Hôm nay mình lên diễn đàn mình đăng bài để viết lời tâm sự của mình trên con đường tu tập. mình biết tụng kinh từ năm lớp 11, kinh đầu tiên mình tụng là Phẩm Phổ Môn. cũng nhân duyên mình lớp 10 học xong lên chùa Trấn Quốc mình chấp tác ở đó gần 2 tháng, sau này khi về rùi mình cũng bắt đầu tụng kinh , niệm phật tất cả mình đều tự học tự tụng. ngày trước khi còn là sinh viên trong mơ mình cũng hay nằm mơ đi chùa lễ phật, rùi mình mặc áo cà sa tay cầm tích trượng, rùi lại được đức Phật trong bảo tháp bước ra thọ ký đặt pháp danh cho mình, bây giờ mình cũng đã lấy vợ nhưng mình vẫn tụng kinh niệm phật; tối mình tụng đại bi, tụng pháp hoa, tụng kinh bảo kiếp ấn đà ra ni, tụng kinh vũ bảo đà ra ni,nhiều lúc những ước nguyện mình cầu nguyện đều không thành lúc đó mình buồn lắm lòng luôn tự hỏi mình thành tâm cầu đảo nhưng tại sao phật không hiểu cho mình nhưng rồi mình lại nghĩ có lẽ do phật thủ mình xem chí nguyện có bền không bởi vì cuộc đơi đâu có được lâu dài nên mình cứ cố gằng tụng kinh tụng chú đại bi, bây giờ mình đang gặp khó khăn về tài chính sau khi mua nhà xong phải đem thế chấp sổ đỏ mình lại càng tha thiết nhờ chư phật gia hộ cho làm ăn được tốt có sức khỏe để còn làm ra tiền trả nợ ngân hàng nuôi vợ con , cha mẹ không thì ngân hàng họ đến xiết nhà coi như xong đời, lạy phật kiếp này xin ngài gia hộ cho con và tất cả chúng sinh. kiếp sau con xin xuất gia theo phật tu hạnh khổ hạnh hoằng hóa chúng sinh trên báo đền ân phật. nếu con tu tốt mà vẫn đọa địa ngục thì bao nhiêu tội đau đớn trong ngục con nguyện xin chịu thay cho tất cả chúng sinh để họ được đầu thai tu hành phật pháp
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks