kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Kumathong - Bùa thằn lằn

  1. #1

    Mặc định Kumathong - Bùa thằn lằn

    Bác nào biết 2 loại này cho e xin ít thông tin ạ

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Thiệt nhìn cái tên Chomchomnhan là muốn ăn trái cây rồi. Muốn tìm hiểu về Kumanthong, hay còn gọi là Quỷ Nhi như NN thường hay gọi, hoặc là Kim Đồng, theo dân Thái thường dịch. Còn con Thằn Lằn thì thật ra là bùa Con Tắc Kè, chứ không phải Thằn Lằn mặc dù khi làm thành hình tượng để bán thì nó thường là con Thằn Lằn, tuy nhiên thật sự thì con này phải có “màu” trên mình, chứ không phải chỉ có một “màu” như con thằn lằn thiệt ở ngoài đời.

    NN biết rõ về con thằn lằn vì NN rất sợ con thằn lằn. Mặc dù là nó không có cắn, nhưng hễ để “vọng tưởng” khởi lên là thấy con thằn lằn nó bò ở trên trần mà nó rớt vào người là NN “hồn phi, phách tán”, thay vì có “Thất Phách” thì NN chỉ còn lại có “Nhất Phách” mà thôi. Có lần NN về Việt Nam, NN đi chơi thì có vào nhà vệ sinh của một trạm xăng ở bên đường. Vào trong đó nhìn lên vách có đến hàng chục con thằn lằn, lớn có, nhỏ có. Nhin thấy đen thui, NN sợ quá. NN thấy ma, thấy quỉ cũng không sợ bằng mấy anh chàng thằn lằn này.

    Và thường thì mấy thầy làm phép vào những tượng của Quỷ Nhi, hay Tắn Kè để giúp cho gia chủ làm ăn, phát tài, sức khỏe, danh vọng, làm người yêu thương mình, giúp cho cơ bạc, v.v…. Tuy nhiên, đối với bên Thái thì muốn cho Qui Nhi, hay Tắc Kè có sực mạnh thì cũng phải tùy thuộc vào ông thầy. Không phải ông thầy nào cũng đều giống nhau. Cũng vì thế mà có những ông thầy tu tập cao tay ấn, mấy ông thầy đó mới có thể làm cho Quỷ Nhi, hay Tắc Kè mạnh được, và làm được như đem lại tài bảo, tấn ích, như ở trên đã nói. Và những ông thầy kém thì mặc dù cũng làm Quỷ Nhi, hay Tắc Kè nhưng cái “hiệu quả” thì rất là yếu.

    Bạn có từng thấy con Tắc Kè bằng hình tượng, khi được một vị thầy cho phép vào thì nó bò cho bạn thấy luôn chưa?

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  3. #3

    Mặc định

    Thời gian trước đệ cũng có xem trên discovery chuyện một làng ở Châu phi nơi hay có chuyện hippos tấn công giết người trên sông. Dân ở đó nghi ngờ do bùa hippos ếm nên mới mời pháp sư về tìm. Pháp sư tra ra một chỗ đặt bùa ở dưới tường đất một gia đình bị giết. Chỗ đất đào bùa ra rất sâu và khô. Chắc hẳn bùa đã phải đặt ở đó vài năm rồi. Khi đào gần đến vị trí đặt bùa. Người dẫn chương trình là một anh tây được yêu cầu cho tay vào lấy. Anh này hơi run thò tay vào lấy và giật nảy mình khi lôi cái bùa ra vì cái bùa bằng giẻ quấn hình con hà mã nó chạy khi anh thò tay vào. Sau lễ giải đó thì rất lâu sau trong khu vực ko có vụ nào người dân bị hippos tấn công nữa.. Ah các huynh có biết vụ Phương Thanh tố fan đặt bùa giết Minh Thuận không!!?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •