....:)...:)
    Tất nhiên Đua đạp, chạy ẩu cũng là 1 nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Nhưng đó là xét theo quan điểm vô thần thôi.

    Khaipham cũng cãi chầy....cãi cối đây....:):)Ha...ha...
    KPK

  5. #5

    Mặc định

    Trên thực tế khi tai nạn sảy ra thì cơ quan chức năng nên tìm hiểu nguyên nhân theo nhiều phương diện .Trong đó nên có tìm hiểu dưới góc độ tâm linh ,nhưng đáng tiếc là nước ta điều này gần như là không có!
    Nếu ai có chút duyên nhạy cảm với tâm linh thì sẽ ..cảm được điều gì đó khi điều khiển phương tiện .Vì những điều thuộc tâm linh nên hơi khó nói ! Cũng vì nói ra sợ có người chê mê tín.....v..v.
    Ví như Dragonle đây rất cẩn thận khi mua xe , không bao giờ dám mua xe đã bị tai nạn , rồi họ mông má bán lại .Lúc trước khi mua xe gắn máy ,bây giờ khi mua xe hơi bao giờ Dragonle cũng vỗ vào nắp capô nói với xe như người bạn rằng : từ nay về với ta nhé! Chúng ta sẽ là bạn ! Ta sẽ chăm sóc cho ngươi cẩn thận !....về nhà ...thường ngồi ngắm nghía nó một chút và rót rượu để trên capô 1 ly thôi nhé ! chúc mừng con xe xong ,tưới vào 2 lốp trước chúc thượng lộ bình an ,đi đâu được việc đó ! rót tiếp ,cụng ly với thành xe ...uống :):023: Đi ăn rửa xe thôi..
    Còn một điều nữa Dragonle muốn chia sẻ với huynh đệ ,có gì không phải mong mọi người bỏ qua . Là trong khi điều khiển phương tiện , nếu tinh ý thì mọi người hãy để ý nhé !Đang chạy xe bình thường , tự nhiên thấy hơi phởn phơ một chút nên sẽ chạy ẩu hơn bình thường ! Lúc này rất dễ gây tai nạn (có thể do mình ,có thể do người khác ) Theo Tôi lúc này là lúc ta bị ảnh hưởng của thế giới vô hình !Hoặc đôi khi tự nhiên ta muốn chạy nhanh hơn một chút ,muốn lấn lướt hơn một chút ! Mà sau đó thì mới biết chẳng để làm gì?
    Không hiểu sao tôi viết điều này ra cũng rất khó khăn...?:confused:
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Những "bịa đặt chết người" trong "Tam quốc diễn nghĩa"
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 11-08-2011, 07:51 AM
  2. Nõ Nường: Phồn thực và "linh tinh tình phộc"
    By Bin571 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-03-2008, 09:14 PM
  3. Cây "thuốc giấu" trên đỉnh Ngọc Linh
    By KhangThien in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-01-2008, 05:34 AM
  4. "Tâm linh"... chẳng siêu hình tý nào!
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-10-2007, 03:43 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •