kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: Thiên Việt Sai Rồi!

  1. #1

    Mặc định Thiên Việt Sai Rồi!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Việt Xem Bài Gởi
    Ngài Tuyên Hóa Thượng nhân có dạy rằng:
    Người chánh học pháp tà thì tà cũng thành chánh
    Người Tà học pháp chánh thì chánh cũng thành tà.

    Chúc các vị Đạo hữu, các vị cao thủ, cao nhân nhiều niềm vui 😊.
    “Người chánh học pháp tà thì tà cũng thành chánh
    Người Tà học pháp chánh thì chánh cũng thành tà.”


    * Từ ngữ mà sai , “Ý & Nghiã” theo đó...cũng sẽ Sai. Bắt chước lời chư Phật, Chư Tổ, mà viết – nói khi chưa “Thông”. Thời “Lời Nói-Viết đó khác chỉ là Ma...nói!
    * .. Ông sai rồi !Hảy xem cái sai-trật “Từ nơi nào” mà...Cố sữa lại cho đúng. Tội này không nhỏ đâu ?!

  2. #2

    Mặc định

    Ây za. Mình trích dẫn của ngài Tuyên Hóa nhé, cái này ko fải mình nói nhé...
    Đạo hữu khuyên vậy cũng đúng. Mình sẽ cẩn ngôn hơn
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  3. #3

    Mặc định

    Mấy ông Trung Quốc có truyền thống đối đáp văn chương bẻ nhau quen rồi nên đọc một câu còn phải xem xét tình huống các ông ấy nói như thế nào nữa !

  4. #4

    Mặc định

    Đúng là không nên bắt chước trong trường hợp này. Lần này tangbang nói đúng.

  5. #5

    Mặc định

    Thực ra đoạn trích này mình viết trong mục Phân Biệt Ngoại đạo ý chỉ muốn nói nhiều khi mình cứ nói bọn ngoại đạo này, ngoại đạo nọ nhưng thực ra ngoại đạo họ có rất nhiều người thiện, tâm rất là thiện, người theo Đạo thiên chúa chẳng hạn thực giáo lý của họ cũng có nhiều thứ rất hay, hướng con người sống Thiện, sống tốt.
    Còn nhiều người Theo Phật Đạo , nhưng cũng chưa chắc họ đã thực sự học Phật pháp để trở thành người lương thiện mà cứ ngoại đạo này ngoại đạo nọ.
    Mình trích như vậy có thể làm nhiều người hiểu sai, lời Của Thánh nhân không sai nhưng phàm phu chúng ta mà làm theo thì lạc mất. Mình sẽ cẩn ngôn hơn, Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở.
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  6. #6

    Mặc định " Đừng vội Tin...Vì...?..."

    *...Thiên Việt ...”Ông sai rồi”.Là nói 2 câu trên sai với lời dạy của Chư Phật , Chư Tổ !. Cái sai của Ông là đưa 2 lời trên lên DĐ ,mà... “Không Rỏ-Biết...Đúng – sai”... Chổ nào !.Chứ Ông có nói cái gì ở trên gì đâu mà sai với trật ..!!
    * Ông hảy xem lại các lời trên ... copy từ đâu, có sai từ ,sai chữ chổ nào không ! Nếu đúng thật đây là nguyên văn của “Hòa Thượng Tuyên Hóa” .Thì Tội này thật không nhỏ !

    * Tôi đây chỉ muốn nhắc nhở … Ông hảy về “Tư duy” lại 2 câu trên xem “Đúng-Sai...Chổ nào .
    * Như Lại đã dạy như thế nào : “Đừng Vội Tin,.... vì......??”

    ..Thui làm 1 ngụm.....đi nha!

  7. #7

    Mặc định

    Mình đã sai khi viết những lời này, mình không muốn bàn luận thêm, lời này mình từng nghe trong các băng khai thị của ngài Tuyên Hóa, có thể mình đã viết lộn mà giờ nhiều quá tìm không được. Thôi bỏ qua, sai lỗi nào cũng là mình sai, còn luận về Thánh Nhân thì tốt nhất là không nên. Ok vậy là được rồi. Ko cần đào sâu thêm nữa.
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  8. #8

    Mặc định

    Có thể câu nói đó như thế này:
    Người chánh nói pháp tà thì tà cũng về chánh
    Người tà nói pháp chánh thì chánh cũng về tà. Có lẽ mình đã nhầm, thật là tội.
    Lỡ nói sai lời thánh nhân làm người khác phỉ báng Thánh nhân thì tội lớn lắm à
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Cho NN tò mò hỏi ở 2 câu trên nó sai ở chổ nào vậy? Đối với NN thấy thì 2 câu này của HT Tuyên Hóa nói để chỉ cái tâm mà.

    Nếu một người chánh, hay người có thiện tâm, cho dù có học được tà pháp, chẳng hạn như những những loại pháp thuật trong vô hình có thể thật sự giết người qua thế giới vô hình như trở bàn tay. Nhưng nếu họ là người chánh, người tốt, người có thiện tậm thì cho dù họ biết những loại “tà” pháp như vậy, nhưng họ chẳng bao giờ xữ dụng thì đây đúng vào câu thứ nhất rồi.

    Còn nếu một người mà khi họ học được những loại phép, chẳng hạn như phép “tàng hình” dùng nó để né tránh kẻ thù, hay những stalkers đi theo để phá hoại về dới sống tư nhân của mình, v.v…, nhưng nếu người có “tà tâm” thì họ sẽ không những dùng phép đó để tránh kẻ thù, hay stalkers, mà họ còn dùng nó vào những việc như “tang hình” với cảnh sát, những đội chống cần sa, ma túy để làm thuận tiện cho họ trong việc buôn bán cần sa, ma túy, Fentanyl, Methamphetamine, v.v…, thì NN thấy đây là trường hợp của câu thứ 2 rồi. Vậy sao gọi là sai?

    Đối với những người có “tà tâm” thì nếu biết đến Phập Pháp, biết đến nghiệp quả của Đức Thế Tôn dạy thì họ cũng có thể bỏ “đồ đao” để “thành Phật” được mà.

    Thân
    NN
    To You With Love

  10. #10

    Mặc định Nhat_Nguyet! Phật Pháp không có gì là Nói Ngoài.... Tâm cả !

    * Pháp Thuật hay Phép Thuật, là do “Trì luyện” mà có … còn gọi ... “Tà Thuật”. Là bởi “Tuệ Giác chưa Thông”, chỉ Biết “Hành-xử theo Cảm tính”. Mà không “thấu rỏ Nhân Quả.”
    * Nhat_Nguyet đọc tiểu sử của Đức Phật, có bao giờ thấy hay nghe nói...: Đức Phật dùng “Pháp Thuật, hay Thần thông để vượt qua Định Nghiệp, Nhân Quả...hay chưa !?

    * Hôm nay Ta Mê, ngày mai có thể Tỉnh(Giác) ,nay Ta không Biết, mai này Ta sẽ Biết. Mà “đã Thông” thì không thể lại ...”Kẹt”, Đã “Giác thì không thể lại ..Mê.” !!
    * Người Mê(Tà) có thể Tỉnh mà Giác(Chánh). Nhưng đã là Chánh(Chân) thì không thể “Học Pháp..Tà, mà Hành Tà Đạo...!”
    * Hôm nay Chánh, ngày mai Tà, hôm nay Tỉnh, ngày mai lại Mê. Đây là Người thế gian phàm phu !
    -Nên nói:
    * “Người chánh Mà học pháp tà”. Thời Chánh cũng thành Tà !
    * “ Người Tà(Mê) học pháp chánh”. Thời Tà...chuyển thành Chánh.


    * Lại nữa đã là Chánh (Giác), Thì còn chi mà ...Học. Học hỏi chỉ dành cho hạng Người còn mò-mẫm, mù-mờ mà thôi !


  11. #11
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    "Nên nói:
    * “Người chánh Mà học pháp tà”. Thời Chánh cũng thành Tà !
    * “ Người Tà(Mê) học pháp chánh”. Thời Tà...chuyển thành Chánh."


    Theo TD câu trên mới đúng vì khi đã chấp nhận đi học thì đương nhiên là phải ghi nhớ và thích thú với Pháp đó nên mới có động lực để ghi nhớ và lâu dần trở thành thói quen và tính cách.

    Chứ người mà học pháp tà thì lâu dần không thể thành chánh được dù người đó là bất kỳ ai.
    Nhưng có 1 điều là người tà thì sẽ thích pháp tà và người chánh thì sẽ thích Pháp chánh đó là luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà các Cụ xưa hay nói.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  12. #12

    Mặc định

    Mình không thích tranh luận về chủ đề này vì câu này mình nhớ mang máng, không chắc, sợ đi sâu mọi người quay sang phỉ báng ngài Tuyên Hóa thì tội lắm.
    Còn nếu nói hai câu mình trích là cảm tính thì Tangbang đưa ra hai câu kia cũng chỉ là cảm tính thôi.
    Bạn nói lại :
    Người chánh mà học pháp tà thời chánh cũng thành tà .
    Câu này cần xét lại: Thế nào là người chánh, thế nào là người tà?
    Rất nhiều vị bồ tát tu bồ tát đạo, vì giáo hóa chúng sanh nên vào sanh tử, có thể bên ngoài trong mắt mọi người họ là kẻ ác nhân, là dâm nữ nhưng kỳ thực họ đang làm những việc như vậy để khi đủ nhân duyên, họ hóa độ chúng sanh. Cũng có rất nhiều vị học bói toán, chiêm bốc, bùa chú... Mà người đời cho là tà Đạo nhưng họ dùng làm phương tiện để độ người vậy đó là chính hay tà?
    Tất nhiên câu của bạn cũng có khía cạnh đúng nhưng đã dám nói như theo cách bạn hay nói là phải thấy mới nói thì bạn nói vậy cũng chưa " thấy" rồi.
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  13. #13
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Mục đích lập topic của bác kia là chỉ lỗi người khác thôi...hahaha

    Mà Phật thì cấm bày lỗi của người. Nếu muốn khuyên răn thì cứ nói trực tiếp với nhau, chứ làm gì đem ra giữa đại chúng thế này :D

  14. #14

    Mặc định

    Còn câu người tà học pháp chánh thời tà chuyển thành chánh, ở khía cạnh khác cũng có mùi
    Tâm họ tà mê học chánh pháp như Mật chú Như lai chẳng hạn, vì tâm cầu thần lực, thần thông, tâm thích tranh đấu, hơn thua, tâm thích kiếm tiền, ưa danh sắc nên sau một thời gian tu trì có thần thông, thần lực bèn dùng nó để thỏa mãn dục vọng, gây vô số nghiệp ác vậy thì có gì đảm bảo câu: Người tà học pháp chánh thời tà chuyển thành chánh là được đây?
    Câu của bạn có thể được khi người tà tuy tâm tà nhưng cũng có nhiều chủng thiện, tâm cầu học chánh để bỏ tà , lại gặp thiện tri thức chỉ dạy thì có thể.
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    Mục đích lập topic của bác kia là chỉ lỗi người khác thôi...hahaha

    Mà Phật thì cấm bày lỗi của người. Nếu muốn khuyên răn thì cứ nói trực tiếp với nhau, chứ làm gì đem ra giữa đại chúng thế này :D
    Đúng rồi toàn bới móc nhau. Cái anh tangbang này chả hay ho gì. Nói một lần là người ta hiểu rồi, còn cố nói thêm lần hai, lần ba.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Việt Xem Bài Gởi
    Mình không thích tranh luận về chủ đề này vì câu này mình nhớ mang máng, không chắc, sợ đi sâu mọi người quay sang phỉ báng ngài Tuyên Hóa thì tội lắm.
    Còn nếu nói hai câu mình trích là cảm tính thì Tangbang đưa ra hai câu kia cũng chỉ là cảm tính thôi.
    Bạn nói lại :
    Người chánh mà học pháp tà thời chánh cũng thành tà .
    Câu này cần xét lại: Thế nào là người chánh, thế nào là người tà?
    Rất nhiều vị bồ tát tu bồ tát đạo, vì giáo hóa chúng sanh nên vào sanh tử, có thể bên ngoài trong mắt mọi người họ là kẻ ác nhân, là dâm nữ nhưng kỳ thực họ đang làm những việc như vậy để khi đủ nhân duyên, họ hóa độ chúng sanh. Cũng có rất nhiều vị học bói toán, chiêm bốc, bùa chú... Mà người đời cho là tà Đạo nhưng họ dùng làm phương tiện để độ người vậy đó là chính hay tà?
    Tất nhiên câu của bạn cũng có khía cạnh đúng nhưng đã dám nói như theo cách bạn hay nói là phải thấy mới nói thì bạn nói vậy cũng chưa " thấy" rồi.
    Hic, Bồ tát nào mà làm dâm nữ vậy ? Ngài đang ở Đồ Sơn, Quất Lâm, Trần Duy Hưng,....hay ở đâu vậy ?
    Last edited by Nevermore; 20-01-2017 at 06:13 PM.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tangbang Xem Bài Gởi
    “Người chánh học pháp tà thì tà cũng thành chánh
    Người Tà học pháp chánh thì chánh cũng thành tà.”


    * Từ ngữ mà sai , “Ý & Nghiã” theo đó...cũng sẽ Sai. Bắt chước lời chư Phật, Chư Tổ, mà viết – nói khi chưa “Thông”. Thời “Lời Nói-Viết đó khác chỉ là Ma...nói!
    * .. Ông sai rồi !Hảy xem cái sai-trật “Từ nơi nào” mà...Cố sữa lại cho đúng. Tội này không nhỏ đâu ?!
    Ha ha ha, sai hay đúng là ở đầu lưỡi mình hết. Hi hi hi
    Theo noname thì câu ấy sai, ngài tuyên Hóa hay ai thì cũng thế thôi, trước câu nói của bất kỳ ai mỗi đạo hữu cần dùng trí tuệ của mình mà xem xét cho thấu đáo. Các đạo hữu nên nhớ rằng đạo phật không cần những con chiên ngoan đạo, đạo phật không cần những kẻ tin tưởng mù quáng.
    Phật dạy Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Vậy đấy các đạo hữu ạ, vậy mà các đạo hữu lại sợ này sợ nọ, để rồi ai nói gì cũng thấy đúng, hôm nay ai nói hay cũng thấy đúng, ngày mai thấy có người nói ngược lại cũng thấy đúng, cuối cùng thì thiên hạ thích dắt mũi tới đâu thì dắt. Hi hi hi.
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

  18. #18

    Mặc định

    2 câu mình trích trên mình nhớ không rõ lắm, chưa chắc đã vậy. Quý Đạo hữu không nên bàn luận thêm nữa, lỗi ở mình, còn suy xét lung tung một hồi quay lại phỉ báng thánh nhân thì tội lắm.
    Xin cáo lỗi với quý Đạo hữu.
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 72
    Bài mới gởi: 25-08-2015, 11:52 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-02-2015, 08:50 PM
  3. Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Thăng Thiên Đắc Đạo Chân Kinh--元始天尊說升天得道真經
    By The_Sun in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2011, 05:31 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •